Đánh giá của Dung Nguyễn

Dung Nguyễn 8

Mình mới đi xem về, giờ mới gửi 1 cái review cho mọi người đây. Đối với một đứa fan DC như mình thì JL là một siêu phẩm của DC sau Man of Steel và BvS. Nếu tuổi thơ của bạn gắn liền với những bộ phim hoạt hình Justice League thì đây là một bộ phim khó bỏ qua được. Trong lúc ở rạp, khi lần đầu chứng kiến cận cảnh tạo hình của Steppenwolf thì mình đã liên tưởng tới ác nhân Hela và Thanos của bên MCU. Đều là những ác nhân vĩ đại của màn ảnh với khao khát chinh phục và làm chủ các thế giới, chưa kể những câu thoại của Steppenwolf cũng khá tương đồng với Hela nữa. Những khoảnh khắc xuất thần thể hiện sức mạnh của Steppenwolf đầu phim rất đã, với hiệu ứng từ chiếc rìu cộng với sức mạnh của Mother Box đáng lẽ ra phải tạo thành một villain đúng như hắn tự miêu tả mình "kẻ hủy diệt các thế giới", nhưng có lẽ do Barry Allen a.k.a The Flash lúc này mới chỉ là một siêu anh hùng vừa mới khám phá ra sức mạnh của mình nên các nhà làm phim đã không tạo nên một JL như trong ý nghĩ của mình trước khi đi xem: kẻ thù Steppenwolf sau nhiều năm chìm trong thất bại đã vùng dậy vô cùng mạnh mẽ so với biệt đội JL, và họ không thể đánh bại hắn nếu không có khả năng fuck timeline của Barry. Tiếc là điều này không như mình nghĩ, một phần cũng vì thời lượng phim không cho phép. So với mạch phim nhiều ẩn ý của BvS, mình đánh giá cao cách dẫn truyện lần này của Zack Snyder, ngay cả đứa bạn thân mình đi cùng là non fan DC mà vẫn có thể nắm được rõ nội dung mà bộ phim truyền tải, đơn giản là nó khá dễ hiểu. Điểm nhấn chủ chốt của bộ phim có lẽ là nằm ở cách mà Batman và Wonder Woman đã hợp nhất những người siêu anh hùng, giải quyết các mâu thuẫn để họ cùng sát cánh bên nhau tạo thành một liên minh hợp nhất chống lại kẻ thù. Mặc dù phần giới thiệu về từng nhân vật chưa được đầy đủ và ăn khớp cho lắm, nếu không muốn nói là rời rạc, sơ sài, âu cũng là vì Flash, Aquaman lẫn Cyborg đều chưa có phim riêng (và mình rất chờ đợi phim riêng của các siêu anh hùng này), nhưng nếu xét trên tổng thể thì vẫn chấp nhận được với quang cảnh dưới nước của thành phố Atlantis, những phân cảnh thăm người cha trong tù của Flash, hay quê hương Themyscira của Wonder Woman. Mình rất ấn tượng với những trường đoạn slow motion đậm chất Zack Snyder, những pha chạy đua của Sup và Flash, sự hài hước của Barry Allen được mang lên màn ảnh rộng như một chất xúc tác đẩy lùi bớt sự u tối còn đọng lại sau Batman vs Superman. Đối với mình, dù trước khi xem phim đã biết trước nhưng vẫn không thể không trầm trồ trước sự hồi sinh của Superman, một nhân vật không thể thiếu trong Justice League, một nhân vật mà có lẽ nếu tình yêu giữa anh ấy và Lois Lane không còn được nhắc tới, thì có lẽ biệt đội liên minh công lý này đã chẳng thể đánh bại Steppenwolf. Qua trailer thì hẳn ai cũng đoán được Superman sẽ tái xuất, nhưng hẳn ai cũng hào hứng đi xem phim để biết được anh ấy được hồi sinh như thế nào sau cái chết thương tâm ở bộ phim trước. Sức mạnh của Superman là không thể coi thường, vẫn với những pha bay lượn hay nhấc cả tòa nhà đó nhưng không hiểu sao lần này mình lại thấy một cái gì đó vĩ đại ở người anh hùng này.
Đến với Wonder Woman, Diana đã có những pha chiến đấu vô cùng mãn nhãn và sợi dây thừng nói thật của cô ấy cũng được nhiều "đất diễn" hơn so với phim riêng hồi trước. Phải nói lại lần nữa là Wonder Woman quá đẹp ngay cả đối với một đứa con gái như mình, và điều này cũng áp dụng với các nhân vật nữ trong phim thì phải, ai cũng long lanh hết cỡ luôn á. Với Batman, với danh hiệu "Đấng vô đối" mà các fan DC đặt cho Bruce thì đáng nhẽ ra trong phim Bruce phải được xây dựng như một team-leader chính hiệu, với những kế hoạch chiến đấu thông minh và dẫn dắt cả đội. Tuy nhiên, sau khi xem phim thì mình lại đánh giá Batman chỉ là một người hùng của Gotham với những vũ khí hiện đại (tất nhiên vẫn thua kém Cyborg), với tiền có thể mua được tất cả và Knightcrawler (gọi là được sau khi Batman đã dùng để dọn đường và thu hút lũ Parademons). Nói thật là Batman đã làm mình khá thất vọng nếu như so sánh với BvS. Tương tự như vậy với Aquaman, một nhân vật được giới thiệu là Hải Vương, hoàng tử của biển cả với cây đinh ba nổi tiếng, Arthur Curry a.k.a Aquaman không được diễn nhiều dưới Atlantis, phân cảnh Steppenwolf cướp chiếc hộp cũng khá gượng gạo, không hề có chống trả quyết liệt từ người Atlantis. Aquaman không hề khác gì một phiên bản nam của Wonder Woman, đấm đá rất mạnh nhưng lại chỉ có một phân cảnh người xem được chứng kiến anh ấy điều khiển nước trên cạn. Dù sao thì sẽ có phim riêng của Aquaman nên vai trò của siêu anh hùng này trong Justice League lần này chưa được thể hiện nhiều. Phần nhìn của Aquaman thì khỏi nói, vô cùng ngầu lòi và điển trai ,cơ bắp cuồn cuộn luôn và thú thực là hẳn các fan girl như mình chả chết lên chết xuống ấy chứ. Còn lại Cyborg và Flash, mình thấy phần giới thiệu về xuất xứ của các nhân vật này là ổn, nếu như có phim riêng thì khán giả ắt sẽ rõ hơn về quá khứ và cuộc đời của hai nhân vật mới toanh này. Việc lựa chọn Ezra Miller vào vai The Flash, ban đầu nhận phải khá nhiều chỉ trích vì sự khác biệt với phiên bản truyền hình của Grant Gustin thể hiện, tuy nhiên sau khi phim công chiếu thì một đứa cuồng Flash như mình phải đánh giá cao diễn xuất của Ezra, là một cây hài chính hiệu mà nếu thiếu Flash thì chắc não mình sẽ xoắn cả lên lúc xem mất.
Khoản tạo hình và trang phục của các nhân vật cũng được chăm chút kĩ lưỡng, có cảm giác rất thật và nhờ đó những cảnh hành động của họ cũng trau chuốt hơn dù đôi khi phim cũng để lộ một ít nền xanh. Cứ như mọi thứ được bê nguyên lên từ truyện tranh vậy, điều này cũng nhờ Joss Whedon.
Về nhân vật phản diện chính của phim, Steppenwolf, có một sự khác biệt hẳn so với phản diện đáng quên nhất của DC đó là Enchantress, sự hủy diệt của hắn được thể hiện qua những phân cảnh lũ Parademons tập hợp để quấy nhiễu trái đất, cảnh hợp nhất những chiếc hộp Mother Box và chiến đấu với những người chị em của Wonder Woman, đó là những đoạn mà sức mạnh của Steppenwolf được thể hiện rất rõ ràng. Tuy nhiên hắn cũng liên quan tới một điểm trừ của phim: đó là cảnh chiến đấu cuối cùng với biệt đội Justice League không được hài lòng mình cho lắm, một phần vì cảnh vụ nổ kinh hoàng sau khi Cyborg tách những chiếc hộp ra bị cắt mất, và cũng vì Steppenwolf bị đánh bại một cách quá dễ dàng và... lãng xẹt, khiến cho mình vẫn còn thấy hụt hẫng một chút "hả, Steppenwolf bị đánh bại rồi á?" Tuy nhiên, đây vẫn là một villain đúng nghĩa vì hắn là lý do để các siêu anh hùng tập hợp, gắn kết họ một cách tự nhiên nhất.
Tổng hợp lại các điểm trừ của phim, đầu tiên là Warner Bros cắt phim quá nhiều chẳng hề vì lý do chính đáng, khiến cho chuỗi sự việc giới thiệu nhân vật - tập hợp - giải cứu - chiến đấu - đánh bại kẻ thù bị gói gọn trong 2h10p là quá chật chội với một bộ phim siêu anh hùng. Các cảnh phim mình khá tiếc khi không được coi ở rạp là cảnh Flash cứu Iris, cảnh Barry chạm vào cửa kính (có lẽ được thay bằng cảnh chạm vào kiếm của Wonder Woman chăng?) và đoạn nói chuyện giữa Alfred và Superman. Mặc dù đã bị ném đá khá nhiều sau BvS nhưng Warner Bros vẫn quyết tâm cắt bớt cho bằng được, đây là điểm trừ nặng nhất của phim mà mình thấy. Cũng có thể do mình khó tính nên để ý quá kĩ vào những phần chuyển cảnh không được mượt mà. Phần âm thanh cũng chưa được tốt lắm nếu như muốn so sánh với Avengers của MCU. Những đoạn mà biệt đội Justice League xuất hiện cần có âm thanh hào hùng hay những phân cảnh thể hiện sự đau buồn thì âm thanh lại không thể đáp ứng được như kì vọng. Cái mà một bộ phim siêu anh hùng cần người xem cảm nhận thấy là sự vỡ òa, giật gân hay nổi cả da gà khi âm thanh rộ lên thì Justice League làm khá tệ trong khoản này. Sức mạnh của Superman thì có phần được tăng tiến quá mức khiến cho màn đánh bại Steppenwolf lại xoay chuyển thành sự thất bại một cách vô lý của hắn.
Tóm lại, Justice League là một bộ phim đề cao tính giải trí và hành động mãn nhãn nếu như bạn không phải là một fan DC, và là một bộ phim soi đường cho tương lai của DCCU sắp tới với một người như mình. Ở Justice League vẫn xuất hiện một vài điểm trừ, và tổng quan bộ phim vẫn thiếu một cái gì đó để bộ phim trở nên hoàn hảo hơn, mình không biết miêu tả như thế nào, nhưng nó giống như một ngôi nhà mà thiếu sơn màu vậy. Đối với mình, giá trị nhân văn của bộ phim nằm ở những câu nói cuối phim của Lois Lane về công lý cho mọi người, về tia sáng hi vọng ở phía trước không bao giờ bị dập tắt, cả sự đoàn kết của những người hùng đã mang lại công lý tưởng chừng như đã mất cho thế giới, cho quê hương nơi họ sinh ra, dù là sông, là biển, một hòn đảo xa xôi hay một thành phố đầy rẫy tội ác. Mặc cho những khởi đầu khá là bất trắc trong quá trình sản xuất phim, sự chắp vá và vội vã của các tình tiết phim khiến diễn biến bộ phim xảy ra hơi nhanh khó để lại dư âm với những khán giả khó tính và những điểm trừ nhất định, Justice League vẫn là một bộ phim hay đối với mình ẩn sau cốt truyện rành mạch, diễn xuất tài tình của dàn diễn viên có thực lực và sự đồng cảm mà khán giả có thể dành cho các nhân vật. Bộ phim đã hoàn thành được những nhiệm vụ mà các nhà làm phim đã đề ra, mở đường cho sự phát triển của vũ trụ DC sau này. Mình rất hi vọng vào cách mà Warner Bros sẽ mở rộng DCCU, tạo nên chất riêng cho mình chứ sẽ không trở thành kẻ đi sau MCU như ai ai vẫn lầm tưởng nữa. DC đã xây dựng một cánh cửa khá xuất sắc mang tên Justice League, để khán giả có thể trông chờ nhiều hơn vào một vũ trụ DC hoành tráng.