92 %

Tháng Năm Rực Rỡ nhận được 39 lượt đánh giá được xác thực với số điểm trung bình 8.51.

Community (32)

doquyendo 8

Một cuốn phim thiệt là dễ thương. Điểm trừ là dàn cast chị lớn không hay ho bằng em nhỏ. Dàn cast nhỏ có thể nói em nào cũng hay và thú vị, gương mặt nào cũng cho thấy có nét đặc sắc riêng. Jun Vũ đẹp xuất sắc. Hoàng Yến Chibi có một vai diễn để vượt lên chính mình và ghi tên vào lĩnh vực phim ảnh (sau bao nhiêu năm đi hát mãi mà ko nổi lên được).

370102640257026 10

Phim hay và nhiều ý nghĩa có nhiều chi tiết hài hước rất thú vị.

pk_4183 10

Phim không như mong đợi lắm tuy nhiên vẫn rất hay. 1 bộ remake về thanh xuân đáng xem

Sulin724 9

Một bộ phim đáng xem, một bộ phim mà mình ra rạp xem hơn 2 lần. Mình rất ít xem phim Việt ngoài rạp. Nhưng những điểm thu hút mình ở bộ phim này phải kể đến là:
+ Mỹ Tâm với ca khúc Tháng Năm Rực Rỡ, một sáng tác rất cảm xúc của nhạc sĩ Đức Trí
+ Thanh Hằng, một nghệ sĩ mình rất rất thích. Vì nét đẹp, vì những bước catwalk trước khi cô bước chân qua điện ảnh. Tuy mình vốn rất thích Thanh Hằng nhưng mình vẫn có những cái khắc khe khi thấy 1 nghệ sĩ lấn từ sân này qua sân khác. Nhưng mình cảm nhận đc ở c nét diễn rất cảm xúc, rất thật và rất đời. Không hiểu sao cảnh Thanh Hằng đau đớn quằn quại trên giường bệnh cũng có thể làm mình rơi nước mắt.
+ Hồng Ánh. Cô gái mà mình thích một thời qua Siries "Ngày xửa ngày xưa". Thật sự nhìn hình ảnh Hồng Ánh sau phim này mình cũng cảm thẩy bản thân già hẳn đi mất rồi...
+ Mình biết rõ quá trình đặt tên là quá trình khó khăn nhất. Nó cũng là 1 trong các yếu tố quan trọng trong việc quyết định doanh thu đi lên hay đi xuống. Và quả thật cái tên "Tháng Năm Rực Rỡ" này quá xuất sắc. Chỉ nghe tên đã đủ gợi lên cho mình cả khoảng trời thanh xuân đầy thơ mộng
+ Hơn cả cái tên, phần trailer mới là quan trọng để xem bộ phim có thu hút được khán giả hay không. Rõ ràng trailer bộ phim này rất cuống hút mình
+ Về phim: Thật sự mình rất thích, với bối cảnh từ thời tiền chiến đới lúc đã hòa bình. Từ những người bạn, những lời hứa hẹn với 1 tương lai thật đẹp dẫu chỉ là viễn tưởng. Mọi chi tiết đều đẹp, đều đã, thật sự. Mang lại sức trẻ, sự hoài niệm, bao hoài bão của một đời đã được mang hết lên bộ phim này.
+ Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thật sự rất thành công, thật sự rất tương lai.
+ Những bản nhạc được chọn đều thật sự rất hay, Yêu và Nụ hôn đánh rơi được Hoàng Yến Chibi hát lại với 1 phong cách rất lạ, nhưng rất hay. Chỉ là giọng Yến hơi có tí gì đó trẻ con, khiến mình thấy hơi không thích 1 tí.
+ Thanh Tú, cô gái này lột tả rất thật và rất tốt tính cách nhân vật. Coi phim rất ghét nhân vật này, chứng tỏ sự thành công qua diễn xuất của Tú thật sự rất xuất sắc. Nhưng không phải ai cũng thương cô gái này. Nhất là khi xem những phân cảnh hậu trường, cảnh cô bị đánh trong trường, té lên té xuống, quay đi quay lại hơn 40 takes thật sự rất thương, rất xót. Nhưng sau bộ phim, ai cũng được tôn vinh, nhưng cô gái này lại chìm nghỉm (?) thật sự thấy rất thương. Và cô này cũng đẹp mà. Không sao, mình tin rằng sự nghiệp của bạn này sẽ có thể đi xa hơn thế vì bạn rất giỏi.

Tuy nhiên cũng có nhiều điểm trừ cho phim, mình chỉ lượt đến ko trừ điểm vì thật sự bộ phim này đối với cá nhân bản thân mình rất đáng xem, đáng tiền:
- Dàn cast có Khổng Tú Quỳnh, mình thấy cô này hát ổn. Nhưng đóng phim thì có nét gì đó rất giả, thật sự không thích.
- Hoàng Yến Chibi, tuy làm mình bất ngờ thật, nhưng vẫn có gì đó cảm thấy em không hợp lắm với vai diễn này. Mong rằng tương lai sẽ đc thấy em lột xác trong 1 vai diễn nào đó khác.
Nói chung là phim hay, đáng tiền, nên coi. Nếu phim còn chiếu chắc chắn mình sẽ ra rạp coi tiếp thôi haha

Summer 10

Đây là bộ phim đầu tiên mình xem những 4 lần, nhưng mỗi lần xem xong đều có cảm giác buồn man mác và nhớ tới từng chi tiết trong phim. Nhân vật trong phim ưa nhìn (rất xinh), ăn mặc đẹp nhưng không lố, diễn viên diễn tròn vai và làm mình thấy không hề thua gì bản gốc (nhưng nhóm Ngựa Hoang lúc lớn thấy hơi khập khiễng về tuổi tác). Âm nhạc buồn sâu lắng, tác động đến cảm xúc người xem và rất hợp với mạch phim, cảnh quay ở Đà Lạt thì đẹp khỏi bàn (và cũng khiến người xem có cảm giác buồn man mác do tông màu). Hài vừa phải, rải rác và có duyên, dễ gây ấn tượng. Diễn viên Jun Vũ trong vai Tuyết Anh phải nói thật là quá đẹp và với mình, Tuyết Anh gây ấn tượng rất mạnh. Phim có thể có doanh thu chưa cao do bất lợi về mặt giá vé ở các rạp nhưng đảm bảo chất lương phim không hề thua kém những bom tấn như “Em là bà nội của anh” hay “Em chưa 18”. Điểm trừ duy nhất của phim có lẽ là một vài vấn đề vô lí như việc Hiểu Phương 25 năm không gặp lại cô Lan để tìm gặp bạn cũ hay việc nhân vật Tuyết Anh bị rạch mặt năm 75 mà không để lại sẹo, rồi việc Hiểu Phương ở Sài Gòn nhưng về thăm trường cũ gặp cô Lan, thế rốt cuộc cô Lan ở Sg hay Đà Lạt?
Dù sao chăng nữa, phim cũng rất đáng đồng tiền để đi xem.

Trần Linh 10

Đây là bộ phim đầu tiên mà mình chịu bỏ tiền ra để xem những 3 lần :)))) đang tính đi xem lần 4 đây. Xem 3 lần rồi thì cảm xúc như kiểu càng ngày càng bị đẩy lên ấy. Lần 1 xem thì cũng cười, xúc động ngay cảnh Ngựa Hoang chia tay nhau, hay sự bàng hoàng khi Tuyết Anh bị rạch mặt. Tuy nhiên, xem lần 2 thì không những dừng lại ở mảng xúc động nữa, nước mắt cứ thế ào ra lúc nào không hay, lần 3 cũng thế, thậm chí là khóc còn nhiều hơn lần 2 :)))) Về phần diễn xuất, không cần tuyển những diễn viên hot hiện nay, Nguyễn Quang Dũng đã khiến người xem phải trầm trồ về tài chọn diễn viên của mình. Trong dàn cast thậm chí có nhiều bạn chưa có kinh nghiệm diễn xuất như Hoàng Oanh, Trịnh Thảo hay Khổng Tú Quỳnh, nhưng phải nói là khi xem phim không hề thấy các bạn diễn gượng gạo, ngược lại còn thấy các bạn diễn khá tốt, tròn vai, đem người xem đến những “tháng năm rực rỡ” thật sự. Âm nhạc thì không có gì để chê khi vào tay Đức Trí, dàn ca sĩ cũng không vừa như Mỹ Tâm, Phạm Anh Khoa, Đức Phúc và Hoàng Yến Chibi. Nói thật, lí do mà chúng ta muốn đi xem lại lần 2, lần 3 có thể là do cảm giác tiếc nuối, muốn níu kéo lại chăng? Mình xem lần đầu xong vẫn cảm thấy chưa đủ nên mới quyết định xem lần 2, cứ mỗi lần xem xong là cảm giác ấy lại nổi lên khiến mình cứ muốn đi xem lại mãi. Kết thúc phim vẫn giữ nguyên như bên bản Hàn, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó chưa đủ. Có lẽ đó là lí do mà doanh thu phim khá cao, người xem phim lần đầu xong sẽ có cảm giác thiếu thiếu, nên là ra rạp xem lần 2, lần 3 :)))) Tóm lại là đây là bộ phim trên cả tuyệt vời, đối với mình là như thế. Dù chưa đến tuổi “rực rỡ” như Ngựa Hoang nhưng mà nhờ Ngựa Hoang nên mình đã được nhìn thấy bức tranh về thời thanh xuân của nhiều người lại hiện ra, theo một cách chân thật nhất. Cám ơn chú Nguyễn Quang Dũng rất nhiều.

Genis 9

Ngắn gọn trong 2 từ là rất hay và ý nghĩa. Có lẽ là được remake từ một bộ phim nổi tiếng của nước ngoài nên kịch bản không nhiều lỗ hổng như phần lớn những phim Việt trong thời gian gần đây. Nhạc phim được chọn lựa kỹ lưỡng, phù hợp với mỗi phân cảnh khác nhau và đặc biệt là bài nào cũng hay, cũng ấn tượng, nhất là ca khúc Rực Rỡ Tháng Năm ở cuối phim. Dàn diễn viên đẹp và thể hiện xuất sắc được cá tính riêng của từng nhân vật . Các cảnh quay cực đẹp tái hiện một Đà Lạt của những năm 75 góp một phần rất lớn vào thành công của phim.

Không cần những ngôi sao khủng để câu khách mà chỉ cần một dàn diễn viên hợp lí cùng một kịch bản hoàn chỉnh là đủ để khiến khán giả đi xem lần thứ 2, thậm chí là 3.

Phạm Quang Hiển 9

Thề. Nếu bạn đi xem rạp lần đầu mà đã xem tháng năm rực rỡ thì hầu hết nhưng phim sau xem đều cảm thấy không hay bằng. Nội dung được, âm thanh tuyệt vời, nhất là các bài hát trong phim.

Grewi 8

Một bản sao y không hoàn chỉnh với những khoảng lặng gãy khúc cùng những pha hài dai dẳng. Dàn diễn viên trẻ tuổi (trừ Hoàng Oanh) thay nhau cường điệu diễn xuất để cố gắng bắt chước tính cách của các nhân vật bản gốc trong một nỗ lực nhạt nhòa. Những đoạn chuyển cảnh không nhịp nhàng với nền bối cảnh thiếu liên kết. Nhưng sau tất cả, khi những ca từ cuối cùng vang lên, người xem chợt cảm thấy bị níu kéo bởi điều gì đó. Một cảm xúc khó tả trong một bộ phim thành công của Nguyễn Quang Dũng.

Ngô Thanh Hiền 1

Ngoài dàn diễn viên hợp lí ra thì nội dung phim thật sự gây thất vọng. Nếu nói xem để thấm lại 1 cái gì đó thì phim không hề làm được, cả phim cứ liên tục bắn ra các chi tiết nhưng không hề có sự logic với nhau. Bộ phim xem xong chỉ với 3 từ: xem - cười - quên luôn. Đúng là trong bất cứ điều gì, truyền thông luôn quan trọng. Bộ phim này đã làm được điều đó, gây tò mò cho khán đến xem và chấm hết!
Xem thêm
Loading...

End of content

No more pages to load

Các bình luận khác

trieuluan

:) :) :) :)

thanhthu

Phim hay, nhạc hay

AdministratorAtStarboundVietNam

Hoài niệm