Maleficent: Mistress of Evil
- Adventure, Family, Fantasy
A fantasy adventure that picks up several years after Maleficent, in which audiences learned of the events that hardened the heart of Disney’s most notorious villain and drove her to curse a baby Princess Aurora, Maleficent: Mistress of Evil continues to explore the complex relationship between the horned fairy (Angelina Jolie) and the soon to be Queen (Elle Fanning), as they form new alliances and face new adversaries in their struggle to protect the moors and the magical creatures that reside within.
Đánh giá của tinlethanhnhan
Phim có phần tiếp nối thất bại toàn diện (dù phần 1 cũng chả hay mấy)
Tâm lý và tính cách nhân vật hầu như không có sự phát triển nào mà cứ đứng yên từ cuối phần 1 đến cuối phần 2.
Cốt truyện yếu kém lại phải gánh quá nhiều thông điệp: nữ quyền, tình yêu, bảo vệ hòa bình, đấu tranh giành tự do bình đẳng... làm phim rơi vào lúng túng, chắp vá, hời hợt và ngớ ngẩn.
Nếu đã chọn "nữ quyền" thì tại sao lại cho Aurora ngu ngốc và bánh bèo đến như vậy?
Cách giải quyết khủng hoảng cuối phim là sự thất bại tệ hại. Nó dễ dãi đến mức này bởi vì xem khán giả quá ngu hay là do kịch bản được viết bởi một học sinh mẫu giáo? Có lẽ cả hai.
Kỹ xảo nhìn giả tạo, nhàm chán; âm thanh cũng quá tệ.
Tâm lý và tính cách nhân vật hầu như không có sự phát triển nào mà cứ đứng yên từ cuối phần 1 đến cuối phần 2.
Cốt truyện yếu kém lại phải gánh quá nhiều thông điệp: nữ quyền, tình yêu, bảo vệ hòa bình, đấu tranh giành tự do bình đẳng... làm phim rơi vào lúng túng, chắp vá, hời hợt và ngớ ngẩn.
Nếu đã chọn "nữ quyền" thì tại sao lại cho Aurora ngu ngốc và bánh bèo đến như vậy?
Cách giải quyết khủng hoảng cuối phim là sự thất bại tệ hại. Nó dễ dãi đến mức này bởi vì xem khán giả quá ngu hay là do kịch bản được viết bởi một học sinh mẫu giáo? Có lẽ cả hai.
Kỹ xảo nhìn giả tạo, nhàm chán; âm thanh cũng quá tệ.