Spider-Man: Homecoming
- Comedy, Action, Adventure, Science Fiction
Following the events of Captain America: Civil War, Peter Parker, with the help of his mentor Tony Stark, tries to balance his life as an ordinary high school student in Queens, New York City, with fighting crime as his superhero alter ego Spider-Man as a new threat, the Vulture, emerges.
Đánh giá của JenLord
JenLord 7
Spider-Man: Homecoming
Film khá ổn, nhưng chỉ ổn kiểu MCU với tông hài quen thuộc thôi chứ ko hay. Nhiều đoạn dài và thừa thãi, thậm chí có cắt phéng đi cũng ko ảnh hưởng gì đến film. Dàn trải đều đều, ko lôi kéo được sự thích thú của khán giả cho đến phút cuối. Có thể ngạc nhiên 1 chút với plot twist nhưng rồi lại đâu vào đấy, thiếu cao trào. Film mượn bóng Tony Stark hơi nhiều, đến bộ suit cũng giống 1 phiên bản của Iron Man hơn là đề cao trí thông minh của kĩ sư Peter.
Thế thôi, còn lại thì xây dựng nhân vật tốt. Tony sau Civil War vẫn hài hước, vẫn kiêu ngạo nhưng đã trưởng thành hơn nhiều. Michael Keaton diễn chắc tay như thường, tiếc là quá ít đất để trổ tài.
Film khá ổn, nhưng chỉ ổn kiểu MCU với tông hài quen thuộc thôi chứ ko hay. Nhiều đoạn dài và thừa thãi, thậm chí có cắt phéng đi cũng ko ảnh hưởng gì đến film. Dàn trải đều đều, ko lôi kéo được sự thích thú của khán giả cho đến phút cuối. Có thể ngạc nhiên 1 chút với plot twist nhưng rồi lại đâu vào đấy, thiếu cao trào. Film mượn bóng Tony Stark hơi nhiều, đến bộ suit cũng giống 1 phiên bản của Iron Man hơn là đề cao trí thông minh của kĩ sư Peter.
Thế thôi, còn lại thì xây dựng nhân vật tốt. Tony sau Civil War vẫn hài hước, vẫn kiêu ngạo nhưng đã trưởng thành hơn nhiều. Michael Keaton diễn chắc tay như thường, tiếc là quá ít đất để trổ tài.