Đánh giá của Futanari_san

Futanari_san 8

*Cảnh báo tí spoil
Là một người gắn bó với nhiều phần Power Rangers và cả những series tokusatsu của Nhật suốt hơn 5 năm nay, đây có lẽ là bộ phim tôi mong chờ nhất đầu năm và nó đã khiến con "cuồng siêu nhân" như tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Phim không quá xuất sắc hay quá dở mà nằm ở mức "được", đáng đồng tiền bát gạo. Phim tập trung khắc họa tâm lí và cá tính của nhân vật ở hơn nửa đầu phim, nhiều người sẽ cho rằng nó thật buồn ngủ nhưng không, điều này vô cùng cần thiết và giải quyết được nhiều lỗi logic có ở phiên bản tv Mighty Morphin Power Rangers năm xưa (tuy phim còn nhiều sạn và phi logic) như là câu hỏi mà ai cũng đặt ra "Tại sao chúng nó mới vào mà đã biết khẩu lệnh, cách biến hình rồi?", ở lần này các ranger sẽ không còn biến hình rườm rà hay giới thiệu thành viên nữa (Riêng phần điều khiển zords thì không nói tới vì bản MMPR ngay tập 1 đã có câu "Tôi có cảm giác như mình biết điều khiển chúng vậy") và giai đoạn cuối mới bắt đầu đẩy nhanh kế hoạch buôn hành Rita khiến khán giả có cảm giác bị rush. Các cảnh chiến đấu trong bộ giáp Ranger thì khá chóng vánh khiến tụt mood không hề nhẹ và các cảnh còn lại đều là chiến đấu bằng zords và megazord nhưng được cái mãn nhãn và hoành tráng. Kĩ xảo phim chỉ ở mức bình thường, không đầu tư nhiều đẹp mắt như các phim siêu anh hùng của Marvel hay DC nhưng với ai đã chán xem người mặc đồ robot đánh nhau trên mấy cái tòa nhà mô hình thì điều này là quá tuyệt vời. Các diễn viên đều thể hiện tốt vai trò của mình như Red mang tố chất thủ lĩnh, Blue tuy mắc chứng tự kỉ nhưng lại là người gắn kết team lại với nhau và là thành viên đáng nhớ nhất của team, Black khá liều sẵn sàng xông pha mạo hiểm, bạn Yellow dị dị mang máu thiếu nữ thừa gei khiến tôi có cảm tình tốt, Pink vô cùng bản lĩnh và cả phần lồng tiếng của Bill Hader với vai Alpha 5 cũng rất đáng nhớ (Aye yi yi),... chỉ khá tiếc là nhân vật Zordon của "bậc thầy chế đá" và mụ Rita của Elizabeth Banks mặc dù đã thể hiện dị dị như mụ Rita gốc nhưng vẫn chưa làm thỏa mãn được tôi. Một điểm sáng khác của phim chính là âm nhạc, từng bản nhạc nền được lồng ghép rất tốt, nổi da gà nhất là khi giai điệu Go Go Power Rangers nổi lên tuy chỉ được vài giây nhưng mà lại rất "phê". Phim cũng có những câu nói quen thuộc như "It's Morphin Time" (đến series hiện tại là Power Rangers Ninja Steel vẫn dùng) hay "Make My Monster Grow" khi mà mụ Rita biến quái thành khổng lồ. Điểm duy nhất muốn phàn nàn là thanh niên quay phim, góc quay rung lắc kể cả những đoạn không cần thiết rung. Phim cũng có màn cameo của 2 nhân vật huyền thoại được các fan yêu thích và cảnh post-credits xướng tên một thánh nhân mà ai-cũng-biết-là-ai nên đừng vội bỏ về khi hết phim mà hãy chờ xíu nhé. Cuối cùng, phim đã mang lại cho tôi những gì tuổi thơ tôi xứng đáng nhận được và tôi khá chắc ai từng trải qua tuổi thơ cùng Mighty Morphin Power Rangers sẽ thích bộ phim này, còn chờ gì nữa mà không ra rạp và tận hưởng Morphin Time của mình :)
Ps: đừng so sánh Power Rangers với DC hay Marvel, đây mới chỉ là phim khởi đầu nên vầy là quá tốt rồi
7 điểm cho vài sự thiếu sót + 1 điểm vì là fan lâu năm
Đánh giá: 8/10