Đánh giá của anan681

anan681 8

Theo mình phim này đáng xem nhất hiện tại luôn. Đối với mấy đứa nhát cáy thì "độ hù" phim này hơi ghê, còn mấy bạn coi kinh dị quen rồi thì với nhiêu đây chắc cũng đủ đô đó. Không phải kiểu kinh dị chơi ngu ngu rồi bị ma nhảy ra hù, mà đây là 5 anh lính cao to lực lưỡng súng ống đầy đủ nha nên càng hấp dẫn hơn. Kiểu bị ám ảnh về tâm lý, nên coi cũng thoi thớp sợ giùm mấy anh. Màu phim đẹp, mấy cảnh ma xuất hiện cũng được quay rõ ràng ánh sáng tốt chứ không có tối hù như bao phim kinh dị khác. Phần đầu vào nhịp phim hơi nản một chút nhưng 2/3 sau thì vô cùng ổn luôn, biên kịch cua gắt không ai làm lại (thiệt coi đi hỏng ai đoán được nó vậy luôn).
Xây dựng kịch bản tốt, nhiều pha giật gân hồi hộp cũng có đôi lúc "quăng miếng" cười vừa đủ.
Trong hành trình cuộc đời này con người ai chưa từng phạm sai lầm thẹn với lòng mình, tự khắc chúng ta coi phim và chiêm nghiệm. Thông điệp truyền tải tốt và đủ, không gượng ép người xem chấp nhận. Đó là điều mình thích nhất ở phim.
Nhớ coi phim cho kĩ, mọi chi tiết đều móc xích với nhau và dẫn đến ý nghĩa cái kết. Cúi xuống 1 cái nhiều khi quay lên coi tiếp thành người tối cổ, ráng chịu!