Đánh giá của Chu Thiên

Chu Thiên 9

Ấn tượng sau khi xem BVS (Diana):
Superman: dưới bàn tay của Zack Snyder và âm nhạc phù thủy của Hanz Zimmer, Sup hiện lên như 1 vị thần cứu rỗi loài người. Nhưng lại là false god. Đầu phim gợi ý Sup trở thành độc tài như trong Injustice: Gods among us, một vị chúa tàn bạo. Nhưng phần sau của phim thể hiện rõ Sup là false god vì quá con người, đằng sau lớp áo choàng đỏ vẫn chỉ là Clark Kent - con trai 1 người nông dân ở Kansas. 1 vị thần sống quá lâu giữa loài người kết cục sẽ như Prometheus. Đắng cay thay, xiềng xích mà Kent phải chịu ko đến từ các vị chúa, mà từ sự đố kỳ của kẻ phàm trần *xem cảnh lễ hội người chết ở Mexico để hiểu thêm chi tiết*
Batman: Mọi người ca tụng đây là Batfleck hay Bat của Arkham. Nhưng có lẽ Bat này từ Frank Miller bậc phù thủy khai sinh ra "Goddamn Batman". Bat sinh ra từ sự thù hận của Frank đối với DC đã trở thành biểu tượng của DC. Bat bên kia sườn dốc với bao vết sẹo đau thương chứa đầy căm hận và nỗi sợ bất lực trở nên tàn bạo và xảo quyệt. Bat hiện thân như đại diện cho con người chống lại thần - là Sup - nhưng biểu hiện ko khác gì quỹ dữ. Bởi trong Bat là một linh hồn đọa đày sẵn sàng đi tới cùng, sử dụng những biện pháp tàn bạo và nhanh gọn nhất, để xử lý vấn đề. À quên, phim này ko có Bruce mà chỉ có Ben Wayne.
Wonder Woman: What a wonder! *tà dâm nổi dậy* Lúc là quý cô Diana kiều diễm khoe tấm lưng trần trong lễ tiệc, lúc là chiến binh Amazon hoang dã mà vô cùng xinh đẹp trong bộ giáp khó có thể quyến rũ hơn. Quên con b!tch trong Injustice đi, quên những lời phàn nàn ngực nhỏ đít nhọn đi. Gal Gadgot chính là nữ á thần mà fan của Justice League luôn tìm kiếm. Hãy nhìn cách Diana ưỡn hông, hãy nhìn cách Diana lắc nhẹ đầu hất tóc, hãy nghe hởi thở nhẹ trong nụ cười nhếch đượm mùi chiến của cô nàng. Hãy tận hưởng hết, cùng với tiếng nhạc hoang dại của JunkieXL khiến tim bạn đi đến cảnh giới tuyệt đỉnh điên loạn!!!
Lex Luthor: Đây có thể nói là một vai diễn khó đối với Jesse Eisenberg khi kịch bản đã liều lĩnh để Lex là 1 kẻ vừa mưu mô thủ đoạn vừa nói lắm, với phong thái từa tựa Joker hay Riddler. Tuy nhiên, Jesse đã mang cho Lex một cái chất khác từ riêng bản thân mình, 1 nerdy genius từ The Social Network, vào phim này. Lex trẻ trâu, nói lắm những điều vô nghĩa, nhưng để ý kỹ thì lời nào sặc mùi khủng bố lời đó. Tuy nhiên, những lời lắp bắp đó cũng là sự run rẩy khi bất lực của tri thức nhỏ nhoi của loài người trước sức manh tối thượng "quỷ dữ đến từ trời cao". Chê Lex ư? Có thể vì vai diễn này "too big for little minds".
Với tư cách là fan phong trào hơn 20 năm nay của Batman, và gần 10 năm nay đối với DC, tôi khẳng định BVS (Diana) là 1 bộ phim có nội dung TUYỆT ĐỈNH, với những cảnh quay ma mị đầy biểu tượng vốn là thương hiệu của Zack. Bạn sẽ gặp lại phong cách quay quen thuộc trong 300, trong Watchmen, trong Man of Steel (móe nhớ có trong Sucker Punch ko). Âm nhạc dưới bàn tay của phù thủy Hanz Zimmer và JunkieXL sẽ đảm bảo sự phấn khích hay cảm giác khủng bố trong những khuôn hình.
Tuy nhiên, nói đi thì vẫn phải nói lại. BVS (Diana) gặp vấn đề lớn trong việc cắt ghép và phát triển cốt truyện, đặc biệt là khi phim đứng dưới tham vọng lớn của DC. Nhiều easter eggs lộ liễu và có phần thừa thãi trong cách xây dựng, trong khi phim cũng có nhiều đoạn lặp, thiếu liền mạch và khó hiểu đối với khán giả thông thường. Phim cũng có những lỗi giống với Amazing spiderman 2 là cách xử lý của nhân vật quá bình thường trong hoàn cảnh siêu phi thường khiến nó trở nên bất bình thường. Hay nhiều đoạn phim chuyển khá đột ngột giống hệt Dark Knight. Nhừng pha quay đầy biểu tượng của Zack đôi chỗ làm mạch phim dãn ra không cần thiết.
Nói gì thì nói, đối với 1 fan phong trào của Batman, phim BVS (Diana) đúng là ko xem ko được. Thật chằng uổng phí thời gian và tiền bạc để bay vào Sài Gòn tận hưởng cùng các chiến hữu. See y'all soon, boyzzz.