Đánh giá của MarsLe

MarsLe 6

Chuyện phim phần này khá thú vị, đặc biệt là những ai quan tâm đến kinh tế & chính trị.
Bộ phim thể hiện rõ bản chất bành trướng của Trung Quốc ở mọi khía cạnh. Từ kinh tế, TQ "thể hiện" khả năng sản xuất hàng loạt, đi đầu trong công nghệ. Từ khía cạnh quyền lực, người TQ có mặt ở khắp mọi nơi trong các bộ máy quyền lực mới. Từ khía cạnh địa - chính trị, TQ và vùng biển Hoa Đông giờ đây mới vũ đài chính.
Nhưng mỉa mai thay, TQ dù đang cố gắng vẫn chưa hoàn toàn thể hiện được sức mạnh của mình. Kiểu triển khai người máy mà bị lỗi, nó giống như mua công nghệ của Nga rồi chế thành máy bay của mình, những lỗi bành chành. Hay cái sân bay Liêu Ninh... vẫn chỉ tạm mang tính chấp vá.
Nhưng có 1 sự thực là, TQ ngày càng mạnh hơn trong ván cờ mà phương Tây từng nghĩ mình trên cơ.
Diễn xuất không có gì đặc sắc, thoại khá chán. Kỹ xảo không nổi bật.