Đánh giá của nghiapham1984

nghiapham1984 5

Điều đầu tiên khiến chúng ta háo hức đến với Ròm là gì?là 2 giải thưởng LHP to đùng,là lời xì xầm kiểm duyệt cấm chiếu,là kỷ lục 8 năm trời tuổi thanh xuân của đạo diễn để cho ra đứa con tinh thần,là khai thác chủ đề cũng như đoạn trailer cực ấn tượng về lũ nhóc.....thế nhưng
Đầu và cuối đều nhắc tri ân Trần Anh Hùng,và đúng là có mang hơi hướng của ông.Chủ đề khai thác thú vị,tha hồ sáng tạo,dám nghĩ ,dám làm,tiếc là làm k tới,hoặc bị kiểm duyệt,cắt xén,hoặc giữ khoảng cách an toàn,k dám vung tay hết mực.Bối cảnh là khu ổ chuột,hộ nghèo,xóm lao động,nhà cửa lụp xụp,kênh rạch,ghi đề,cho vay nặng lãi v.v....nhưng nó hoàn toàn k máu me bạo liệt như giang hồ chợ lớn,k tận cùng nỗi đau bung trào cảm xúc như Hai Phượng,cũng k có những cảnh yên tĩnh đầy ẩn dụ đến nổi da gà như Xích Lô.Cứ nghĩ ta sẽ được thưởng thức tô hủ tiếu nam vang đầy đủ hương sắc vị,hóa ra chỉ là hủ tiếu gõ,topping vừa đủ cơ bản để bạn no mà thôi
Đầu tiên chưng hửng nhất chính là.....chả có đám nhóc trailer đâu,mà là Ròm ở độ tuổi thiếu niên,đối thủ của cậu cũng thế,nó dẫn tới việc cặp này xuyên suốt phim thoại,thái độ,cư xử,cảm xúc rất là....trớt quớt lun,k hề phù hợp với cái form diễn viên khá già tuổi.Có thể do kéo dài tận 8 năm ,kich bản k thay đổi nên k phải cậu bé Ròm bán giấy dò mà là cậu thiếu niên mất rồi
Cái chưng hửng thứ 2 chính là mối quan hệ giữa Ròm và Phúc đuôi ngựa,tầng lớp dưới cùng xh,bon chen nhau,cái máu lạnh nó cũng phải thực tế tàn nhẫn thế nào,Phúc từng dìm chết hụt Ròm,lừa gạt,gài bẫy,Ròm cũng đập lại đến mức hết hơi....phải cắn rứt cả thịt Phúc cho hả hận,thế mà hôm trước hôm sau lại đồng hành,nương tựa,cạnh tranh nhau ghi đề,thực sự yếu tố này khá là phi logic lắm lun á
Hạt sạn to đùng,bạn để ý sẽ thấy lúc bà dì ba chơi canh bạc chót,bán nhà ghi số,có viết giấy gõ máy đánh chữ năm.. 2016,èo ơi đang phiêu cảm xúc thập niên 90,đạo diễn bắt thằng bé chạy liên lạc đại lý ghi đề,sao k bốc dt gọi lun cho rồi,k lý nào Cát phượng ghi đề k có dt để liên lac?nếu tất cả mọi thứ trôi về 90s hoặc 2000 thì mới thuyết phục đượcHay con số 2016 có ý gì chăng?chắc đạo diễn mún ai xem xong quánh con đó chắc?kaka
Vai trò đại ca wowy rất hiền,thoại,cư xử lành lắm,kiểu như a lớn trong xóm thui,thế nhưng ở đoạn khai sáng khu chung cư thì lại là cả băng xăm trổ ngầu lòi,máu lạnh,ổng thấp bé và ngoại hình hóa trang hơi trẻ
Và còn nhìu vấn đề lắm,cái kết ngang xương k chốt đơn,rùi Cát Phượng từ đầu đến cuối đóng vai tốt nhưng lại nổi lòng tham trộm tiền Ròm để lo con bả bị ung thư,vậy tiền đâu ròm đi xe bus tìm cha mẹ,và ng có số dt để nhờ tìm ba mẹ ròm là ai ẩn danh v.v. .
Mình xin tặng 5 sao nhé,ủng hộ ra rạp ,nhưng có thể bạn sẽ tụt mood nhìu so với kỳ vọng đó