Đánh giá của hoangcuong77

hoangcuong77

Hoàng Cương

Writer tự do

Nhìn tên và poster là biết đây là cuộc chiến tốc độ giữa anh nhà quê lắm tiền Ford và gã quý tộc kiết xác Ferrari, nhưng đó chỉ là câu chuyện bề nổi. Ở bên dưới nó, chúng ta thấy rất nhiều thứ hay ho khác, tỉ như cái nhân vật Lý Thông thời nào chỗ nào cũng có, những bộ máy càng cồng kềnh với đủ các loại ban bệ chính là môi trường hoàn hảo để các loại Lý Thông xuất hiện và nảy nở, trong khi đó, Thạch Sanh muôn đời phải loay hoay vật vã lăn lộn để có thể làm tốt công việc của mình.

Ford v Ferrari là một bộ phim rất đực tính – đúng vậy, một chiến trường không khoan nhượng của những con đực, không chỉ chiến đấu với đối thủ mà cả với các Lý Thông đứng đằng sau, một bộ phim rất “lỳ” nhưng rất thấm. James Mangold đẩy cao trào từ tốn, nhẩn nha, thong thả nhưng gài vào đấy đủ cảm xúc hỷ nộ ái ố cho khán giả. Âm thanh, hình ảnh chuẩn chỉnh không có gì phải thắc mắc, các màn đua xe xem sướng tỉnh người, không hiểu sao mình vẫn thích kiểu đua quê mùa cũ kỹ đấy hơn sự nuột nà sang chảnh của F1 sau này.

Ford v Ferrari mang đến những cảm giác thăng hoa của sự tận hiến, của sự đồng điệu giữa những con đực chung đam mê và khao khát. Một bộ phim thư giãn hết sức, với Matt Damon và Christian Bale đã thể hiện quá xuất sắc những cá tính cực kỳ độc đáo của các nhân vật – một trong những yếu tố quan trọng nhất trong dòng phim thể thao, nhất lại là thể thao tốc độ cao. Nếu có điểm chưa hài lòng thì là đoạn một chị nữ “cứ làm quá lên” hơi gượng và phim cần gai góc thêm chút nữa, đến tầm như Logan thì đẹp mê muội. Chứ nó vẫn kiểu hơi nuột và vừa xem vừa nhớ đến Walk The Line.

Thế thôi. Mà công nhận anh Christian Bale có hai quả răng nanh dị thật. Mỗi lần cười trông như Dracula, may mà Mat Damon trông cũng có nét của Mina Harker. Xem nhanh kẻo trễ, sợ hàng không hot ở Việt Nam.

Thêm một phim nữa vào list xem thích nhất năm, tuần này đúng là xơi đại tiệc!