Đánh giá của Alex273

Alex273 9

Đối với một người yêu thích thiên nhiên và động vật như tôi thì đây là một bộ phim rất hay. Để có thể hiểu được hết những gì bộ phim và cũng như cuốn tiểu thuyết cùng tên của Jack London, từng câu nói, từng biểu cảm của Buck và những người chủ của chú là bằng cả tâm hồn. Bộ phim này có thể không hot bằng Mắt Biếc, Gái già lắm chiêu... Ý nghĩa của bộ phim này lớn hơn rất nhiều so với vỏ bọc đẹp. Đôi khi giới trẻ chúng ta chỉ quan tâm nhiều về vấn đề tình cảm vì các bạn sợ sự cô đơn, còn ngoài kia là cả một thế giới. Con người cũng dần quên đi chúng ta là những kẻ sống nhờ trên cùng một thế giới, chả có gì thật sự thuộc về chúng ta cả. Nhìn rộng ra thế giới đang chuyển dời chứ không phải thế giới của riêng bạn ra làm sao. Cám ơn vì một câu chuyện hay, cám ơn vì có những điều tốt đẹp đến thế. Rảnh thì đi coi đi nhá RECOMMENDED