Đánh giá của lukastuyettung

lukastuyettung

Lukas Tuyết Tùng

Content Manager/ SaoSongDep.com - CafeSang.org

Hầu hết các yếu tố cấu thành nên bộ phim này đều ổn: Âm nhạc, hình ảnh, ánh sáng, diễn xuất, kịch bản. Tuy vậy, có lẽ do tham vọng hơi lớn, hoặc do treatment của đạo diễn hơi "gồng", nên xem phim cảm giác hơi bị dụng công quá mức. Và vì tính dụng công khá nặng nên phim bị thiếu đi tính tự nhiên và đôi khi mang lại cảm giác hơi sắp xếp, đặt để. Ngoài ra, cách dàn dựng các yếu tố huyền bí và liên kết các mối nối trong phim cũng có thể là một thách thức đối với một số lượng lớn khán giả. Có lẽ không phải ai cũng sẽ thích phim này, bởi nó đòi hỏi độ tập trung khá cao và phải là dạng đối tượng thích kiểu phim đánh đố về câu chuyện thì mới có thể hứng thú được.

Nhìn chung, mình thấy đây là một phim đáng xem và có nhiều yếu tố để học hỏi và tham khảo, tuy vậy, cảm giác cuối cùng đọng lại của mình vẫn là "hơi không thích" một chút, vì mình vốn không thích những tác phẩm có kiểu twist 180 độ ở phần cuối như phim này, vì nó là một kiểu bẻ cua hơi... gắt, dù có cài cắm nhưng rất khó để nói là cài cắm đúng hay sai, và nó vô tình dễ khiến người xem có cảm giác... bị lừa, và như khán giả phổ thông vẫn thường hay nói, là "không hiểu gì cả". Điều này vô tình khiến bộ phim "phân loại" khán giả của nó, dành sự ưu ái hơn cho những đối tượng... thông minh, và có lẽ vì vậy mà mức độ thành công có khi lại bị hạn chế phần nào.