Godzilla: King of the Monsters
- Action, Thriller, Science Fiction
The new story follows the heroic efforts of the crypto-zoological agency Monarch as its members face off against a battery of god-sized monsters, including the mighty Godzilla, who collides with Mothra, Rodan, and his ultimate nemesis, the three-headed King Ghidorah. When these ancient super-species—thought to be mere myths—rise again, they all vie for supremacy, leaving humanity’s very existence hanging in the balance.
Đánh giá của HeisenbergPhu
Đây là một bộ phim chiều lòng fan đúng nghĩa nhưng nó thật sự gây khó chịu với những khán giả khó tính!
- Chiều Fan:
Ở đây chính là điểm cộng, từ tạo hình cho đến âm nhạc, âm thanh của những Titan... tất cả đều ổn, nhưng chưa đến mức hoàn hảo.
CGI khỏi bàn cãi, cái màu phim đậm chất tận thế và sự tuyệt vọng. Cảnh uýnh nhau có cải thiện hơn phần 2014, ngầu hơn, phê hơn và góc quay có đẹp hơn đôi chút.
- Khó chịu ở khâu nội dung, nó có vẻ dài dòng, luyên thuyên và thật sự có những chi tiết khá buồn ngủ.
- Âm thanh của phân mảng hành động quá mức làm lấn chiếm hết khâu nhạc nền cao trào, thay vì nghe rõ một đoạn nhạc kinh điển thì người xem lại bị chiếm trọn bởi tiếng nổ ầm ầm, gào thét của Titan.
- Godzilla vẫn còn ít đất diễn, so với một bộ phim có tên là Godzilla
- Chiều Fan:
Ở đây chính là điểm cộng, từ tạo hình cho đến âm nhạc, âm thanh của những Titan... tất cả đều ổn, nhưng chưa đến mức hoàn hảo.
CGI khỏi bàn cãi, cái màu phim đậm chất tận thế và sự tuyệt vọng. Cảnh uýnh nhau có cải thiện hơn phần 2014, ngầu hơn, phê hơn và góc quay có đẹp hơn đôi chút.
- Khó chịu ở khâu nội dung, nó có vẻ dài dòng, luyên thuyên và thật sự có những chi tiết khá buồn ngủ.
- Âm thanh của phân mảng hành động quá mức làm lấn chiếm hết khâu nhạc nền cao trào, thay vì nghe rõ một đoạn nhạc kinh điển thì người xem lại bị chiếm trọn bởi tiếng nổ ầm ầm, gào thét của Titan.
- Godzilla vẫn còn ít đất diễn, so với một bộ phim có tên là Godzilla