Bloodshot
- Action, Drama, Fantasy, Science Fiction
After he and his wife are murdered, marine Ray Garrison is resurrected by a team of scientists. Enhanced with nanotechnology, he becomes a superhuman, biotech killing machine - Bloodshot. As Ray first trains with fellow super-soldiers, he cannot recall anything from his former life. But when his memories flood back and he remembers the man that killed both him and his wife, he breaks out of the facility to get revenge, only to discover that there's more to the conspiracy than he thought.
Đánh giá của tinlethanhnhan
Một trong những phim thiếu não, nhạt nhẽo và vô nghĩa nhất từng xem =))
Trailer đã phơi 99.99% cốt truyện và nó chẳng hay ho gì lắm, 0.001% còn lại càng thiếu muối hơn.
Một bộ phim không cho khán giả một lý do nào để hiểu vì sao cần có bloodshot cả và ngay chính nhân vật cũng không biết lý do tồn tại của mình. Vì sao có thể hy sinh 1 giờ 45 phút quý giá của cuộc đời để xem một thứ vô nghĩa chứ?
Chém giết vô nghĩa, trả thù cũng vô nghĩa.
"Chính diện" cũng không hẳn chính diện mà "phản diện" lại vô cùng ngu (đúng nghĩa đen).
Các mối quan hệ giữa các nhân vật thì hời hợt, vô lý và rất ngu, rất ức chế.
Kỹ xảo cũng tàm tạm nhưng không có cảnh đánh nhau nào quá mới mẻ, sáng tạo.
Nói chung là fail toàn tập.
Trailer đã phơi 99.99% cốt truyện và nó chẳng hay ho gì lắm, 0.001% còn lại càng thiếu muối hơn.
Một bộ phim không cho khán giả một lý do nào để hiểu vì sao cần có bloodshot cả và ngay chính nhân vật cũng không biết lý do tồn tại của mình. Vì sao có thể hy sinh 1 giờ 45 phút quý giá của cuộc đời để xem một thứ vô nghĩa chứ?
Chém giết vô nghĩa, trả thù cũng vô nghĩa.
"Chính diện" cũng không hẳn chính diện mà "phản diện" lại vô cùng ngu (đúng nghĩa đen).
Các mối quan hệ giữa các nhân vật thì hời hợt, vô lý và rất ngu, rất ức chế.
Kỹ xảo cũng tàm tạm nhưng không có cảnh đánh nhau nào quá mới mẻ, sáng tạo.
Nói chung là fail toàn tập.