Related Articles

[REVIEW] Justice League (2021) - Sử thi siêu anh hùng và thế khó của DC

Phim Kinh Dị · Đánh giá phim · Ivy_Trat ·

Justice League 2021 khác xa hoàn toàn so với Justice League 2017.


10 điểm khác biệt giữa Justice League 2021 và Justice League 2017

Phim Siêu Anh Hùng · Tin điện ảnh · Moveek ·

Zack Snyder’s Justice League đã chính thức trình làng người hâm mộ. Bộ phim sẽ có một số thay đổi so với bản công chiếu trước đó. Những nhân vật bị loại bỏ ở phiên bản điện ảnh sẽ được Snyder cho xuất hiện trong phim của mình.


Phản ứng của cộng đồng mạng về Zack Snyder's Justice League

Phim Siêu Anh Hùng · Tin điện ảnh · Maii ·

Phản ứng sớm trên Twitter dành cho Zack Snyder's Justice League đã xuất hiện.

View more about

Community

Cu Phát 8

WOW!

JUSTICE LEAGUE

Điều chúng ta cần làm ngay bây giờ là hãy vác cái mông lên và ra rạp xem Justice League nào. À, nên cân nhắc đi vệ sinh tiểu tiện, đại tiện, nhị tiện tiết tiền tiện, vì ko thể để lỡ mất một giây nào trên màn ảnh rộng với Super Seven, ý nhầm, Super Six này nhé. ( Ý quên, lỡ spoil, Super Five như quảng cáo, mà ai cũng biết là quảng cáo chỉ mang tính chất trá hình ).

Lần đầu tiên, thế giới (cả thực lẫn ảo) của chúng ta lại càng tưng bừng nhộn nhịp như trẩy hội hơn khi biết được rằng các siêu anh hùng đỉnh nhất của DC đã bước lên màn ảnh rộng một cách hoành tráng.

Đã từ rất lâu rồi, dự án Justice League vẫn nhập nhằng và gặp rất nhiều khó khăn; nó khó khăn từ khi còn được thai nghén từ năm 2008 cho đến khi 06/06/2012 Warner Bros đã công bố sẽ đưa những vị siêu anh hùng này lên màn ảnh rộng. Nhưng rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng.

Và mãi đến sau khi bản reboot của Man of Steel thành công thì tia hi vọng lại một lần nữa lóe lên. Quả thật Superman đã mang lại hi vọng cho tất cả mọi người dù anh chỉ là một nhân vật tưởng tượng (với tôi thi anh rất thật) và hé mở một thời kì mới cho DC, một loạt những film liên tiếp đã được bật đèn xanh, đến nay chúng ta đã có Batman V Superman gây đầy tranh cãi, một Suicide màu sắc mới, một điều kì diệu từ Wonder Woman.

Nhưng ngay cả đến khi tưởng chừng đã hoàn tất, mọi thứ gần kề thì việc làm phim đã nhận được tin rất đau lòng từ gia đình của Zack Snyder. Và Joss Whedon đã tiếp tục công việc còn lại, 15-20% thời lượng phim, để đưa những người hùng của chúng ta từ truyện tranh/hoạt hinh lên màn ảnh rộng. “The show must go on”

1. Sơ bộ
Khác hẳn với một Batman V Superman u ám, một bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở, đầy ẩn dụ và trừu tượng thì Justice League lại là một phim mang phong cách nhẹ nhàng hơn, đi vào sự phát triển mối quan hệ giữa các nhân vật hơn nhưng cũng không kém phần hoành tráng với những trường đoạn chiến đấu đầy oai dũng của những "vị thần".

Bộ phim kể về mấy một chú dơi bay lang thang gặp được công chúa ngủ quên giữa chợ, cùng công chúa đi tìm người thiếc, nhận con nuôi tia chớp và giao du với một anh biết nói chuyện với cá. Cùng nhau họ đi ăn hiếp một anh chàng người ngoài hành tinh điển trai bé nhỏ nhạy cảm muốn đi di trú đến Trái Đất tìm lại ba cái hộp carton ảnh để quên hồi nhỏ và hi vọng kiếm được mái nhà mới. (hiu hiu, tội anh Steppen quá )

Quả thật bộ phim ngoài sự hoành tráng quá ư là đã và mãn nhãn với những pha giao tranh kinh điển trời thần đất lở thì điểm cộng sáng chói nhất của bộ phim này lại nằm giữa sự phát triển mối quan hệ của từng nhân vật.

Sau Batman V Superman, người Kryptonian mang đến hi vọng cho loài người đã nằm xuống. Kéo dài tận 3 tiếng u uất ấy, Superman là tia hi vọng duy nhất chói lên nhưng lại lụi tàn bởi chính con quái vật Doomsday. Cả thế giới để tang anh, và cũng chính việc đó đã làm tăng thêm sự nguy hiểm cho Trái Đất. Và những thế lực khác đã bắt đâu để ý, và Steppenwolf đã mở phát súng cho đợt công kích đâu tiên.

“Everybody knows the good guys lost” – Everybody knows (Sigrid).
Cũng như lời bài hát đã cất lên ngay từ những thước phim đầu tiên, ai cũng biết thế giới đã mất điều gì đó tốt đẹp, người cầm đuốc đã chết, thế giới sắp trải qua những thay đổi lớn.

2. Nhân Vật:
Một điểm cộng sáng sủa dành cho bộ phim nằm ở sự phát triển giữa các nhân vật tiên phong. Trước khi đến với nhau và hoạt động như một đội, họ đều không phải là những người hoàn hảo. Họ đều có những mặt tối, sự mặc cảm mà họ phải sống chung. Đều mang trong người sức mạnh thần thánh nhưng họ không hoàn hảo.

Cái hay ở bộ phim này có thể nói là cách nó mang đến cho chúng ta một trải nghiệm mới về DC. Ắt hẳn chúng ta đều có thể nhận ra sự khác biệt so với những phim trước, bộ phim tuy xoay quanh việc Bruce Wayne (do Ben Affleck) thủ vai đi tìm những chiến binh để giúp họ chiến đấu trong trận chiến lớn sắp tới nhưng vẫn chia đều ánh sáng sân khấu đối với những nhân vật mới, không chỉ về mặt diễn xuất mà còn về những tâm tư, suy nghĩ và nội tâm nhân vật. Mỗi giây của bộ phim này đều cuốn hút và không hề thừa thải.

Dù mang sức mạnh thần thánh không ai sánh bằng nhưng họ vẫn đại diện cho phần con người đẹp nhất trong mỗi chúng ta. Hãy từ từ “khám phá” qua nhân vật đầu tiên la Batman.

a. Batman

Batman sau cái chết của Superman vẫn mang nỗi dằn vặt rất lớn. Anh nhận ra rằng thế cờ đã đổi, không thế tiếp tục chiến đấu một mình và cần phải học cách hòa hơp với những “player” khác. Có thể nói, anh đã làm rất tốt ở khâu tuyển dụng, bộ phận nhân sự và cả khâu phát triển nhân cách. Nếu như bạn thấy Batman ở phim trước rất u ám, đen tối với lối suy nghĩ tiêu cực thì ở bộ phim này Batman đã được khai thác ở một bộ mặt khác, đầy tính nhân văn hơn là một con dơi cục mịch xấu tính. Khi anh tự nhận mình còn rất ít nhân tính hơn cả một người ngoài hành tinh qua đoạn hội thoại với Alfred, anh cũng đã nhận thấy điểm yếu của mình, Batman lại một ngày càng trưởng thành hơn khi nhận ra thế giới đã thay đổi.

Anh chính là người mang họ lại với nhau là chất xúc tác lớn ảnh hưởng đến từng nhân vật ( dĩ nhiên là ngoài chuyện anh yếu như sên mà vẫn rất badass). Batman là đại diện của một con người bình thường duy nhất đi chung, sát cánh với những kẻ mang sức mạnh thần thánh. ( Giống như người lái đò versus Sông Đà vậy )

Đây là một Batman trên con đường chuộc lỗi, là một điểm khá hay cho bộ phim này. Và cũng là lần đầu tiên,chúng ta được thấy mộ tạo hình Batman mới, một người dơi tràn đấy hi vọng.

b. Aquaman, Flash, Cyborg:

Dù đây là lân đầu tiên Aquaman, Flash, Cyborg lên màn ảnh rộng và đây lại là một điểm cộng khác dành cho bộ phim. Bộ phim này tuy lấy chủ đạo xoay quanh Bruce ( Ben Affleck), Diana ( Gal Gadot) nhưng phim đã làm khá tốt về việc giúp những nhân vật khác có những khoảnh khắc, cảnh phim tỏa sáng lên về con người của mình. Vai trò của mỗi nhân vật trong phim đều rõ ràng và đều để lại dấu ấn riêng.

Dẫu sao đây cũng là một bộ phim về cả đám bè lũ đi ăn hiếp sinh vật ngoài hành tinh mà.

+ Aquaman, dù chỉ là một vài giây cameo nhỏ ở Batman V superman, anh đã thể hiện tài năng của mình; Vâng! Anh biết bơi. Nhưng qua tập phim này, chúng ta thấy được anh còn có tài năng khác: Nói chuyện với cá! Vâng hoan hô, chúc mừng anh.

Đùa thế thôi chứ nhân vật này của chúng ta rất hay, rõ như mồn một đó chính là tính cách của anh chàng Jason Momoa ở ngoài đời, một anh chàng to con nhạy cảm. Điểm hay khi nói vê nhân vật này là khi anh nói chuyện với Mera sau lần giáp mặt đầu tiên với Steppenwolf, dù trong thoáng chốc nhưng cũng đủ để nó đem lại cho ta nhiều điều tò mò về câu chuyện cuộc đơi “của anh” phía sau những gợn sóng lớn ấy là gì. ( Muốn biết thì đợi phim ra bỏ tiền mua vé nhé ).

+ Cyborg: sau vài giây trên màn ảnh nhỏ bị giật điện dạo ấy thì giờ anh đã có khả năng biết tuốt tuồn tuột. Anh chính là trưởng khoa Công Nghệ thông tin của nhóm.
Quá trinh hình thành, lai lịch, gốc gác ắt hẳn mọi người cũng đã biết. Anh được tái sinh bởi chính thứ mang lại thảm họa diệt vong cho trái đất. Mang trong minh nỗi hoài nghi về bản thân, cuộc sống của anh là một chuỗi những đấu tranh với bản than trong vòng lập 24 tiếng. Cơ bản anh là một cỗ máy chiến đấu và anh phải tự đấu tranh với bản thân để có thể giành được quyền kiểm soát số phận của mình.

Điểm đẹp của Cyborg ở phim chính là mối quan hệ giữa anh và cha, đoạn hội thoại giữa anh và Flash, những vị thần mới thức tỉnh.

+The Flash: The fastest man alive, điểm yếu của siêu anh hùng này là anh quá dễ thương và dễ bị vấp vỏ chuối. Vâng! Anh mà té thì bố con ai cũng chả đỡ nỗi. Anh chính là anh thanh niên "thèm người" mà chúng ta đã từng học ở Văn học Việt Nam qua tác phẩm

Điểm cộng của nhân vật này là sự lạc quan, anh là người lạc quan nhất trong đội. Có đôi chút nhút nhát và rụt rè vì chưa bao giờ phải bước vào một cuộc chiến lớn như vậy nhưng sau khi được Batman nhận nuôi thì anh đã trở nên tự tin hơn. Sự lạc quan của anh và những tiếng cươi anh mang lại xuất phát từ những mẩu đối thoại tưởng chừng như ngắn ngủi. Anh là một Flash vui vẻ, vui tươi khác hẳn với một phiên bản Flash chúng ta thấy trên TV Series the Flash.

Cùng xuất thân như Cyborg, cũng là một “Lỗi của định mệnh”, “một tai nạn”. Hai anh xuất thân không phải là những vị vua, công chúa như những anh hùng còn lại, không có kinh nghiệm chiến đấu. Chính vậy, đó chính là điểm gắn kết giữa Cyborg trong phim, một “bromance” chính hiệu, hai cậu lính mới đã làm tròn vai của mình, chúng ta hãy vỗ tay cho Ray và Ezra

c. Wonder Woman:

Không thể phủ nhận Gal Gadot được sinh ra để đóng vai nàng Diana Prince. Cô là kim chỉ nam về đạo đức của Justice League.

Tuy nhiên ở cô luôn chứa đựng một nỗi niêm của sự sợ hãi. Chúng ta có thể thấy Wonder Woman đã tưng xuất hiện rất lâu trước ngày cô cùng Batman và Superman chiến đấu với Doomsday. Cô đã từng là niềm cảm hứng của nhân loại, từng chiến đấu và dẫn dắt để bảo vệ loài người, là kẻ mang hi vọng đến cho nhân loại trước cả Superman nhưng cô đã biến mất sau cái chết của Steve. Quyết định chọn ẩn thân vì cô sợ rằng bất cứ ai chiến đấu cùng cô cũng có thể trở thành một Steve Trevor thứ hai, điều này lại càng được củng cố sau khi cô quay lại chiến đấu với Doomsday và kết thúc bằng cái chết Superman. Lại một Steve Trevor lại năm xuống.

Thế giới này cần Superman nhưng cũng cần Wonder Woman, trong một nhà trẻ luôn cần có một bảo mẫu, Wonder Woman chính là bảo mẫu của nhà trẻ Justice League

d. Superman.

Nhà sản xuất, Zack và Joss đã trả lại cho chúng ta một Superman nguyên vẹn và toàn năng. Một Superman mà chúng ta từng đọc lướt qua những trang sách, một sức mạnh khủng khiếp không ai ngăn nổi. Xin nhường lại phần nhận xét vê những nhân vật này cho những khán giả khác, những cây bút tài năng khác.

e. Steppenwolf

Đây cũng có thể là điểm trừ nhưng cũng có thể là điểm cộng tùy quan niệm và cách nhìn chúng ta. Hắn là một kẻ mộ đạo, trung thành nhưng cũng là một kẻ ái kỉ.
Steppen cũng có những đoạn trường phô trương sức mạnh của mình qua những đoạn hồi tưởng, qua những pha giao tranh với đội Justice League. Thế nhưng đây là một bộ phim về cách mà Justice League tập hợp nên đất diễn của vai phản diện này ít và không được khắ họa nhiều. Khác với những thước phim trước của DC,tuy vai phản diện Steppen vẫn là một nhân vật được dung rất nhiêu CGI nhưng hắn không có một niềm tự hào dân tộc như Zod, một bản ngã và ý chí trả thù loài người như Ares. Hắn chỉ là bầy tôi trung thành với “Mẹ”, với Darkseid.

3. Những điểm đáng chú ý.

- Bạn sẽ có câu trả lời cho việc ai nhanh hơn ai, tôi nghĩ trước đây ai đã xem qua phim hoạt hình Justice League trên nhà đài Cartoon Network thi hẳn đã xem qua tập chạy đua của hai nhân vật thần thánh.
- Sẽ có 2 league, thậm chí 3 league trên bộ phim. Hãy chú ý nhé.
- Một bản nhạc nền tuyệt vời chắc hẳn bạn cũng sẽ nhận ra, một bản nhạc nền gắn với thương hiệu Justice League

4. Tổng Kết:

Phim của DC luôn khiến nhiều người tranh cãi, ấy vậy cũng đúng lại là cái hay. Bạn vẫn sẽ luôn thấy những thước phim đầy mãn nhãn đậm chất Zack nhưng tổng thể bạn cũng có thể thấy rõ nó không hoàn toàn mang đậm dấu ấn của Zack Snyder như trong BVS, MOS hay Watchmen.

Bộ phim này là một điều mới mẻ thú vị đối với thế giới DC, một luồng gió mới. Nhịp phim đều đều với những cảnh cháy nổ hoành tráng không kém phần bi hùng, những đoạn đối thoại khắc họa nội tâm nhân vật. Mạch phim dễ hiểu hơn, không quá nhiêu khó khăn nếu như bạn là người xem film về siêu anh hùng lần đầu.

Nếu thế giới trước khi các siêu anh hùng thuộc hàng top-tier của DC xuất hiện đầy những mảng mực màu tối thì nay DC lại bước qua một trang sách mới, một biên niên kỉ đẹp đẽ tươi sáng hơn. Chúng ta sẽ được xe những cuộc hội thoại tươi vui giữa các nhân vật như đùa cợt về hoàn cảnh của minh dù nó là góc khuất đau buồn, bộ cánh của Superman cũng tươi mới và chúng ta có một Batman đã cười cùng với một ánh lửa lóe lên giữa Batman và Wonder Woman.

Phim cũng không quá nhiều những hình ảnh mang đậm chất triết học, tâm lý nặng nề hay ẩn dụ như những phim trước, bộ phim đã “mở lòng” ra nhiều hơn với khán giả đại chúng, một điểm cộng dồn và một điểm trừ nếu bạn muốn một bộ phim hoàn toàn của Zack.

Bộ phim có nhiều cao trào và điểm nhấn, nhưng nó vẫn chưa tới mức để chúng ta phải bật dậy vỗ tay hay vỡ òa như MOS, BVS ( Wonder Woman xuất hiện, Doomsday giết Superman …) hay thậm chí như Wonder Woman (Khung cảnh Steve mất thật sự làm mình lung lay cảm xúc).

Tổng kết: mình cho 8,25/10. Một cái kết mãn nhãn.

Nếu bạn là Fan của DC: Còn chờ gì mà không nhấc mông lên. GIấc mơ và tuổi thơ của bạn cuối cùng cũng đã được lên màn ảnh rộng.
Nếu chưa xem qua bao giờ hay không phải là Fan: hãy đến rạp vì đây không phải là một phim quá khó để hiểu.
Đây là một làn gió mới của DC

Trịnh Gia Phát

Nguyễn Chành Trung 7

Sống lại với tuổi thơ

Đã khi nào thuở ấu thơ, bạn ước ao rằng mình có thể bay lượn trên bầu trời?
Đã khi nào bạn nghĩ rằng giá như mình có thể lặn sâu và thở được dưới nước, để ngắm nhìn tầng tầng lớp lớp dưới đại dương?
Đã khi nào bạn muốn mình có khả năng “hack” mọi máy tính trên Thế Giới, truy cập tất cả thông tin, làm mọi điều bạn muốn mà chỉ cần… chớp mắt là có tất cả?
Hay đơn giản chỉ là siêu tốc độ để vòng quanh Thế Giới hoặc bất tử với thời gian và xinh đẹp bất chấp mọi qui luật cuộc sống?
Vậy thì chúc mừng! Mọi thứ bạn muốn sẽ được “hiện thực hóa” với Justic League!

Mọi cảm xúc của một đứa bé lần đầu biết đến “hoạt hình siêu nhân” – Cách gọi chung của những bộ film hoạt hình liên quan đến những người “siêu năng lực” đều được một lần nữa khơi gợi khi xem Justic League – Nay là người thật đóng.

Còn gì tuyệt vời hơn khi thấy họ sát cánh cùng nhau, chống lại kẻ xấu và mỗi nhân vật đều có tính cách riêng biệt và câu truyện của mình.
Đạo diễn đã cực kỳ tinh tế khi lồng ghép đan xen quá trình giới thiệu nhân vật với nhau. Sự lồng ghép khiến chúng ta dễ dàng tìm hiểu và nhớ về họ xuyên suốt câu truyện chứ không hẳn phải dành 5 phút đầu film cho mỗi người – Đây được xem là một phương án thông minh và chính sự đan xen dẫn đến nhiều câu thoại và tình tiết hài hước vô cùng hợp lý.

Aquaman cực kỳ lạnh lùng và có vẻ ngoài “già dặn”. Tuy nhiên “soái ca ánh trăng” lại là người sẽ khiến bạn ấn tượng bởi body “nuột” không thể tả cùng cô vợ Mera xuất hiện ngắn ngủi nhưng để lại ấn tượng cực sâu nếu bạn là một “người đàn ông đơn giản”.

Cyborg là sự đấu tranh nội tâm, đi tìm câu trả lời cho việc định hình bản thân. Một chàng trai trẻ với tương lai rộng mở nay tự cô lập mình cho đến khi được gia nhập vào một hội cũng “dị” không kém.

Bạn có thấy hình ảnh của mình trong Cyborg không? Tôi chắc chắn bạn cũng từng phải chật vật với việc hòa nhập trong trường lớp hoặc công việc, xã hội… Đó là cách mà bộ film sẽ khiến bạn đồng cảm với nhân vật này.

Wonder Woman vẫn đẹp rạng ngời mọi góc độ, giọng trầm ấm của cựu hoa hậu Israel thừa sức thuyết phục bạn phải ra rạp để xem cô nàng “lên hình” thì có xá gì việc thuyết phục ai đó tham gia team!

The Flash với sự thể hiện tuyệt vời! Cây hài chính của film kể cả qua khuôn mặt chứ chưa cần bất cứ một lời thoại nào. Tôi tin rằng trong tương lai, The Flash sẽ là một siêu anh hùng có nhiều Fan hâm mộ nhất trong đội Justic League.

Batman vẫn như mọi khi, điển trai với vô số “đồ chơi” được xây dựng bằng khối tài sản kết xù. Riêng mình đánh giá Batman film này chỉ đủ tròn vai trò chứ chưa xuất sắc như BvS vừa rồi.

“Kẻ mà ai cũng biết” sẽ xuất hiện một cách hoành tráng nhất, được buff sức mạnh đạt đến mức thượng thừa và tất nhiên một khi anh đã farm đủ Level và Item thì việc gánh Team lật kèo là điều dễ hiểu.

Nhạc film hay nhưng chưa xuất sắc, điều đó bạn cũng chẳng để ý đến đâu vì những cảnh film quá đẹp, màu sắc hoàn hảo cùng những đoạn slow motion rất “Zack Snyder” sẽ khiến bạn như chẳng còn nghe thấy gì xung quanh, tập trung hết giác quan chăm chăm vào từng thước film đến mức không nỡ chớp mắt lấy một lần. Chính Zack đã mang Comics vào film một cách chân thật và xúc động nhất.

Cốt truyện đơn giản hóa rất nhiều, bạn sẽ không phải khó khăn để hiểu được ý đồ và việc làm của trùm cuối. Theo mình đây là điều tốt để tiếp cận những người chưa biết đến DC Comics nhưng cũng là điểm chưa thỏa mãn đối với một tín đồ DC khó tính như mình.

Hành động mãn nhãn với các pha hợp sức gọn gàng, chuyển động vật lý tốt, kỹ xảo bắt mắt và có lẽ mình chỉ hơi khó chịu vì khuôn mặt điển trai của “ai kia” phải vẽ lại chút đỉnh. (hoặc do mình biết trước là vậy nên săm soi quá chăng!?)

Nếu bạn đang trông chờ nhân vật nào đó xuất hiện như trong hoạt hình thì có lẽ bạn nên ra rạp vì ở đó có câu trả lời! Rất khéo léo và thông minh, chi tiết ấy sẽ khiến bạn phấn khích lắm!

Thời lượng của bộ film vừa đủ với người mới nhưng chắc chắn sẽ hơi hụt hẫng với người quen (vì đối với “fan cuồng” là không bao giờ đủ để chứng kiến “người mình yêu” lên hình).

Nhìn chung toàn thể Justic League là một bức tranh, và mỗi cá nhân là một mảnh ghép màu sắc. Zack đã phác họa bối cảnh, lên hình và người kế nhiệm đã điểm xuyết cho bức tranh ấy thêm ít màu tươi tắn. Sự kết hợp nhẹ nhàng mà tinh tế đã giúp film thành công hơn rất nhiều.

Đừng tiếc thời gian và 1-2 ly trà sữa mà bỏ qua tác phẩm siêu kinh điển mà DC cùng WB đã kết hợp với nhau mang đến cho người xem.
Hãy cùng cảm nhận, sống lại tuổi thơ và chắc chắn bạn sẽ trở về nhà với nụ cười trên môi, bàn tán sôi nổi với bàn bè và đắm chìm vào giấc ngủ với điều ước rằng “phải chi ta được trở thành một trong số đó!”.

Chúc các bạn xem film vui vẻ!

leonngo98 5

JUSTICE LEAGUE (bài chủ yếu là chê, nên spoil kha khá).

Còn nhớ như in hồi 25/03 năm ngoái, 17h học mới ra nhưng mua suất 17h30 để xem "siêu phẩm" Batman v Superman, lúc đó chưa được về đúng giờ nữa, phải ở lại thêm 10p để sửa bài, thế là 17h10 ra, tức tốc chạy xuống nhà xe phi một mạch đến rạp phim, vượt lề, vượt đèn đỏ các kiểu chỉ để kịp giờ chiếu, không muốn bỏ lỡ một giây phút nào cả. Vì lúc đó háo hức không chịu được, đã phải chờ mấy năm từ những thông tin đầu tiên về BvS đang được quay rồi đến việc phải chờ thêm tận 1 năm để thằng BvS chịu nhịn nhục né Avengers 2 ra và sửa lại cho hoàn hảo hơn. Cuối cùng cũng đến ngày được chiêm ngưỡng em nó, phải nói lúc đó nhìn Batman với Superman bằng xương bằng thịt, đứng kế nhau trong một khung hình hyped không chịu nổi. Rồi đến đoạn nhạc lúc Wonder Woman xuất hiện diệt Doomsday thì trời ơi, da gà lúc đó dựng đứng lên hết.

Lúc xem xong vẫn còn lâng lâng và overhyped không tả được. Vì mong chờ quá, háo hức quá nên bỏ qua hoàn toàn một sự thật rằng BvS bản chiếu rạp là một đống tạp nham, vớ vẩn không nói nên lời, phải đi xem lại lần thứ 2 mới nhận ra được điều đó. Thật ra bản Extended sau này vẫn không khá hơn là bao nhiêu, vì cơ bản, cái chất liệu siêu anh hùng mà tui cần, không phải là của ông Zack Snyder này. Năm nay, Justice League ra mắt, với biết bao sự mong chờ của DC Fans trên toàn thế giới và cả đối thủ Marvel nữa. Họ mong chờ rằng, liệu bộ phim tập hợp hầu hết những trụ cột của DC có thể làm nên kì tích gì hay không. Cũng may là tui không mong chờ, nếu không... lại thất vọng tột cùng như năm ngoái.

Một thông tin quan trọng dành cho bạn nào chưa biết. Zack Snyder, đạo diễn định hướng cho DCEU (DC Extended Universe - nói nôm na là vũ trụ điện ảnh của DC) đã từ bỏ dự án khi phim vẫn còn đang trong giai đoạn hậu kì dang dở. Lý do là vì con gái ông qua đời, và ông không thể nào tập trung hoàn thành công việc được. Ông đã tiến cử Joss Whedon (đạo diễn của 2 phần Avengers bên MCU) thay thế mình thực hiện nốt công việc còn lại. Ông Joss này làm Avengers 1 rất ổn, sang Avengers 2 không còn giữ phong độ như trước, mà thay vào đó anh em nhà Russo làm ra cái Captain America 2 quá tốt nên ông Joss bị cho ra rìa.

Việc thay đổi đạo diễn như thế này có ảnh hưởng đến bộ phim, tuy không nhiều, nhưng nhìn chung mình thấy rất là khó chịu. Không biết vì lý do gì, có thể Henry Cavill (Superman) đang nuôi râu để quay phim khác nên không reshoot cảnh intro của phim được mà đoạn đó làm hoàn toàn bằng CGI, trông giả vô cùng! Dù chỉ vài phút thôi, nhưng hình tượng Superman vô cùng điển hình phần trước bị đạp đổ hoàn toàn bởi cái khuôn mặt làm bằng máy tính giả tạo ấy. Mặc dù tiếp sau đó là đoạn opening đậm chất Zack Snyder (giống đoạn opening của Sucker Punch ấy) về cảnh thành phố Metropolis khi thiếu vắng Superman trông rất hay, rất art nha. Nhưng tui hoàn toàn mất cảm xúc vì đoạn intro giả tạo mà hoàn toàn không cần thiết đầu phim. Ngoài đoạn reshoot trên, có một đoạn sai hoàn toàn raccord là cảnh Sup trở về, trời ơi thêm sáng đoạn đó chi vậy không biết. Rốt cuộc cảnh trước trời chiều tối, cảnh sau sáng trưng. Để bình thường như cũ vẫn được mà.

Về phần nội dung phim, đoạn tui mong chờ nhất là cảnh recruit thành viên. Không biết Batman vs WW làm cách nào để gọi Cyborg, Flash vs Aquaman vào hội. Mà hỡi ơi, xem chán phèo. Xem thằng Avengers cách đây 5 năm recruit còn hay hơn nhiều. Phim dài chưa tới 2h, quá trời là ngắn. Mà recruit mất mịa nó 1 tiếng đồng hồ, 30p tiếp theo hồi sinh Superman, 30p còn lại đánh boss. Tui không phủ nhận việc JL cố gắng xây dựng chemistry giữa các thành viên, nhưng đến cuối ngày, nhìn lại thấy vẫn chẳng ra được JL mà tui nghiền ngẫm hồi nhỏ. Điểm sáng duy nhất phần nội dung là đoạn Batman v WW cãi nhau. Đoạn cuối đánh boss thì thôi khỏi nói đi, mỗi đứa đánh 1 kiểu, lâu lâu back-up cho nhau chút xíu rồi tự nhận là một team cơ đấy, không hề có cảnh nào đứng chung với nhau mà combat luôn. Chán chê, xem mà nhớ tới cảnh đứng tụm lại chiến đấu đàn lâu la trong A2 hay cảnh one-shot tuyệt vời trong A1. Parademons được giới thiệu cho 1 đống, mà đánh nhau chả thấy đâu, lẻ tẻ vài con cho vài tên siêu anh hùng đánh đấm màu mè cho vui thôi chứ về độ hoành tráng thua con mẹ nó xa A1 chứ đừng nói tới A2. Đánh nhau cho cố xác vào không chết thằng trùm, Superman xuất hiện gõ đầu vài phát tiễn thằng trùm bay khỏi phim. Trời má, tức không chịu được. Điều buồn cười là sau khi bị những nhà đạo đức trên mạng nói tại sao đánh nhau không quan tâm người dân thì phần này bố mày cho hẳn Flash với Superman đi giải cứu người dân luôn. Để mặc đồng đội lại đấu với thằng Steppenwolf dù cho có khả năng chết bất cứ lúc nào.

Flash stole the show nhé anh em, Flash của Ezra Miller rất cưng, biểu cảm thì dễ thương vô đối luôn. Em sợ côn trùng và những đứa cao bất thường, em chỉ đẩy người hoy chớ em hem biết đánh người. Nói chung tui chỉ mong phim riêng của Flash với Batman (theo kiểu Noir) thôi chớ Cyborg hay Green Lantern năm sau có vẻ không hào hứng cho lắm. Đoạn cảm xúc nhất có lẽ là đoạn Sup quay về, mất rất nhiều thời gian cho đoạn này để chào đón hy vọng trở về, nhưng lại có cảm giác hời hợi, chưa đã cho lắm. Chắc có lẽ thời lượng phim quá ngắn đi, xem vẫn chưa đã. Mọi thứ đều xảy ra quá nhanh. Đoạn đánh nhau hay nhất có lẽ là đoạn choảng nhau với Steppenwolf ở Themyscira. Chỉ khoảng 5 phút thôi nhưng xem rất đã. Cảnh cuối, khi JL có đủ thành viên, đứng cạnh bên, góc quay từ dưới nhìn lên trên trông rất cảm xúc. Hứa hẹn phim sẽ hay hơn trong tương lai, có nhiều cái để khai thác hơn như vậy. Với việc Sup trở lại, với "chữ S" trước ngực tượng trưng cho hy vọng. Chúng ta có quyền hy vọng DCEU sẽ tạo ra một bộ phim thật sự hay trong tương lai gần nhất có thể. Niềm hy vọng lớn nhất đang đặt lên trên vai của Flash năm sau.

Phim có 2 after credits, cả 2 cái đều hay. Cái đầu tribute trong truyện, cái 2 gợi mở hướng đi mới cho DCEU. Có tiềm năng sẽ hay hơn trước. Thôi nói tóm lại là Justice League chỉ ở mức trung bình. Không hay, không dở. Cực kì nhiều plot-holes. Xem giải trí ổn, sẽ hay nếu không quá khắt khe. Phim hay nhất DCEU hiện giờ vẫn là Wonder Woman, tiếp đến là Man of Steel. Có lẽ JL chỉ hay hơn mỗi đống rác mang tên Suicide Squad.

5/10
Xem thêm các đánh giá khác