Đánh giá của VLynd

VLynd 1

Phim dở một cách thảm họa, đến mức mình không tin là có thể tự tin làm ra bộ phim kinh khủng như thế và phát hành nó. Mạch truyện lộn xộn, thông điệp bị truyền tải một cách khó chịu và cú twist đã tự vả vào những diễn biến ở nửa đầu phim. Phim không những không mang tính giáo dục mà còn cổ xúy những hành vi sai lệch. Phim bị cắt cảnh vô tội vạ, chèn cảnh flashback thừa thãi, thiết nghĩ đạo diễn nên học làm phim chỉn chu trước khi làm một bộ phim.
Dàn diễn viên thì diễn chán không cần cố gắng, riêng Thanh Trúc thì có khá hơn nhưng chị nên đóng phim truyền hình chứ đừng tham gia những phim điện ảnh thiếu chất lượng như vậy. Lời thoại thì gượng gạo, câu từ sến sẩm và nhạt nhẽo, thua xa truyện ngôn tình cách đây 10 năm.
Lâu lắm rồi mới xem một phim mang lại nhiều cảm giác khó chịu và tiêu cực đến như vậy, cố gắng ở lại tới phút cuối cùng chẳng khác nào tự tra tấn bản thân.