78 %

Vòng Eo 56 nhận được 9 lượt đánh giá được xác thực với số điểm trung bình 7.33.

Community (6)

vuphuong 7

Phim hay nhất ở khoảng 20' phút đầu. Nói như Phan Xine thì đạo diễn Vũ Ngọc Đãng có 1 biệt tài là làm phim về người nghèo. Cái nghèo, cái nhục cứ thế đánh gục hết người này đến người khác, đánh gục luôn người cha hết lòng thương con và một mực muốn bảo vệ đứa con gái mình khỏi cám giỗ nơi thành thị. Đáng tiếc là đoạn sau, khi Trinh đã giàu có thì không còn tí cảm xúc gì cả. Về vai diễn thì thumb up cho Trinh, thumb down cho Hải & Peter. Cả 2 đều không cho thấy "chất" gì của Tiệp hay một đại gia sẵn sàng ra giá 30.000 USD 1 đêm cả. Riêng Trinh thì quá dễ thương. Thoại của Trinh của vẻ vụn và ngô nghê, nhưng mình nghĩ nó đúng là như thế. Trinh đóng vai chính mình mà, quên rồi sao?

MarsLe 7

Đoạn đầu có nhiều cảm xúc, hình ảnh đẹp, âm thanh tốt. Về sau thì hơi cụt.

Khiet 7

Nửa phim đầu siêu hay, nhạc hay, lời thoại tự nhiên, mấy cảnh lúc dưới quê đẹp và rất thật. Nhưng phim bị nửa khúc sau làm hư bà nó dòi. Tiếc cho Trinh

tamnguyen 9

Phim hay mà, sao báo chí cứ giựt tít lên, mình tưởng k hay, định không đi ai dè phim hay quá trời luôn,

Thu Thuy Pham 9

Phim dễ thương nhé mọi người, chạm cảm xúc, mình rớt nước mắt mấy lần. Mình rất cảm tình với NT.

phuong_nguyen 8

Phim nhiều cảm xúc và chân thật. Kết phim đọng lại nhiều suy nghĩ. Ngọc Trinh quá dễ thương.
Xem thêm
Loading...

End of content

No more pages to load