Đánh giá của anan681

anan681 9

Lần đầu tiên được đi xem phim một thể loại rất khác và mới với những gu phim của mình trước đây. Trước khi đi cũng bị "hù dọa" dữ lắm vì phim chứa nhiều định luật khoa học rồi dòng thời gian phim sẽ khó hiểu bla bla Sợ với trí thông minh của mình coi phim về bị ngu ngơ. Ơn giời hên quá, hỏng có bị ngu! Mình lại thấy phim dễ hiểu, trừ khi lúc thoại mấy cái định luật hay nguyên lý khoa học gì đó thì não mình tự tua qua.
Đối với mình phim này xuất sắc, vì có lẽ chính nội dung của phim. Một thứ dường như rất thân thuộc với chúng ta Thời Gian, lại được tận dụng và khai thác rất mới mẻ. Nhạc nền phim thì rất bắt tai (thích quá chắc phải kiếm nghe lại gấp mà sợ không còn cảm giác như xem phim). Tưởng chừng phim hành động và viễn tưởng như này cảm xúc rất dễ bị bỏ qua. Nhưng mình thấy cảm xúc của từng nhân vật, từng thước phim được làm rất chỉn chu, khiến mình về khúc cuối cũng có chút cảm động (vì sự ra đi của người đó). Ngoài những lúc thoại về định luật, nguyên lý này nọ cao siêu ra không hiểu nổi thì mình thấy phim chỉ cần tập trung một chút là sẽ hiểu và đáng để coi vô cùngggg. Chị nữ chính đẹp xỉu còn anh Robert cũng lồng lộn quá huhuhu Mà gu mình là anh da đen cơ :"(