Captain America : Civil War - Hay nhưng tức tối

Tin điện ảnh · Moveek ·

Vừa xem xong Captain America: Civil War xong review nóng cho ai đang hóng có ý định đi xem để đỡ phải bực tức hối hận như ta đây...nói trước là xem xong sẽ bị ôm cục tức mà ngồi 'khóc' đấy nhá.

[ Spoil ]

Đầu tiên là đây là review theo ý kiến cá nhân nên sẽ không khách quan cho lắm, có gì coi xong không đồng ý kiến đừng đổ thừa em tội em lắm (với lại review sẽ lộ một xíu nội dung phim nên ai khó chịu đừng trách em nặng quá).

Nói về ưu điểm thì:

  • Phim hay do yếu tố kỉ xảo và dàn dựng rất tốt
  • Khúc đánh nhau của các anh thì quá áp phê rồi khỏi bàn cãi
  • Chủ yếu phim là đánh nhau nhiều
  • Tình tiết phim tốt, diễn biến tốt và gây thu hút người xem phải tập trung theo dõi (theo mình vì tụi nó nói nhiều quá phải ngồi đọc chữ nên tập trung cao độ)
  • Giới thiệu được thêm các nhân tố mới rất đáng mong chờ như Anh Nhọ nhà ta hay Anh Báo Đen ngầu như trái bầu
  • Tuy phim có phần hành động rất cao nhưng cũng không thể thiếu vài yếu tố gây cười làm cả rạp cười ngả nghiêng

Còn khuyết điểm thì:

  • Tuy tình tiết tốt diễn biến nhưng nội dung làm rất bực...không biết là có phải đạo diễn hay biên tập cố ý nhưng nội dung hết sức vô lý giữa tư tưởng của 2 phe (nói chung coi đi rồi sẽ thấy...rất bực)
  • Có vài hạt sạn nhỏ nhưng không đáng kể cho lắm
  • Đất diễn cũng không nhiều lắm để bộc lộ các tính cách nhân vật nhưng vì phim này là của Anh Bàn Là và Cap nên không bàn cãi nhiều

Về các nhân vật thì:

Bàn Là (Iron Man): chả hiểu sao các phim về anh hoành tráng bào nhiêu trong đây anh lép vế quá...nhưng ngược lại khắc họa đc tâm lý tình cảm của anh đc bộc lộ rất dồi dào...nhưng không thể nào chấp nhận đc...tại sao anh lại yếu và bị chúng nó đè đầu cưỡi cỗ thế kia.

  1. Cap (Captain America): đất diễn anh tốt., công nhận anh đẹp trai quá em chịu hong nỗi. Tuy nhiên, tính cách và suy nghĩ của nhân vật làm mình rất khó chịu, suy nghĩ vô lý, không chịu nhận trách nhiệm, quá cứng đầu và sự bảo vệ bạn mình (anh Đông) vô cùng vô lý
  2. Chị Nhện Đen (Black Widow): em thích chị lắm, mà cũng vì ban đầu chị theo Iron thôi...tại sao lúc sau chị lại đồng tình cho Cap chứ...khổ thật...kĩ thuật đánh nhau của chị là tuyệt vời ông mặt trời dồi...với cả chị đẹp quá...mặt đẹp mà body bốc thế kia mà lị.
  3. Phù Thủy (Scarlet Witch): chị này đẹp nhưng không thích chị lắm...chả hiểu sao lần đầu nhìn đã không thích...diễn tốt.
  4. Vision: nghe nói anh mạnh với thông thái thế kia mà sao anh vô đây em bị lép vế thế hả...
  5. Anh Cung Tên (Hawkeye): anh giải nghệ xong lại quay lại, thiệt chứ?
  6. Anh Báo Đen (Black Panther): em bắt đầu kết anh rồi...anh ngầu quá trời không gì có thể chối từ đc anh ạ...nói chung yếu tố để nói tốt ở anh là nhiều lắm
  7. Anh Đông (Winter Soldier): nói chung coi xong em không mấy thiện cảm với anh rồi
  8. Kiến bé bỏng (Antman): giữa trận sẽ thấy anh 'vĩ đại' thế nào
  9. Nhọ lòng em (Spider Man): đợt này không làm em thất vọng...thật sự rất rất rất thích lun...người gì ngây ngô dễ thương dễ sợ
  10. Zemo: một vai phản diện đc xây dựng hơi bị thành công đấy

Còn 2 anh nữa mà thôi dài quá với cả làm biếng...ai rảnh đi coi đi công nhận hay thật nhưng rất bực khi coi xong.

Bonus thêm là khúc cuối một mình anh Bàn Là phải chịu trận của 2 con người Cap và Đông hết sức là vô lý, cũng chỉ vì suy nghĩ của các anh khác nhiều và sự thù hận che mờ...tới đây thôi để mọi người còn đi coi :3

Đợt này coi sẽ thấy một mình anh Iron gánh team hết nha mấ chế.

Là người có tính coi phim rất dễ chịu nhưng không thể chấp nhận đc vụ này.

Nguồn: Minh Như