Đánh giá của lukastuyettung

lukastuyettung

Lukas Tuyết Tùng

Content Manager/ SaoSongDep.com - CafeSang.org

Có cảm giác như Frozen 2 đã bị gánh áp lực quá nặng từ thành công của phần trước dẫn đến việc bị gồng quá mức, tham concept nhưng bị yếu về mặt xử lý câu chuyện nên mọi thứ của phim này thoạt trông đều có vẻ rất sâu, nhưng khi xem vào cảm giác lại bị quá cạn. Các nguyên tố, bộ tộc, mâu thuẫn, bí mật từ quá khứ, sông băng... đều là những chi tiết đầy tiềm năng nếu khai thác đúng cách đều có thể được triển khai rất tốt, nhưng phim đôi khi lại bị sa đà quá nhiều vào những thứ vô thưởng vô phạt giải trí qua loa. Phí phạm thời gian nhất chắc là cảnh nhân vật Kristoff đứng trong rừng hát cùng một bầy tuần lộc, vừa sến vừa không góp phần thúc đẩy được gì quá nhiều cho mạch truyện ngoại trừ highlight lại một lần nữa về tình cảm với Anna, thứ đã được khẳng định rất rõ từ lâu rồi.

Một điểm kém khác nữa của Frozen là khi nhân vật làm trò hề thì người ta cười, nhân vật mua vui thì người ta thích nhưng khi nhân vật gặp nạn thì hơi khó... để thương cảm, không phải vì nhân vật không đáng thương nhưng cao trào xử lý bị kém, thành ra coi chưa hết cái nạn người ta đã đoán ra được khúc sau nhân vật thoát nạn thế nào rồi. Dĩ nhiên, tuyến chính của phim mà lại còn là phim tươi sáng như Frozen 2 thì không có mất mát được, nhưng ít ra cũng phải tạo ra được chút ít cảm giác xót xa hồi hộp, mà không làm được. Thứ duy nhất và tốt nhất mà phim này làm được là khiến người ta phải rú lên vì phim vẽ đẹp quá, và chiếc áo cuối cùng của Anna đẹp quá, vậy thôi à. Còn nhạc thì, mình nghĩ là tùy gu, cá nhân mình đánh giá phần nhạc của Frozen 2 tương đương với Frozen 1, không xuất sắc hơn cũng không kém hơn.