Đánh giá của bach1989

bach1989 9

Xem xong bộ phim này mình có cảm giác nuối tiếc vì đây chỉ là phim lẻ, nếu là phim dài tập chắc mình sẽ canh mà coi cho hết. Bộ phim làm mình nhớ lại thời cấp 3, nơi có nhiều kỉ niệm y chang như vậy có điều kết thúc của mình ko có hậu và tuyệt vời như trong phim. Nước mắt hạnh phúc mà 2 nhân vật chính cuối phim trao cho nhau làm mình ước ao được 1 lần cảm nhận trong đời. Tóm lại bộ phim rất đẹp, đep từ chi tiết đến cảnh quay, đẹp từ con người đến cử chỉ, lời nói dành cho nhau, hài có, bi có và cuối cùng làm cho mình cảm thấy thật sự nuối tiếc, hi vọng trong tương lai có nhiều phim giống như vậy nữa ạ!