Đánh giá của vuphuong

vuphuong 8

Phim không hoàn hảo, nhưng đây là một bộ phim làm mình thích. Cũng đơn giản vì những gì hoài niệm đều dễ dàng khơi gợi cảm xúc của một 8x như mình. Có người cho rằng rực rỡ kiểu gì toàn đánh nhau, nhưng họ không hiểu đằng sau chuyện đánh nhau từ nhỏ tới lớn đó là một tình bạn rất giản đơn và ngu ngốc, không dễ gì tìm thấy được trong bối cảnh hiện tại. Mình cũng thông cảm bởi vì tuổi thơ của đám nhóc cuối 9x, 10x giờ chỉ biết ôm iPhone, iPad, cơm bưng nước rót tận nơi, chuyến phiêu lưu xa nhất từng đi là từ ngày tới trường và ngược lại, tối ngày Facebook chém gió tỏ ra sâu sắc nguy hiểm (dù ngu thấy mẹ) thì làm sao hiểu được những tháng ngày phá làng phá xóm như thế nó "rực rỡ" như thế nào ;)
Anw, Jun Vũ quá xinh, đóng vai Tuyết Anh quá hợp. Hoàng Yến Chibi là một minh chứng cho thấy chỉ cần cast đúng người là phim có thể thành công đến mức nào. Âm nhạc xuất sắc và đầy cảm xúc. Xứng đáng là phim Việt hay nhất nửa đầu năm 2018.