Bạn được lụm về từ thùng rác có phải không?

Tin điện ảnh · MarsLe ·

Trẻ con luôn luôn thắc mắc và đặt ra thật nhiều câu hỏi, trong đó có 1 câu hỏi rất hóc búa: “Con được sinh ra từ đâu?”

Và sẽ không ngạc nhiên khi rất nhiều bạn khóc như mưa khi được trả lời đại loại kiểu: lụm từ thùng rác chứ đâu hay là con nuôi chẳng hạn!

Còn những đứa trẻ ở châu Âu thì lại được trả lời: mấy đứa được những chú cò mang đến. Và câu nói đùa ấy đã được Warner Bros. biến thành hiện thực với bộ phim Storks xoay quanh câu chuyện vận chuyển những đứa trẻ đến tay các bố mẹ.

Thật ra, Stork là truyền thuyết đã rất cổ xưa ở Châu Âu nhưng mãi đến thế kỷ 19 thì câu chuyện này mới trở nên phổ biến bởi 1 nhà kể chuyện người Đức – Hans Christian Andersen. Khi các bà mẹ muốn có em bé, họ sẽ đặt ám hiểu cho bầy cò bằng những viên kẹo ngọt trên khung cửa sổ. Sau đó, bầy cò sẽ đem các em bé đến thả vào tay các bà mẹ hoặc thả chúng vào ống khói.

Và đến với thời hiện đại, công việc của Storks dường như cũng gặp khủng hoảng. Do đó, đã có đòi hỏi phải nâng cấp hệ thống trở nên tiên tiến, áp dụng công nghệ cao nhưng từ đây rắc rối cũng nảy sinh.

Storks được đạo diễn bởi Nicholas Stoller & Doug Sweetland, lồng tiếng bới Andy Samberg, Kelsey Grammer…

Bộ phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 23.09.2015 với định dạng 2D và 3D trên các rạp toàn quốc.