5 phim hoạt hình kinh dị đáng xem

Tin điện ảnh · Moveek ·

Trong danh sách này, chúng ta sẽ thấy đạo diễn Tim Burton được dịp 'làm mưa làm gió' để hù dọa trẻ em.

Spirited Away - Vùng Đất Linh Hồn (2001)

Bộ phim xoay quanh câu chuyện về Ogino Chihiro, một cô bé 10 tuổi luôn cảm thấy cuộc sống buồn chán. Sau đó, trong một lần chuyển nhà, tình cờ lạc đến một thành phố hoang vắng trong khi bố mẹ bị biến thành heo, Chihiro kinh hoàng phát hiện ra rằng mình bị mắc kẹt vào thế giới của những linh hồn và ma quỷ. Em ấy buộc phải tìm mọi cách để giải thoát bố mẹ và mình rồi trở về với thế giới loài người.

Tuy không có màu sắc u ám, rùng rợn hay những phân cảnh dọa nạt người xem theo kiểu Hollywood, nhưng bộ phim vẫn để lại sự ám ảnh sâu sắc đối với các em nhỏ trong những lúc người bị biến thành thú vật hay thế giới hư hư thực thực của ma quỷ. Ngoài ra, những triết lí yêu thương con người và quý trọng cuộc sống cũng được đạo diễn gửi gắm qua lời thoại của nhân vật. Tác phẩm trở thành niềm tự hào của đạo diễn Nhật Miyazaki Hayao khi giành được giải Oscar lần thứ 75 cho Phim hoạt hình Xuất sắc nhất cùng với nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác.

Corpse Bride - Cô Dâu Ma (2005)

Đạo diễn Tim Burton là người có công vực dậy dòng phim kinh dị - hài hước, một sự kết hợp hai thể loại khá độc đáo và thu hút khán giả nhí. Một trong những tác phẩm nổi tiếng của vị đạo diễn tài ba này Corpse Bride.

Corpse Bride là câu chuyện tình người - ma khá kinh điển: Victor Van Dort, một chàng trai nghèo, sắp kết hôn với Victoria Everglot, con gái của một gia đình quý tộc suy vong. Sau buổi tập dượt thất bại trước hôn lễ, Victor một mình đi ra cánh rừng hoang để tập luyện vai trò chú rể. Sau khi đọc xong lời nguyền, anh vô tình đeo nhẫn cưới vào tay của... cô dâu ma Emily, người mà sau đó đã mang anh về cõi âm trong nỗi kinh hoàng của Victor.

Tuy poster phim đậm màu sắc rùng rợn và không khí phim luôn luôn u ám, rất thích hợp cho đêm Halloween, nhưng nội dung phim hầu như không thể gây hoảng sợ cho trẻ em. Hơn thế, bộ phim còn để lại nhiều bài học đáng nhớ về tình cảm con người. Đáng để xem thử phải không nào!

Monster House - Ngôi Nhà Ma Quái (2006)

Được tờ báo USA Today dán nhãn "bộ phim kinh dị, rùng rợn đầu tiên dành cho trẻ em", Monster House của hãng Columbia Pictures theo chân ba bạn trẻ can đảm quyết tâm giải cứu những người hàng xóm khỏi một căn nhà mà các bạn ấy tin rằng bị ma ám và có "tiếng tăm" là chuyên ăn thịt những người tò mò đến quá gần.

Bộ phim hoạt hình được sản xuất theo phong cách của đạo diễn nổi tiếng Steven SpielbergRobert Zemeckis. Công nghệ 3D giả lập để đặc tả diễn biến tâm lý, hành động của nhân vật, cùng với không khí ma quái, u ám được tăng cường đáng kể nhờ hiệu ứng âm thanh nổi rùng rợn và hình ảnh đậm chất điềm báo.

Monster House hoàn thành khá tốt nhiệm vụ "dọa nạt" của mình, đồng thời cũng là màn "chào sân" hoàn hảo của các nhà làm phim kinh dị đến khán giả nhỏ tuổi. Bộ phim đã được đề cử ở hạng mục Phim hoạt hình Xuất sắc nhất vào năm 2006.

9 (2009)

9 đơn thuần là tên của cậu búp bê vải, nhân vật chính trong bộ phim này. Khi 9 chào đời, cậu nhận ra mình ở trong thế giới sau khải huyền - nơi máy móc đang hủy diệt loài người. Trong lúc tìm thấy một nhóm giống mình đang lẩn trốn những cỗ máy truy sát, là "ma mới" nhưng đầy lòng dũng cảm, 9 đã thuyết phục mọi người rằng lẩn trốn không phải là một biện pháp hay. Nếu muốn sống để khai sáng một nền văn minh mới, họ phải chống trả và sống sót, đồng thời tìm hiểu nguồn gốc của những cỗ máy hủy diệt ấy. Cái kết phim đã đặt một chữ kí "bự chảng" vào quyết định "khuyến cáo đối với trẻ em dưới 13 tuổi" vì những hình ảnh bạo lực và đáng sợ.

Tuy vậy, tác phẩm hoạt hình này của đạo diễn Tim Burton đã gây được tiếng vang lớn khi phát hành vào mùa thu năm 2009. 125 nhà thiết kế đồ họa cùng 100 nhân viên đã làm việc cật lực để hoàn thành bộ phim thành công chỉ trong 14 tháng. Sự thể hiện đầy sáng tạo của các búp bê "giẻ rách" ngộ nghĩnh trong phim tuy "nhuộm" chút màu li kì, u ám nhưng sẽ đem đến cho khán giả nhí những khoảnh khắc thú vị.

Coraline (2009)

Trong top 5 này, Coraline xứng đáng là bộ phim hoạt hình "sặc mùi kinh dị" nhất. Tuy poster phim trông đầy màu sắc là thế nhưng diễn biến phim, cũng như các nhân vật chính trong phim được tạo hình trông vô cùng kì quái và đáng sợ.

Bộ phim xoay quanh chuyến phiêu lưu của cô bé can đảm Coraline khi bước qua một cánh cửa bí mật trong ngôi nhà mới của mình và khám phá ra một thế giới khác, tồn tại song song với thế giới hiện tại của cô. Điều khác biệt duy nhất là đôi mắt của họ được thay bằng cúc áo. Ban đầu, cô bé chỉ thấy thế giới này giống y hệt với thế giới của cô, thậm chí có phần còn tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Nhưng rồi nguy hiểm ập đến, bố mẹ trong thế giới ảo (thực ra là phù thủy) muốn giữ Coraline ở đây mãi mãi. Khi ấy, chuyến phiêu lưu kinh hoàng của Coraline mới thật sự bắt đầu. Cô bé sẽ phải chiến đấu với một thế lực huyền bí và to lớn hơn rất nhiều để giành lại những thứ em thực sự yêu thương.

Bộ phim đã khắc họa câu chuyện đầy ma mị với đủ các yếu tố kích thích sự sợ hãi. Đạo diễn đã biết cách tạo ra nỗi sợ từ những điều đơn giản nhất, đánh trúng tâm lý của trẻ em về nỗi sợ hãi tiềm ẩn bị cha mẹ bỏ rơi. Những hình ảnh trong phim, đặc biệt là sự ám ảnh của những chiếc cúc áo... khâu vào mắt, chắc chắn sẽ làm không ít khán giả dựng tóc gáy vì sợ.