Đánh giá của VLynd

VLynd 7

Có lẽ vì nghe chê quá nhiều và xác định đi coi phim với tâm thế giải trí thì thấy phim ko tới nỗi tệ, dù xét ra thì phim vẫn còn nhiều điểm chưa ổn lắm như: đánh đấm ko đã dù có thể khai thác thêm, nhạc chèn trớt quớt.

Cái mình thích nhất ở phim là khoảnh khắc buff tinh thần của Carol khi hồi tưởng lại quá khứ, lúc mà cô đứng lên sau 800 lần vấp ngã. Là một phụ nữ từng rất bánh bèo, mình rất đồng cảm với những giây phút đó, vì mình cũng từng sấp mặt như Carol và vẫn ráng đứng lên như cô nàng. Mừng là phim ko làm quá vụ nữ quyền thượng đẳng mà chỉ cần những giây phút nhỏ nhặt như thế là đủ rồi.