Đại Dịch Thây Ma - Phim kinh dị từ nước Đức tung trailer hé lộ dàn xác sống khát máu

Phim Kinh Dị · Video - Trailer · SarahTran ·

Đại Dịch Thây Ma (Endzeit - Ever After) là một trong những tác phẩm kinh dị của Đức được giới phê bình đánh giá cao trong Liên hoan phim Quốc tế Toronto 2018 vừa qua.

Đại Dịch Thây Ma (Endzeit - Ever After) là một trong những tác phẩm kinh dị của Đức được giới phê bình đánh giá cao trong Liên hoan phim Quốc tế Toronto 2018 vừa qua. Trong đoạn trailer vừa ra mắt, phim đã đem đến cho khán giả cái nhìn sơ bộ về câu chuyện cùng những tình tiết thú vị.

Phim lấy bối cảnh 2 năm kể từ ngày đại dịch xác sống xâm chiếm thế giới. Lúc này, chỉ còn hai nơi duy nhất trên Trái Đất là còn an toàn cho con người. Nội dung xoay quanh hành trình sinh tồn của hai cô gái trẻ Eva và Vivi. Họ tình cờ quen biết nhau trong đại thảm họa xác sống làm loài người bị hủy diệt. Trong lúc trốn chạy, cả hai tình cờ phát hiện ra một vùng đất thiên nhiên xinh đẹp, dường như chưa hề trải qua bất cứ tổn hại, xâm phạm nào từ con người lẫn xác sống. Nhưng trong chốn bình yên ấy, cơn ác mộng mới thật sự bắt đầu với hai cô gái đáng thương.

Đoạn đầu trailer có tiết tấu chậm, lần lượt mang đến những khung cảnh thiên nhiên hoang tàn, tĩnh lặng, thiếu vắng bóng dáng của sự sống, chỉ còn những nấm mồ lạnh lẽo. Phần âm nhạc du dương lại tương phản hoàn toàn với không gian có nhiều bí ẩn. Tiếp đến khán giả thấy được sự xuất hiện của hai nhân vật chính. Một cô nàng có dáng vẻ mạnh mẽ, gương mặt lạnh lùng và luôn đề phòng mọi thứ xung quanh mang tên Eva. Cô gái thứ hai, với cái tên Vivi thì mong manh và có phần yếu đuối hơn hẳn. Họ bị mắc kẹt trong một toa tàu hỏng, nằm chênh vênh bên lề đường và trời thì đang dần tối lại.

Khi Eva bước ra khỏi xe, bầu không khí phim ngay lập tức thay đổi. Ánh mắt cô hốt hoảng khi nhìn ra xung quanh. Những bàn tay đen thẫm đang cử động, những thân hình người có màu xám ngoét đang lồm cồm bò dậy. Hóa ra, đây chính là lũ xác sống đang lan tràn trên thế giới. Ngay lúc này, khán giả được biết mục đích của hai cô gái. Họ đang tìm đường đến với Jena – một vùng đất được cho là thiên đường dành cho những người còn sống. Họ tháo chạy trong rừng và theo sau là lũ xác sống cũng đang không ngừng di chuyển. Xác sống trong Đại Dịch Thây Ma không có vẻ ngoài thối rữa, tay chân rụng rời, bước thấp bước cao và mặt mũi lấm đầy máu trong các phim khác. Ngược lại, chúng có cơ thể nguyên vẹn, khá giống như con người bình thường. Chỉ có phần da xám ngoét như tử thi vừa trút hết sự sống, đôi mắt trống rỗng và hàm răng thì sắc nhọn vô cùng. Chúng có thể chạy rất nhanh, nhảy qua các chướng ngại vật như một vận động viên lành nghề. Liệu các nhân vât chính có thể đối chọi được với chúng hay không?

Sau hàng loạt hình ảnh chớp nhoáng, hé lộ những tình tiết căng thẳng, một vài hành động bạo lực máu me, trailer đưa người xem đến với trường đoạn thứ ba. Lúc này, Eva và Vivi đang dìu dắt nhau qua một con đập lớn. Theo sau họ, là lũ thây ma đói khát đang chạy hết tốc lực. Màn so tài không cân sức khép lại, khi Eva và Vivi đến được một cánh cổng. Nhưng liệu họ đã thật sự trốn thoát hay còn phải đương đầu với những hiểm nguy nào khác?

Đại Dịch Thây Ma được khởi chiếu rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 01/03/2019.