Đánh giá của PhanNguyenSangSang

PhanNguyenSangSang 8

Đầu tiên, mình khá thích phần hình ảnh cũng như bối cảnh phim. Lời Mời Đến Địa Ngục thực sự đã mang lại những khung hình đầy mãn nhãn đậm chất quý tộc danh giá phương Tây. Bộ phim giúp người xem có được cơ hội chiêm ngưỡng những vẻ đẹp tựa như trong truyện cổ tích của công chúa và hoàng tử, phong thái cung kính, tác phong mẫu mực đậm nét hoàng gia Anh làm người xem choáng ngợp trước sự trịnh trọng của một tầng lớp quý tộc giàu có bậc nhất phương Tây. Các góc quay được sắp xếp và triển khai hợp lý, jumpscare hiệu quả, không bị lạm dụng, âm thanh sống động chuyển  trạng thái từ nhạc giao hưởng du dương đậm chất cổ điển bẻ gãy âm sắc thành kinh dị, ủy mị khá tốt, kết hợp giữa hình ảnh và âm thanh tạo nên một bức tranh tổng thể khá tròn vẹn cho cả bộ phim.Về phần diễn viên, hai diễn viên chính là Thomas Doherty và Nathalie Emmanuel đã làm khá tốt phần việc của mình khi truyền tải được những cảm xúc từ ngọt ngào, thăng hoa trong tình yêu đến sự kinh dị, đáng sợ, khát máu từ bản chất của một con ma cà rồng. Gương mặt của Thomas Doherty phải nói thực sự rất đậm nét ma cà rồng. Lời Mời Đến Địa Ngục là một bộ phim khá chỉn chu và đầu tư về phần diễn viên, âm thanh và hình ảnh, tuy nhiên kịch bản phim lần này nằm ở mức vừa đủ, không quá đặc sắc và nổi bật, cao trào chưa quá xuất sắc, nữ chính chỉ cần một chút tính toán đã có sức mạnh phi thường, biến cả “đấng tối cao của thánh địa ma cà rồng” yếu như một cọng bún. Hơi hụt hẫng một chút vì sức mạnh được gây dựng của Walter được xây dựng từ đầu hóa ra “nhìn vậy mà không phải vậy”.