Lý giải dòng thời gian trong Muốn Gặp Anh (Someday Or Oneday)

Đánh giá phim · bluejasmine711 ·

Dù đã xem bản truyền hình hay chưa, dòng thời gian trong Muốn Gặp Anh (Someday Or Oneday) bản điện ảnh chắc chắn vẫn sẽ khiến bạn có chút bối rối.

Kéo xuống để xem tiếp

Mặc dù đã giản lược rất nhiều so với mốc thời gian của bản truyền hình nhưng Muốn Gặp Anh (Someday Or Oneday) bản điện ảnh chắc chắn vẫn sẽ khiến người xem xoắn não bởi những cú chuyển liên tục. Cùng người viết xem lại dòng thời gian trong Muốn Gặp Anh để hiểu rõ hơn về các sự kiện diễn ra trong phim nhé!

Hình ảnh trong Muốn Gặp Anh (Someday Or Oneday)
Hình ảnh trong Muốn Gặp Anh (Someday Or Oneday)

Các mốc thời gian trong Muốn Gặp Anh diễn ra khá nhanh, chủ yếu các sự kiện rơi vào năm 2010, 2014 và 2017. Ở bài viết này, người viết sẽ tóm tắt sơ lược các sự kiện diễn ra dựa trên biểu đồ Lý Tử Duy vẽ, kèm theo một số phân tích về mốc thời gian đó. 

Hình ảnh trong Muốn Gặp Anh (Someday Or Oneday)
Hình ảnh trong Muốn Gặp Anh (Someday Or Oneday)

2010 - 2013

Trong Muốn Gặp Anh (Someday Or Oneday) bản điện ảnh, Lý Tử Duy và Hoàng Vũ Huyên gặp nhau vào năm 2010. Khi đó, Hoàng Vũ Huyên còn làm thêm tại một tiệm trà sữa nhỏ, Lý Tử Duy vì phải lòng cô mà ngày nào cũng đều đặn lui tới order. Sau một thời gian, hai người đã quyết định tìm hiểu và qua lại với nhau. 

Xem lịch chiếu Muốn Gặp Anh (Someday Or Oneday) và mua vé Muốn Gặp Anh (Someday Or Oneday) tại Moveek

Hình ảnh trong Muốn Gặp Anh (Someday Or Oneday)
Hình ảnh trong Muốn Gặp Anh (Someday Or Oneday)

Hình ảnh trong Muốn Gặp Anh (Someday Or Oneday)
Hình ảnh trong Muốn Gặp Anh (Someday Or Oneday)

Cột mốc năm 2012 không được đề cập nhiều trong Muốn Gặp Anh (Someday Or Oneday) nhưng lại được Lý Tử Duy vẽ ra trong biểu đồ thời gian. Theo như người viết dịch thì Lý Tử Duy và Hoàng Vũ Huyên đã cùng nhau đi du lịch Mỹ vào năm đó. Đến năm 2013, cả hai quyết định dọn về ở với nhau. Đây cũng là khoảng thời điểm mặn nồng nhất của cặp đôi. Thế nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì bi kịch đã ập đến vào năm 2014.

2014

2014 có lẽ là mốc thời gian “xoắn não” nhất đối với người xem. Trong năm đã xảy ra một sự kiện khiến Lý Tử Duy và Hoàng Vũ Huyên không thể bên nhau được nữa. Cụ thể, trong dòng thời gian của Lý Tử Duy, Hoàng Vũ Huyên đã gặp tai nạn rơi xuống từ trên cao và biến mất vĩnh viễn trong cuộc sống của anh. Ngược lại, trong dòng thời gian của Hoàng Vũ Huyên, người gặp nạn lại chính là Lý Tử Duy. 

Hình ảnh trong Muốn Gặp Anh (Someday Or Oneday)
Hình ảnh trong Muốn Gặp Anh (Someday Or Oneday)

Xem lịch chiếu Muốn Gặp Anh (Someday Or Oneday) và mua vé Muốn Gặp Anh (Someday Or Oneday) tại Moveek

Tuy nhiên, cả Lý Tử Duy và Hoàng Vũ Huyên đều không hay biết điều này. Họ chỉ biết rằng, trong dòng thời gian của họ, người bị tổn thương là nửa kia và họ đều muốn dùng mọi cách để thay đổi sự thật. Còn với Trần Vận Như, cũng trong năm này, cô đã bị sảy thai và rơi vào hôn mê. Sau đó đến năm 2017, nhờ nghe một cuộn băng cassette, Hoàng Vũ Huyên mới có thể trở về quá khứ trong thân xác của Trần Vận Như để ngăn cản mọi chuyện. 

2017

Năm 2017 Hoàng Vũ Huyên được điều đi công tác ở Thượng Hải. Ở mốc thời gian này, Muốn Gặp Anh đã bật mí cho khán giả biết sự việc là trong dòng thời gian của cô, Lý Tử Duy đã ra đi vào 3 năm trước. Chưa thể chấp nhận nỗi mất mát này nên Hoàng Vũ Huyên vẫn nhắn tin cho Lý Tử Duy báo cáo hoạt động thường ngày như một thói quen và chờ phép màu sẽ có ngày được hồi đáp.

Trong một lần thấy hộp quà đặt trên bàn tại công ty, Hoàng Vũ Huyên đã mở ra xem. Đó chính là một cuộn băng cassette. Khi cô đeo tai nghe vào, nó đã giúp cô xuyên không về năm 2014 nhưng là với thân phận của Trần Vận Như. Song song đó, Lý Tử Duy với bộ dạng của Vương Thuyên Thắng cũng xuyên không trở về năm 2014. Thế nhưng cốt truyện phụ về Vương Thuyên Thắng khá mờ nhạt nên người viết chưa thể hiểu rõ về nhân vật này. 

Trailer Muốn Gặp Anh (Someday Or Oneday)

Còn rất nhiều tình tiết lắt léo khác về các mốc thời gian trong Muốn Gặp Anh. Tuy nhiên, chung quy Muốn Gặp Anh (Someday Or Oneday) lại kết thúc bằng một lối mòn cực kỳ nhàm chán - tất cả chỉ là giấc mơ. Mặc dù happy ending nhưng người viết vẫn cảm thấy mọi thứ rất sắp đặt, chưa mang tính thuyết phục và cứ như biên kịch đang chạy “deadline” cho cái kết này. 

[Review] Muốn Gặp Anh (Someday Or One Day)

[Review] Muốn Gặp Anh (Someday Or One Day)

Sau những thành công vang dội trước đó, Muốn Gặp Anh (Someday Or One Day) bản điện ảnh ra đời, viết tiếp câu chuyện tình yêu vượt cả không gian và thời gian.

[Review] Thanh Âm Tình Đầu (Ditto)

[Review] Thanh Âm Tình Đầu (Ditto)

Tưởng chừng là bộ phim chữa lành nhưng Thanh Âm Tình Đầu (Ditto) đã khiến người viết cảm thấy day dứt vì câu chuyện tình yêu dang dở.

[Review] Sword Art Online the Movie: Progressive Scherzo of Deep Night

[Review] Sword Art Online the Movie: Progressive Scherzo of Deep Night

Sword Art Online the Movie: Progressive Scherzo of Deep Night là phần tiếp theo của bộ phim năm 2021 Sword Art Online the Movie: Progressive Aria of a Starless Night và mọi thứ có đáng để trông chờ?