Đánh giá của VLynd

VLynd 10

Hơn 1 thập kỷ theo dõi các bộ phim siêu anh hùng, kể cả DC hay Marvel, thì Logan chính là bộ phim hay nhất mà tôi từng xem. Một cốt truyện đầy đủ trong khoảng thời lượng hơn 2 tiếng đồng hồ, với những màn đánh đấm đầy cảm xúc. Có lẽ đối với những khán giả bình thường, chưa xem một phần phim X-Men nào sẽ nói Logan overrated, nhưng đối với những khán giả theo đuổi dòng phim này, dành phần lớn tình yêu cho Wolverine thì đây là một lời tri ân, một sự đền đáp xứng đáng cho việc chờ đợi 17 năm để thấy một người CHỒN thật sự. Những thước phim ngả vàng trên nền nhạc du dương, ảm đạm báo hiệu một tương lai không mấy tươi sáng gì. Một vài cảnh nói chuyện hài hước giữa những dị nhân cuối cùng được đan xen vào tông màu đượm buồn đó chỉ để người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối thêm. Có những điều đã được tiên đoán trước nhưng vẫn không thể khiến khán giả thôi day dứt khi nó xảy ra. Bên cạnh một Old Man Logan đang mục ruỗng vì Adamatium, bạn vẫn sẽ tìm thấy một con thú thật sự với bản năng chiến đấu hoang dã. Bộ phim kết thúc mà không có bất kỳ after-credit nào như một truyền thống của các bộ phim cộp mác Marvel chứng tỏ rằng đây thật sự là lần cuối rồi, “one last time” thật sự chứ không phải để hé mở ra phần tiếp theo. Thế hệ này kết thúc thì sẽ có một thế hệ khác tiếp nối và cô bé X23 aka Laura là một lựa chọn không thể tốt hơn. Đừng vì 2 phút ngắn ngủi bị cắt mà bỏ lỡ cuộc hẹn cuối cùng với Wolverine Logan trên màn ảnh rộng nhé, vì đây không phải là một bộ phim thương mại, hay nghệ thuật quá sâu sắc, mà chính là lời tri ân với toàn thể người hâm mộ siêu anh hùng.