Đánh giá của JenLord

JenLord 7

Black Panther - Có thực sự tuyệt đến thế?

Câu trả lời là ko. BP là một nỗ lực tạo nên khác biệt của Marvel, chất lượng phim có thể ngang các phim thuộc phase 1, nhưng xét ra thì vẫn chỉ thuộc tầm trung.

Có một vài lời bình kiểu: BP là trang sử thi hào hùng của một dân tộc, cực kỳ epic. Bản thân chỉ thấy đúng một nửa, nếu ai đã từng xem kha khá phim thì đều thấy motif này cực kỳ quen thuộc - lên ngôi, bị phản bội, có người khác lật ngôi, rồi trở về giành lại chỗ vốn thuộc về mình. Ko có gì mới. Thậm chí tổng thể còn hơi dài dòng vì quá nhiều tình tiết lặp. Ví dụ như đoạn uống loại nước tạo nên sức mạnh cho chiến binh báo đen chẳng hạn, diễn tới 3 lần đâm ra nó nhờn mất, cũng giống như so với việc đám trẻ vào nhà It trong IT vậy, có nhiều thứ ko nên lạm dụng đến 2 lần.

Ý nghĩa của phim về phân biệt chủng tộc, về chính sách trị nước, đoàn kết quốc gia, tất cả đều được viết khá ổn, nhưng chỉ ở tầm này mà 87 metascore thì thật sự quá sai, ko xét đến rất nhiều phim hay khác (thậm chí tranh Oscar) cũng ở mức 80 điểm, thì riêng cái việc BP còn cao điểm hơn The Dark Knight đã là một việc khó chấp nhận nổi. Thế nên có cảm giác, đối với Marvel, việc họ chỉ cần cải tiến nội dung một chút, cho nó giàu ý nghĩa lên một chút, bớt các tình tiết hài, đã được xem là bước tiến gì đó vĩ đại với các critics rồi. Mà như vậy thì ko phải quá bất công với các tác phẩm điện ảnh khác hay sao?