Đánh giá của Khanh Hoang

Khanh Hoang 7

Góc quay, màu sắc bộ phim rất đẹp, 2 diễn viên chính thì quá đẹp trai nhưng nội dung hơi "nhạt" quá chăng.
Cậu, một đào kép cải lương nổi tiếng và hắn, một thằng giang hồ đòi nợ mướn.
Lần đầu gặp nhau, hắn tới gánh hát của cậu đòi nợ.
Lần 2, cậu đi nhậu, cậu và bọn nhậu đánh nhau trong quán, hắn giải vây cho cậu rồi giác cậu đã ngất xỉu về nhà.
Tối đó cậu ở nhà của hắn, cậu tâm sự với hắn về tuổi thơ, cuộc đời và mong ước làm nghệ sĩ của mình cho hắn nghe. Tình cờ, cậu lấy được bài hát do ba hắn sáng tác cho mẹ hắn, 1 đào kép cải lương nổi tiếng ngày xưa. Hắn kêu cậu hát, cậu chỉ nói không nhạc sao hát được. Thế là hắn đờn cậu hát. Cậu thấy hắn đờn hay, khuyên hắn ngày mai khi kết thúc buổi diễn hãy đến gánh hát để đờn thử cho bà bầu nghe.
Sáng hôm sau, cậu lại hỏi hắn có đến ko, hắn có vẻ đồng ý. Khi đóng cửa phòng hắn lại, cậu mỉm cười. Có vẻ cậu đã động lòng với hắn, còn hắn thì sao, ta cũng ko rõ.
Lần thứ 3 gặp nhau, hắn đến gánh hát khi cậu đang diễn màn cuối. Khi màn cuối bắt đầu, hắn bị đâm chết bởi 1 con nợ, còn cậu đang cảm giác lâng lâng vì sắp gặp được người mình thích (chắc vậy) thì chợt tim đau. Cũng trong màn cuối, cậu diễn cảnh đau thương khi người yêu bị giết chết một cách đớn đau, thì bên ngoài cổng bán vé, hắn đã trút hơi thở cuối cùng.
Hey, cảnh cuối phim, xác hắn bị mang đi, cậu đợi chờ hắn đến trong vô vọng.