Cánh Diều Vàng 2017 – Nhờ sáng tạo, Cô Ba Sài Gòn được vinh danh tại đêm trao giải

Góc Nghệ Thuật · SarahTran ·

Lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2017 do Hội Điện Ảnh Việt Nam tổ chức vừa mới diễn ra vào đêm 15.04 vừa qua tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.

Lễ trao giải Cánh Diều Vàng 2017 do Hội Điện Ảnh Việt Nam tổ chức vừa mới diễn ra vào đêm 15.04 vừa qua tại Nhà hát Lớn, Hà Nội. Không có gì bất ngờ, Cô Ba Sài Gòn của đạo diễn Trần Bửu Lộc và Kay Nguyễn đã vượt qua 12 đối thủ xuất sắc khác như Em Chưa 18, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Mẹ Chồng, Đảo Của Dân Ngụ Cư, Giấc Mơ Mỹ, Ở Đây Có Nắng… để giành vị trí quán quân. Ngoài ra, Cô Ba Sài Gòn còn lập cú đúp khi chiến thắng giải Biên kịch xuất sắc nhất dành cho Kay Nguyễn.

Kay Nguyễn chiến thắng giải Biên kịch xuất sắc nhất
Kay Nguyễn chiến thắng giải Biên kịch xuất sắc nhất

Mặc dù trước đó Cô Ba Sài Gòn vướng phải nghi án đạo ý tưởng từ phim chick-flick nổi tiếng The Devil Wears Prada của Mỹ nhưng sau thời gian kiểm tra và xem xét kỹ lưỡng, hội đồng nghệ thuật đã trao chiếc cúp danh giá nhất cho tác phẩm điện ảnh này. Bên cạnh đó, nhờ yếu tố xuyên không mà kịch bản của Cô Ba Sài Gòn cũng có phần sáng tạo hơn đôi chút so với các tác phẩm điện ảnh hiện nay, tạo được hiệu ứng rất tốt khi công chiếu và hút rất nhiều khán giả nữ đến rạp, vì thế việc tác phẩm này giành được vị trí quán quân cũng không phải là bất ngờ lớn đối với khán giả.

Diễm My 9x, Ninh Dương Lan Ngọc và Ngô Thanh Vân lên nhận giải
Diễm My 9x, Ninh Dương Lan Ngọc và Ngô Thanh Vân lên nhận giải

Vị trí á quân – Cánh Diều Bạc, thuộc về tác phẩm remake Em Chưa 18 của đạo diễn Lê Thanh Sơn và Cô Gái Đến Từ Hôm Qua của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Cùng với Cánh Diều Bạc dành cho bộ phim, Lê Thanh Sơn còn được trao giải Đạo diễn xuất sắc nhất, Kiều Minh Tuấn với vai Hoàng được trao giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Nhã Phương với vai Phương trong Yêu Đi Đừng Sợ.

Nhã Phương xúc động khi được vinh danh
Nhã Phương xúc động khi được vinh danh

Kết quả chi tiết các giải thưởng và hạng mục của Cánh Diều Vàng 2017:

* Phim truyện điện ảnh

- Cánh Diều Vàng: Cô Ba Sài Gòn

- Cánh Diều Bạc:

+ Em Chưa 18

+ Cô Gái Đến Từ Hôm Qua

- Bằng khen:

+ Dạ Cổ Hoài Lang

+ Mẹ Chồng

+ Đảo Của Dân Ngụ Cư

- Giải cá nhân:

+ Biên kịch xuất sắc nhất: Kay Nguyễn – Cô Ba Sài Gòn

+ Đạo diễn xuất sắc nhất: Lê Thanh Sơn – Em Chưa 18

+ Quay phim xuất sắc nhất: Lý Thái Dũng – Đảo Của Dân Ngụ Cư

+ Nam chính xuất sắc nhất: Kiều Minh Tuấn – vai Hoàng – Em Chưa 18

+ Nữ chính xuất sắc nhất: Nhã Phương – vai Phương – Yêu Đi Đừng Sợ

+ Nam phụ xuất sắc nhất: Nhan Phúc Vinh – vai Miên – Đảo Của Dân Ngụ Cư

+ Nữ phụ xuất sắc nhất: Mi Du – vai mợ Tuyết Mai – Mẹ Chồng

+ Diễn viên triển vọng: Hà My – vai Tiểu Ly – Cô Gái Đến Từ Hôm Qua

+ Họa sĩ thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất: Trịnh Thiên Thanh – Yêu Đi Đừng Sợ

+ Âm thanh xuất sắc nhất: Võ Trung Nhân và Nguyễn Trọng Thanh – Ngày Mai Mai Cưới

+ Âm nhạc xuất sắc nhất: Đức Trí – Dạ Cổ Hoài Lang

Mi Du và Nhan Phúc Vinh chiến thắng giải Nữ phục và Nam phụ xuất sắc nhất ở thể loại phim điện ảnh
Mi Du và Nhan Phúc Vinh chiến thắng giải Nữ phục và Nam phụ xuất sắc nhất ở thể loại phim điện ảnh

* Phim truyện truyền hình

- Cánh Diều Vàng: Thương Nhớ Ở Ai - đạo diễn Lưu Trọng Ninh và Bùi Thọ Thịnh

- Cánh Diều Bạc:

+ Lặng Yên Dưới Vực Sâu – đạo diễn Đào Duy Phúc

+ Sống Trong Bóng Đêm – đạo diễn Phương Điền

+ Tử Thi Lên Tiếng – đạo diễn Dũng Nghệ

- Bằng khen: Lẩn Khuất Một Tên Người – đạo diễn Vũ Thái Hòa

- Giải cá nhân:

+ Đạo diễn xuất sắc nhất: Lưu Trọng Ninh và Bùi Thọ Thịnh – Thương Nhớ Ở Ai

+ Biên kịch xuất sắc nhất: Lê Anh Thúy – Tử Thi Lên Tiếng

+ Nam chính xuất sắc nhất: Trương Minh Quốc Thái – vai ông Dương - Tử Thi Lên Tiếng

+ Nữ chính xuất sắc nhất: Xuân Văn – vai Di – Lẩn Khuất Một Tên Người

+ Nam phụ xuất sắc nhất:

  • Jimmii Khánh – vai chủ tịch Đột – Thương Nhớ Ở Ai
  • NSUT Trung Anh – vai Lương Bổng – Người Phán Xử

+ Nữ phụ xuất sắc nhất: Thanh Hương – vai Phan Hương – Người Phán Xử

+ Quay phim xuất sắc nhất: Hoàng Tích Thiện – Thương Nhớ Ở Ai

* Phim tài liệu

- Cánh Diều Vàng: Ngày Về - đạo diễn Phạm Thanh Hùng

- Cánh Diều Bạc:

+ Đất Mặn – đạo diễn Nguyễn Tường Phương

+ Một Tấc Đất Không Lùi – người thực hiện: Phạm Lê Nam, Vũ Bá Tơn, Hoàng Nam

+ Miền Đất Hứa – đạo diễn Tạ Quỳnh Tư

- Giải cá nhân:

+ Quay phim xuất sắc nhất: Huỳnh Bá Phúc và Xuân Truyền – Đời Cỏ

* Phim ngắn

- Cánh Diều Vàng: Vô Diện – đạo diễn Nguyễn Phan Thảo Đan

- Cánh Diều Bạc:

+ Câu Chuyện Về Ông Tời – đạo diễn Trương Minh Nhật

+ Lẫn – đạo diễn Nguyễn Ngọc Mai

+ Buông – đạo diễn Trần Minh Ngân và Anh Quân

*Phim hoạt hình

- Cánh Diều Vàng: Người Anh Hùng Áo Vải – đạo diễn Phùng Văn Hà

- Cánh Diều Bạc:

+ Bí Mật Của Những Đứa Trẻ - đạo diễn Nguyễn Thị Hồng Linh

+ Chuyện Dưa Hấu – đạo diễn Lê Bình

- Giải cá nhân:

+ Đạo diễn xuất sắc nhất: Phùng Văn Hà – Người Anh Hùng Áo Vải

+ Họa sĩ chính xuất sắc nhất: Nguyễn Thị Hồng Linh – Bí Mật Của Những Đứa Trẻ

*Phim khoa học

Hạng mục Phim khoa học năm nay bị thất thu khi không hề có giải Cánh Diều Vàng, giải Đạo diễn hay Quay phim xuất sắc nhất. Nguyên do là vì chỉ có 9 phim tham dự nhưng lại không đa dạng, không phong phú như những năm trước.

Tổng cộng, có 117 phim đăng ký tranh giải Cánh Diều Vàng năm 2017, trong đó có 13 phim điện ảnh, 16 phim truyền hình, 13 phim hoạt hình, 34 phim tài liệu và một số phim ngắn, công trình nghiên cứu lý luận điện ảnh khác. Từ kết quả của giải thưởng lần này có thể thấy, điện ảnh Việt Nam đang có dấu hiệu trẻ lại, đa số các phim tranh giải và thắng giải đều mang tính giải trí dành cho khán giả trẻ chứ không phải cho khán giả phổ thông. Bên cạnh đó, những phim được remake không được ưu tiên trao giải Cánh Diều Vàng mà thay vào đó là những phim có kịch bản sáng tạo, tôn vinh bản sắc Việt Nam, tinh thần dân tộc như Cô Ba Sài Gòn. Đặc biệt là, Cánh Diều Vàng năm nay (và cả những năm gần đây) trở trành cuộc đua cho các hãng phim tư nhân khi những phim do nhà nước sản xuất đang dần vắng bóng.