Đánh giá của hoangcuong77

hoangcuong77

Hoàng Cương

Writer tự do

Không phải Endgame, Shazam!, Cap Marvel hay Spider-Man, hẳn The Lion King live action mới là phim có kỹ xảo đỉnh nhất năm 2019. Một bước tiến mới từ cuộc cách mạng công nghệ đạo diễn Jon Favreau đã sử dụng trong The Jungle Book ba năm về trước.

Mình chưa bao giờ thích phim về đề tài thú vật. The Lion King bản gốc mình xem một lần và cho đến giờ chỉ nhớ mang máng nội dung, hai bài “hit” của Elton John và một ít phân cảnh nổi tiếng nhất. Nhưng lần này xem bản live action thì cực kỳ enjoy, cực kỳ hài lòng và cực kỳ khuyên mọi người nên cho con cái tới rạp. Một cơ hội tốt để lũ trẻ thành phố được thấy phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ đẹp đến rợn người, thấy chân tơ kẽ tóc của những loài vật bình thường vẫn nằm đờ đẫn trong sở thú (nếu chúng đã đi sở thú). Mình xin nhấn mạnh, đến 90% là sản phẩm của kỹ xảo. Nhưng ở đẳng cấp cao đến độ tất cả chúng ta sẽ nghĩ đó là thật 100%. Mọi thứ, đến từng chi tiết nhỏ nhất, đều chân thực đến kinh hoàng, trời ơi, Simba và Nala lúc nhỏ đáng yêu dễ sợ, từ biểu cảm trên mặt cho đến dáng đi lũn cũn hay cú gầm thị uy hẳn sẽ khiến trái tim mọi người tan chảy luôn vậy đó…

Chưa kể, phim lại được dàn dựng theo phong cách nhạc kịch, ca khúc mới Spirit hay vãi đạn và giọng của Beyoncé thì khiến mình nổi da gà – nhất là khi cô ấy hát Can You Feel The Love Tonight. Mình luôn mê mẩn thể loại phim ca vũ nhạc xưa nay, cũng vì thế, thiên vị cho The Lion King là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nói chung, với mình thì chả có gì để chê nữa, thưởng thức đến thế cũng gọi là gần hết nấc rồi (tại hôm đó xem 2D nên chưa lên đỉnh, hê hê).

Không giống The Jungle Book, phim này ăn kha khá gạch đá từ giới phê bình với ngôn ngữ khá nặng nề kiểu vô hồn, vô nghệ, vô cảm, giả dối blah blah blah. Hầu hết người chê bai đều là fan cứng của bản gốc năm 1994 và mang ra so sánh cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà, đại đa số khán giả đi xem The Lion King năm nay chưa xem phim gốc, hoặc xem rồi nhưng cũng chả còn nhớ được bao nhiêu (như mình) và mục đích cuối cùng vẫn chỉ là giải trí. Mà như thế thì The Lion King luôn là lựa chọn xác đáng cho nhóm gia đình kiểu cả nhà cùng vui. Phim này mình tin là sẽ thắng lớn, chỉ chưa rõ có đạt đến con số gần tỷ USD giống The Jungle Book hay không thôi.

Mà thực ra, quan tâm nhiều làm gì. Mình cứ chốt một câu, trẻ con không đi xem hơi phí. Bố mẹ thì tùy. Nếu có thể, hãy chọn bản phụ đề vì giọng của dàn cast nghe hay cực luôn. IMAX, 3D dĩ nhiên được khuyến khích. Có các suất chiếu đặc biệt từ ngày mai!