Đánh giá của Oysterman

Oysterman 7

Bối rối là cảm giác của mình sau khi xem xong. Sau Annabelle 2 tiếp tục IT bị PR quá đà . Hơi thất vọng 1 tí chắc do kì vọng hơi cao :( Tuy nhiên Annabelle với IT đi 2 hướng khác nhau nhé. Và IT hay hơn Annabelle nhiều.
Đặt mình vào quãng thời gian đang ở tuổi lớn sẽ giúp cảm nhận phim được tốt nhất.
Phim hơi nặng về tâm lý, kèm với yếu tố kinh dị bình thường. Nói phim này là phim tâm lý với yếu tố kinh dị là hợp lí nhất :)
Theo mình thì điều bật lên nhất ở đây chính là cha mẹ, những người lớn phần nào có quá vô tâm, những cách giáo dục sai lầm, hành vi lạm dụng,... tác động cực lớn đến những đứa trẻ đang dậy thì, những tính cách nỗi sợ do chính cha mẹ chúng gây ra !
Phim dành nhiều thời gian để làm origin cho 7 đứa trẻ, tạo nền tảng cho chapter II. Mà hình như trong tiểu thuyết gốc có cả cảnh 7 đứa quan hệ tập thể :3
Pennywise chỉ là nhân vật để làm bật lên nỗi sợ hãi trong từng đứa trẻ, đất diễn chưa có nhiều sau lần xuất hiện đầu ấn tượng, càng về sau chỉ còn tập trung vào những màn hù dọa nhưng chính lời nói của chú hề mới là thứ ám ảnh nhất !
Thế thôi :v Phim kinh dị nhưng khung cảnh trong phim đẹp , thơ mộng quá <3 Âm thanh phù hợp nhưng điều mình thích nhất ở phim chính những lúc 7 đứa trẻ tương tác với nhau <3 Hồi mới dậy thì tuyệt vời quá :(((, vừa bựa quá bựa lại vừa dễ thương hồn nhiên với first love <3
Vẫn là một trải nghiệm đáng xem nhưng nên hạ mức kì vọng của mình xuống :) Và nên nhớ kinh dị không phải là tag chính của phim <3
À phim có bị cắt 2 cảnh vì ko hợp với văn hóa VN với một số chi tiết để liên kết các phim trong vũ trụ kinh dị của Stephen King thì mình không rõ. Phim có after credit hay sao ấy.
2017-1990 = 27 :)