Đánh giá của Maii

Maii 8

Một bộ phim giàu cảm xúc, kết hợp tốt giữa các yếu tố nghệ thuật mà đạo diễn Trần Thanh Huy muốn truyền tải và yếu tố giải trí. Tuy vậy, một vài đoạn được chỉnh sửa, thêm thắt khá... không liên quan, nhưng để được ra rạp thì chắc phải chấp nhận như thế thôi.

Và tôi nghĩ rằng một cái kết buồn mới phù hợp với bi kịch của nhân vật, đồng thời chắc chắn là sẽ để lại ấn tượng càng sâu sắc. Âm thanh hay, và những khung hình rất đẹp một cách đau khổ. Trần Anh Khoa nổi bật giữa dàn diễn viên gạo cội và triển vọng khác bởi sự ngây thơ và ánh mắt rất dữ dội. 8 năm gắn bó với Ròm, chính cậu đã trở thành nhân vật này, chứ không còn đơn thuần là một diễn viên thể hiện vai Ròm nữa.

Một bộ phim xứng đáng được ủng hộ.