Tin điện ảnh

Đi tìm can đảm tỏ tình trong những mối tình đơn phương được đáp lại trong các bộ phim thần tượng dễ thương

Ngày xửa ngày xưa, thực ra cũng không xưa lắm, nhưng mà tương truyền, ở xứ Phù Tang xa xôi có một chàng trai bán kẹo dẻo muốn đáp lại tấm chân tình của một cô gái thầm thương trộm nhớ mình vào ngày Valentine Đỏ, nên đã làm một hộp kẹo trắng tặng cô đúng 1 tháng sau ngày 14 tháng 2. Dân tình thấy vậy dễ thương quá, bèn lấy đó làm ngày Valentine Trắng – 14 tháng 3.

Valentine Trắng có xuất xứ từ Nhật Bản, mang ý nghĩa vừa đối lập, vừa bổ sung cho ngày Valentine Đỏ. Vào ngày này, các chàng trai sẽ tặng quà cho các cô gái để đáp lại lời tỏ tình của nửa kia thế giới. Còn đối với các nàng thì hẳn không còn gì hạnh phúc bằng việc biết rằng ai kia cũng có tình cảm đối với mình rồi. Không phải ai cũng có được may mắn như thế, có những mối tình đơn phương mãi chỉ có thể chôn trong tim, nhưng cũng có nhiều mối tình đã đơm hoa kết trái. Nếu đang thầm yêu ai đó mà vẫn không còn sợ không dám theo đuổi thì hãy thử nhìn các nhân vật dưới đây, bạn sẽ có thêm nhiều can đảm đấy!

Cô nàng đầu tiên dành bạn một bài học dễ thương và đáng nhớ là Viên Tương Cầm (Lâm Y Thần) trong Thơ Ngây. Bạn thực sự sẽ phải nể phục độ lì đòn và kiên định của cô gái ngốc nghếch này đấy. Nhiều khán giả trẻ khi xem phim cũng đã tìm thấy bản thân mình trong Viên Tương Cầm, tốt bụng, lạc quan, giàu nghị lực, dù không đủ giỏi giang, không đủ xinh đẹp, nhưng vẫn thầm thương trộm nhớ anh chàng hoàn hảo nổi tiếng nhất trường Giang Trực Thụ (Trịnh Nguyên Sướng).

Sau 2 năm yêu thầm, Tương Cầm quyết định tỏ tình và… bị từ chối một cách phũ phàng. Tuy vậy, duyên phận đưa đẩy và cũng nhờ ý chí của cô nàng, cả 2 đã thành đôi sau 9 năm đơn phương. Được chuyển thể từ bộ truyện tranh Nhật Bản Itazura na Kiss (Nụ Hôn Tinh Nghịch), đây là một trong những bộ phim “thanh xuân” của nhiều khán giả trẻ ở cái thời mà phim thần tượng vẫn còn đang sốt. Mặc dù có nhiều phiên bản, nhưng bản Đài Loan vẫn được đánh giá là phổ biến nhất.

Có câu chuyện tương tự Tương Cầm, nhưng mức độ “nhây” của nhân vật dưới đây thậm chí còn đáng nể hơn. Mời các bạn chào đón Trần Tiểu Hy (Thẩm Nguyệt) trong Gửi Thời Đẹp Đẽ Đơn Thuần Của Chúng Ta. “Người nhận được sô cô la trong ngày Valentine Đỏ” của Tiểu Hy là Giang Thần (Hồ Nhất Thiên), nam thần lạnh lùng nhà bên. Mặc dù mang vẻ ngoài lãnh đạm, nhưng Giang Thần là người tốt bụng, thích đọc sách và giúp đỡ rất nhiều người, yêu trẻ nhỏ… Chính vì thế mà Tiểu Hy đem lòng yêu mến Giang Thần, liên tục tỏ tình, chủ động cưa cẩm, mang đến cho khán giả nhiều khoảnh khắc đáng yêu và trong sáng.

Gửi Thời Đẹp Đẽ Đơn Thuần Của Chúng Ta là bộ phim thanh xuân Hoa ngữ nổi đình đám năm 2017, được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Triệu Càn Càn. Dù kịch bản phần nhiều mang tính hoài niệm, nhưng vẫn luôn khiến khán giả phải thổn thức thì nét đẹp trong câu chuyện tình của tuổi trẻ.

Cũng là một mối tình đơn phương, chôn sâu trong lòng và chưa bao giờ mong được đáp lại, nhưng chính sự nhân hậu của cô gái và mong muốn người mình yêu thầm có thể lấy lại hào quang, ông trời cuối cùng cũng đã nghe thấy tiếng gọi của Ashiya Mizuki (Horikita Maki) – nhân vật chính trong live action Nhật Hana Kimi. Chàng trai nhận được tình cảm của cô là vận động viên nhảy cao tài năng Sano Izumi (Oguri Shun). Do một lần cứu nguy cho Mizuki và Izumi bị thương, không thể tiếp tục thực hiện mơ ước của mình được nữa.

Nhân duyên của hai người xuất phát từ sự ngưỡng mộ và nỗi dằn vặt của Mizuki vì cô nghĩ rằng chính mình là nguyên nhân khiến sự nghiệp của Izumi coi như tan vỡ. Chính vì thế mà cô quyết định giả trai, đi tìm thần tượng của mình để chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Hai người gặp nhau và tình cảm giữa họ nảy nở. Không biết từ lúc nào mà anh chàng Izumi lạnh lùng đã thầm đáp lại tình cảm của Mizuki. Sau bao sóng gió và những chuyện dở khóc dở cười, hai người cuối cùng cũng thuộc về nhau.

Đây tiếp tục là một bộ phim chuyển thể khác, dựa trên bộ truyện cùng tên của tác giả Hisaya Nakajo. Ngoài ra, Hana Kimi còn có một phiên bản Đài Loan khác mang tên Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ và bản Hàn Quốc To The Beautiful You, ấy là chưa kể đến bản remake "chính chủ" Nhật Bản nhiều năm sau đó. Tuy nhiên, bản Nhật vẫn được đánh giá cao hơn cả do sự dễ thương, hài hước, sát nguyên tác và không quá bi lụy.

“Vì người mình yêu mà thay đổi” là trường hợp đơn phương tiếp theo. Câu chuyện lần này xoay quanh nhân vật Nam (Pimchanok Luevisadpaibul) trong bộ phim đến từ xứ sở Chùa Vàng A Crazy Little Thing Called Love, một cô gái xấu xí (thực ra cũng không xấu lắm đâu), da đen nhẻm thực ra cũng không đen lắm đâu, bị nhà làm phim bôi cho đen thôi à, đem lòng yêu một hot boy khác tên Shone (Mario Maurer).

Hai người ở hai thế giới gần như đối lập hoàn toàn, nhưng vì yêu nên Nam quyết định “lột xác”. Thế nhưng, dù cho có làm thế nào, Nam cũng không thể thu hút được sự chú ý của Shone. Những hiểu lầm và các tình huống tréo ngoe diễn ra, khiến đôi nam nữ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Cho đến khi cả hai sắp sửa phải xa nhau, họ nhận ra sai lầm của mình là đã quá nhút nhát, không dám nói cho đối phương biết tình cảm của mình. Tuy thế, đến cuối cùng, cả hai vẫn gặp lại nhau và có một kết thúc đẹp xứng đáng.

Thế thì còn chần chừ gì nữa, nếu bạn không muốn lâm vào tình cảnh như Nam và Shone, thì hãy mau chóng bày tỏ và đáp lại tình cảm dành cho người mà bạn yêu mến nhất trong ngày Valentine Trắng sắp đến. Tuổi trẻ chỉ đến một lần, bị từ chối thì đã sao chứ, đến cuối cùng, điều quan trọng nhất vẫn là lòng can đảm bày tỏ, can đảm theo đuổi và can đảm yêu.