Đánh giá của Hube

Hube 8

Về cơ bản, nếu thay cái tên Joker bằng một cái tên khác như “Anh hài độc thoại hoá điên” chẳng hạn… Chắc chắn bộ phim sẽ không được viral tốt như thế này và doanh thu cũng chẳng thể cán được cột mốc 245 triệu đô trên toàn thế giới trong 3 ngày cuối tuần vừa qua.

Kịch bản bình thường, thậm chí lỏng lẻo. Âm nhạc và tông màu phim cũng không thể cứu được một storyline còn nhiều vấn đề.

Phim gây tranh cãi thế nào thì cứ nhìn trong rạp sẽ biết. Bốn ông tướng học sinh ngồi trước mình, điên thoại có wallpaper Marvel logo thì 2 ông ngồi xem điện thoại cả buổi. Ông bên cạnh ngồi ngủ cất tiếng ngáy ngon lành và khi hết phim có đến 3 người đứng dậy vỗ tay không ngớt.

Mặc dù vậy, dù cho nói thế nào đi nữa thì Joanquin Phoenix (và chỉ cần Joanquin Phoenix) cũng là quá đủ để cover hết những hạn chế của bộ phim này. Kỹ thuật method-acting dành riêng cho vai Joker đã tái dựng nên một gã hề đời thường, giàu nội tâm nhất, một Gotham vẩn đục được tái hiện đầy đủ và sát nhất với tác phẩm kinh điển “Batman: The Killing Joke”.

Tiếc một điều là những cảnh cut tưởng chừng máu me không quan trọng nhưng lại chính là mạch chính thể hiện sự biến đổi, điên loạn rõ rệt nhất của Joker. Vì thế, chắc vẫn phải đợi trên mạng có bản full để cày thêm một lần nữa.

Tuy là die-hard fan của DC nhưng có những cái không bênh được. Nhưng phim chắc chắn là hay và nếu Joanquin Phoenix hay bác làm Hiệu ứng hình ảnh cho Joker đoạt Oscar thì chắc cũng chẳng lấy gì làm lạ.

Recommend những anh em trải đời, bị vùi dập nhiều một tí xem thì sẽ thấy thấm hơn những anh em luôn trên vạch đích.