Đánh giá của nghiemhaifrank

nghiemhaifrank 7

Phim có đầu tư rất tốt về kĩ xảo, quái vật trong phim cũng bất ngờ và khó đoán đối với mình. Phim có một phản diện có động lực rõ ràng, và nó đến từ quan điểm của chính họ, nên mình nghĩ đây là một phản diện có phần thành công. Nhịp phim vừa phải, các nhân vật được giới thiệu ở mức đủ để người xem tiếp nhận, bên cạnh đó vẫn có những sự liên kết nhất định với thế giới của Harry Potter mà fan gạo cội mới soi được (cái này trên mạng chỉ ra chứ mình cũng chả fan phèo ji), nhưng đó là điểm tốt, và điều đó tạo nên một thế giới thống nhất, và rộng lớn hơn nhiều so với những gì chứng kiến ở Harry Potter.
Tuy vậy, Eddie là một diễn viên có thể nói chuẩn cho vai diễn này qua những gì anh làm với Hawking và Danish Girl, nhưng mình vẫn nhìn thấy một cái gì đó chưa vừa ý trong phim, có thể là do anh lật tính cách nhanh quá? kết thân với Jacob nhanh quá? Mình cũng ko biết chính xác nữa. Trong phim có khá nhiều tình huống hài, nhưng hầu như chưa tới, mình ít thấy cả rạp ồ lên cười cùng lúc. Tình cảm của các nhân vật là những gì mình chưa thỏa, thực ra một người như Newt cần nhiều hơn nữa để bị cảm hóa, vì vậy mảng tình cảm trong phim có vẻ hơi nhanh đối với mình, còn cặp Eddie với cô em thì vẫn ok. 2 nhân vật Credence và mẹ của anh chàng này cũng không được giải thích kĩ, ko biết có được giải thích sau này không, vì mình không đọc truyện, nhưng sau tập phim là mình cảm tưởng như 2 người đó xong rồi, ko nói gì thêm, 2 câu hỏi lớn nhất sau phim của mình vẫn là Tại sao Credence lại có thể song lâu và mạnh mẽ như thế và tại sao bà mẹ của Credence là làm những chuyện mà bả làm. Done