The Dustwalker
- Thriller, Science Fiction
An alien spaceship crash-lands in an isolated town in the middle of the Australian desert, releasing an insidious parasite that attacks the brain of all creatures including humans, making them disorientated, unnaturally strong and violent. Sargeant Jo Sharp, readying for a return to the big city beat, wakes to find the township, her family and friends falling victim to an evil that is spreading faster than it can be contained.
08/05/2020
92 phút
T18
Sa Mạc Chết - Khi thị trấn biến thành địa ngục bởi quái thú và ký sinh trùng
Phim Kinh Dị · Tin điện ảnh · KNTT ·
Cuộc chiến với loài trùng quỷ bí ẩn là một nỗi đau bởi đây không chỉ đơn giản là lúc con người chống lại quái vật, mà còn là khi họ phải tự tay kết liễu những người mà mình từng yêu thương.
Community
Tối 22h giờ rảnh quá không gì làm và rạp chỉ còn mỗi phim này còn suất nên coi tạm và ngày phút đầu tiên đã hối hận sâu sắc vì lựa chọn này.
Đây phải nói là một trong những bộ phim tồi tệ nhất tôi từng xem. Dù ghi thể loại là kinh dị, hồi hộp, tâm lý gì đó nhưng tình tiết phim nhảm chát, lê thê và vô vị đến nỗi vừa coi phải liếc đồng hồ liên tục, xem 15 phút mà cứ ngỡ 3 tiếng đồng hồ.
Nội dung nói về 1 cục đất đá gì đó rơi từ vũ trụ rồi có 1 phi thuyền chở 1 quái vật ngoài hành tinh cũng đến, 1 thị trấn nhỏ trong sa mạc bị cô lập với thế giới bên ngoài và những cư dân ở đó phát điên giết hại lẫn nhau. Nghe có vẻ hấp dẫn nhưng đừng để những dòng tóm tắt này đánh lừa vì khi coi thực tế chẳng có gì thú vị cả.
Dàn nhân vật không có chút gì đáng để nhớ, từ chính đến phụ đều nhạt nhẽo, các diễn viên dường như không có chút kỹ năng diễn xuất gì, đóng những cảnh hành động mà thấy còn tệ hại hơn MV ca nhạc VN thập niên 90. Lời thoại lại càng khủng khiếp hơn, dường như cả kịch bản chỉ có vài câu (đặc biệt câu đại loại như "Cái đó là cái gì", "Tôi éo biết"...) lặp đi lặp lại với tần suất làm phát ngán những khán giả kiên nhẫn nhất. Tình tiết thì vô lý đến độ làm tôi muốn nổi điên và các nhân vật thêm vào để có cái mà quyết toán ngân sách trả lương chứ chẳng có ảnh hưởng gì lắm đến cốt truyện (mà dường như nó cũng chả có cốt truyện).
Kết phim còn làm tôi phát điên hơn khi 2 thực thể từ ngoài vũ trụ giải quyết tất tần tật còn cái đám người vô dụng đến chả buồn nói tới.
Nói chung là mọi người không nên tốn tiền ngu như tôi. :'(
Samlee 1
NBT2002 1