Đánh giá của dddkhakha1

dddkhakha1 8

Tình hình là mình mới đi xem Aquaman về, ko nằm ngoài dự đoán, phim rất là hay. Nhớ lại hồi Fast7 đc ông Wan đạo diễn đã thấy hơi lo vì mình biết Wan chỉ thông qua các phim kinh dị, nhưng khi F7 ra rạp mình đã ko ngờ nó hay đến thế.
Nội dung thì như đã biết, Khal Drogon à nhầm Arthur Curry và hành trình đi lấy cái đinh ba của anh ấy. Được James Wan đạo diễn nên nội dung phim tuy hơi nhanh nhưng rất dễ hiểu, dễ nắm bắt các tình tiết quan trọng. Về phần hình ảnh thì ko hề thua Wakanda của ông Báo Hồng, thậm chí là hơn vì đầy màu sắc, choáng ngợp khi ở dưới nước. Tạo hình của các "sinh vật huyền bí" trong phim cực đa dạng, cá mực tôm cua ốc ếch đủ cả và còn rất bắt mắt. Phim có nhiều cao trào nối tiếp nhau, mình rất thích cách đạo diễn lồng ghép các cảnh quá khứ với hiện tại của nhân vật, giúp hiểu rõ hơn về nhân vật Arthur này. Nhạc của DC thì khỏi phải bàn, phim nào nhạc cũng rất đã tai, Aquaman tuy ko có nhạc nền chủ đạo hay bàn tay của ông hoàng Hans Zimmer nhưng cũng đủ để đẩy cao cảm xúc. Bộ suit cổ điển của Arthur mình đã nghĩ sẽ ko thể đẹp khi mang lên phim, nhưng qua trailer cũng như xem phim, mình thực sự khâm phục đội ngũ hóa trang của phim. Và đặc biệt, hồi đầu năm ta đc thấy một con kiến chơi trống thì cuối năm ta lại thấy một con bạch tuộc chơi trống nữa @_@
Phim ko phải ko có điểm chê, ngoài Arthur với Black Manta có tiểu sử đc giới thiệu rõ rệt nhất, các nhân vật khác đều ko đc làm rõ quá khứ của họ. Black Manta, nhân vật mình tưởng sẽ là kẻ thù chính bên cạnh em trai Arthur, hóa ra lại có hơi ít đất diễn. Phần thi cuối trước khi lấy đinh ba có vẻ hơi dễ dàng quá.
Sau Wonder Woman thì Aquafina này chắc chắn là viên gạch tiếp theo để củng cố cho đế chế DC đối đầu trực tiếp với Marvel trong tương lai.