Đánh giá của Lucasnguyen1110

Lucasnguyen1110

Lucas Luân Nguyễn

Phê bình phim tự do

Từ premiere Endgame rồi mới được ngồi trong một bầu không khí đầy những tiếng cười, tiếng vỗ tay, có cả hò reo như thế. Người Nhện Xa Nhà thật sự là một bộ phim xuất sắc để kết thúc trường thiên vô cực của vũ trụ điện ảnh Marvel kể từ Iron Man. Hài hước, duyên dáng, bất ngờ và có chiều sâu về kịch bản lẫn diễn xuất, đó là những gì mình có thể nói về phim lần này.

Vốn là đàn em đến sau của vũ trụ điện ảnh Marvel, Người Nhện Peter Parker luôn được gắn cho cái danh xưng dễ thương bởi fan khắp nơi: Nhện Nhí. Mặt búng ra sữa, giọng nói siêu teen, độ lầy siêu đỉnh và độ nhoi khỏi nói, Spider-Man của MCU dễ chiếm trọn cảm tình của nhiều khán giả vì là một điểm nhấn khó quên giữa các anh hùng chín chắn, “có thâm niên” của Marvel.

Tuy nhiên, chúng ta đặt ra câu hỏi: liệu Nhện có nhí hoài được?

“Far From Home” hay “xa nhà”, nghe tưởng đơn giản nhưng thật ra gợi lên hành trình trưởng thành của Nhện nhí, ra khỏi vùng an toàn, ở một đất nước cậu không biết, với những kẻ thù hoàn toàn mới, và lần này, cậu không phải là một “hàng xóm Nhện thân thiện” nữa, cậu là niềm hy vọng duy nhất với mối hiểm nguy sắp xảy ra.

Quan trọng hơn, cậu không còn Tony Stark, hình mẫu người thầy, người cha, để dẫn dắt cậu. Vắng bóng Iron Man, thế giới mất một anh hùng vĩ đại, còn cậu thì mất đi một mảnh ghép quan trọng, mảnh ghép đốc thúc cậu trưởng thành hơn, trách nhiệm hơn và mạnh mẽ hơn.

Sau mất mát, ai cũng phải vươn lên và sống tiếp, nhưng với Spider-Man, thì sao? Chính Tony đã mở ra cánh cửa mới cho cậu. Chính Tony đã dạy cậu. Chính Tony đã đặt tay lên vai cậu và nói: “Nhóc là một Avenger rồi đó”. Chính Tony đã bên cậu giây phút cậu tan biến. Và cũng chính Tony đã hy sinh trước mặt cậu.

Kể từ sau cái kết đầy dư âm của Avengers: Endgame, chúng ta không ngừng đặt câu hỏi: what’s next? Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? Tiền đề nào cho một nhóm Avengers mới khi những thành viên nền móng đã chia tay chúng ta? Chúng ta liên tuc phỏng đoán về việc hình thành nên một thiên truyện mới mà đã vô tình bỏ lỡ một câu hỏi quan trọng: chuyện gì sẽ xảy ra trong một thế giới vắng bóng Tony Stark.

Đó là một thế giới hoang mang. Họ đặt ra hàng trăm hàng ngàn câu hỏi. Họ đòi phải được diện kiến nhóm Avengers thế hệ tiếp theo, cũng như thủ lĩnh mới. Song song và tương phản với tình hình đó, cũng là một thế giới nội tâm đầy những biến động của cậu nhóc Peter Parker, một người xem Tony như người thầy, người cha của mình. Sau mất mát luôn phải có đau buồn, có thương xót, để có thể đứng lên một lần nữa. Đó chính là trọng tâm của Spider-Man: Far From Home, câu chuyện về cậu bé trung học lần đầu phải tự bước đi trên đôi chân của mình để chống lại một mối hiểm hoạ toàn cầu, bứt ra khỏi những giới hạn và bắt đầu phải hiểu được giá trị của câu nói muôn thuở: sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng nhiều.

Không giáo điều, không triết lý dạy đời, cũng không rơi vào trạng thái bi thương hoài niệm, hành trình lần này của Peter đầy tiếng cười, đầy những tình huống giúp chúng ta thấy được bức chân dung khá toàn diện của nhân vật. Từ cái nét trẻ trâu không lẫn vào đâu, đến cái bất chấp, mù quáng của mối tình đầu, và cả cái đau đớn khi bị hạ gục bởi kẻ thù. Thật sự mình không muốn nói quá nhiều vì sẽ spoil các bạn mất, chỉ biết rằng đây là một tác phẩm PHẢI XEM để trọn vẹn hết 3000 phút phim Marvel từ trước đến nay.

Đúng vậy! Mình không đùa! Tính thời lượng của phim này luôn thì tổng thời lượng của tất cả các phim MCU là 3000 ?

Phim có 2 after credit cực chất! KHÔNG THỂ BỎ LỠ!