Đánh giá của tonadinh

tonadinh 9

Khách quan mà nói, phim này không dành cho các con chiên của Chúa.
Bởi vì phim này là hoàn toàn kể những câu chuyện tâm linh.
Thấy nhiều bạn nói là xàm, thì chứng tỏ mấy bạn không có hiểu gì về thế giới tâm linh cả.
VD: Con mèo nhảy qua quan tài thì xác chết dựng lên, cái này chỉ là lời đồn, nhưng vì sợ nó là thật nên người ta thường nhốt mèo đen mỗi khi có đám tang là vậy.
Cốt truyện rất mạch lạc, giải thích các tình tiết câu chuyện hợp lý. Vong nhập, trục vong, gọi hồn, gọi âm binh, thiên binh... rất là thuần Việt, tuy cây kiếm thì có vẽ giống hàng Tàu, nhưng mà dù sao văn hóa Việt thì cũng từ Tàu mà ra.
Riêng bản thân mình thấy phim này ổn nhất, đáng xem nhất, có thể do mình sinh ra ở quê, những câu chuyện trên mình đã từng nghe hoặc tiếp xúc nên thấy phim hay. Về đầu tư kỹ xảo, và cả cách kể chuyện, tính cách nhân vật hay là đọc lời thoại, không còn sượng như những phim trước, đầu tư rất kỹ lưỡng. (điểm trừ pha cuối cùng, dắt cậu đi thì quay lưng nên là bay đi chứ ai lại tỏa ánh hào quang mà lại đi bộ).
9/10 điểm tuyệt đối