Đánh giá của tranleanhthi

tranleanhthi 3

Joker như một bản nhạc Vinahouse phá cách và lộn ngược, người xem hồ hởi thưởng thức nhưng đó là một cái vỏ rỗng tuếch. Nửa đầu phim là một tập phim drama gia đình. Todd Philips cố gắng phô bày hết cho khán giả mọi sự khổ ải, nguồn cơn của một người tâm thần cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Càng về sau, Joker ra sức phá bỏ khuôn khổ nhằm thỏa mãn những tay bút bình luận khó tính đồng thời đáp ứng nhu cầu mì ăn liền của số đông khán giả đại chúng. Kết quả, bộ phim nằm trên lằn ranh lan man giữa tính cách mạng đột phá và máu me tiêu khiển.

Được ekip làm phim trang điểm với những mỹ từ hoàn mỹ, giải thưởng hào nhoáng và kể cả scandal giật gân. Joker gây thất vọng cho không chỉ người trao giải mà kể cả những tổ chức trao mặt gửi vàng.