Đánh giá phim

Review Đồi Hành Xác – Phim kinh dị “hành xác” khán giả ra rạp

Điện ảnh Việt những năm gần đây chứng kiến sự bùng nổ của dòng phim kinh dị. Trong bối cảnh đó, đạo diễn Lương Đình Dũng – người từng nổi tiếng với Cha Cõng Con, đã quay trở lại màn ảnh rộng với dự án Đồi Hành Xác: Tà Thuyết Đen Trở Lại. Nhưng sau hơn 90 phút trên rạp, cảm giác mà nhiều người mang về không phải là sợ hãi hay ám ảnh, mà là… không hiểu nổi phim đang muốn nói gì.

Hành trình của Bảo và cơn ác mộng mang tên “tà thuyết đen”

Nhân vật trung tâm của phim là Bảo (Nguyễn Xuân Thắng) – một thợ sửa và độ xe sống trong cảnh đời có phần bế tắc. Trong một lần tháo dỡ chiếc xe ô tô cũ sản xuất từ thập niên 90, anh vô tình khơi dậy một chuỗi sự kiện kỳ dị. Những hiện tượng lạ liên tiếp xảy ra từ những xác chết xuất hiện bất ngờ, đến cảnh tượng kỳ quái trong rừng sâu.

Bảo làm việc tại một garage chuyên thu mua xe cũ mất chủ

Đi cùng câu chuyện còn có điều tra viên bí ẩn An (Hứa Vĩ Văn), cùng các nhân vật ma nữ như Ngư (Trần Thị Bé Quyên) hay Ngà (Yu Dương). Nghe thì có vẻ gay cấn, nhưng toàn bộ hành trình lại giống như một chuỗi mảnh ghép rời rạc. Khán giả thấy đủ thứ tình tiết kỳ quặc: bắt cá trê trong ô tô, bắn chuột trong nhà, đi đường gặp người chết… nhưng không rõ chúng liên quan thế nào đến câu chuyện chính.

Kịch bản vượt ngoài sức tưởng tượng vì… không hiểu nổi

Nếu nói về sự táo bạo, chắc chắn Đồi Hành Xác: Tà Thuyết Đen Trở Lại xứng đáng điểm 10. Bởi kịch bản dường như không đi theo bất kỳ quy chuẩn thông thường nào của một phim kinh dị. Thay vì dẫn dắt người xem từ manh mối nhỏ đến bí mật lớn, phim lại tràn ngập những ẩn ý khó hiểu.

Đồi Hành Xác đầy rẫy những nhân vật và tình tiết rời rạc

Ngay từ tiêu đề “Đồi Hành Xác”, nhiều khán giả mong đợi một địa điểm rùng rợn, có câu chuyện cụ thể. Nhưng suốt cả phim, không hề có ai nhắc đến một “ngọn đồi” nào. Nó chỉ tồn tại như một cái mác, tạo cảm giác huyền bí mà không đi đến đâu.

Càng xem, người ta càng mệt mỏi vì bị nhồi nhét quá nhiều cảnh tượng kỳ dị không có mối liên kết. Mọi thứ như được đặt vào chỉ để tạo cảm giác bất an, chứ không mang thông điệp rõ ràng. Khi đèn rạp bật sáng, cảm giác chung là phim đầy tham vọng, nhưng rốt cuộc chẳng có gì đọng lại.

Các nhân vật cứ tỏ ra nguy hiểm nhưng mục đích là gì thì không ai trả lời

Bối cảnh kinh dị với sắc đỏ ngập màn ảnh

Một trong những điểm được chú ý trong quá trình quảng bá là bối cảnh nguyên sơ, hoang vắng mà đoàn phim chọn lựa. Đúng như vậy, phim được ghi hình ở Động Bàn Bù, Thanh Hóa, hang động dài hơn 1km xuyên sâu trong núi đá, tạo khung cảnh lạnh lẽo và u tối.

Về mặt hình ảnh, đúng là có những khung cảnh thiên nhiên khá ấn tượng, ít nhất cũng khiến khán giả “ngắm cảnh” cho đỡ mệt mắt. Tuy nhiên, khi bước vào phần thể hiện kinh dị, phim lại nghèo nàn và rẻ tiền đến khó tin.

Bối cảnh hang Bàn Bù, Thanh Hóa

Hầu hết các cảnh hù dọa đều xoay quanh màu đỏ: búp bê đỏ, máu đỏ, ánh sáng đỏ. Tất cả được lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán. Việc tận dụng màu đỏ như công thức duy nhất khiến phim mất đi sự tinh tế, biến ám ảnh thành lố bịch.

Diễn xuất với trăm cảnh như một

Nếu kịch bản đã gây thất vọng, thì phần diễn xuất càng khiến khán giả “cạn lời”. Xuân Thắng (vai Bảo) từ đầu đến cuối chỉ giữ một biểu cảm cau có, hậm hực. Bé Quyên (vai Ngư) với gương mặt cứng đờ, không thay đổi cảm xúc trong những phân đoạn quan trọng. Yu Dương, Hứa Vĩ Văn và các diễn viên phụ khác gần như “diễn đồng đều” ở mức không có hồn.

Nam chính Xuân Thắng cảnh nào mặt cũng như vậy

Điều đáng buồn là thoại phim lại càng kéo chất lượng đi xuống. Lời thoại khô khan, đôi lúc đọc lên giống như học sinh tập đọc, ngắt nghỉ sai chỗ, thiếu nhấn nhá. Kết quả là dù tình huống có căng thẳng đến đâu, khán giả vẫn không thể nhập tâm. Có thể nói, trong cả dàn nhân vật, mấy con cá trê còn diễn xuất tròn vai nhất. Ít ra, chúng vẫn ra dáng là cá trê thật sự, chứ không gượng gạo như con người.

Đồi Hành Xác: Tà Thuyết Đen Trở Lại có thể xem như nỗ lực thử nghiệm đầy tham vọng của đạo diễn Lương Đình Dũng trong lĩnh vực kinh dị. Phim có bối cảnh thiên nhiên ấn tượng, dám thử khai thác tâm lý – biểu tượng thay vì jumpscare rẻ tiền. Nhưng đáng tiếc, tất cả dừng lại ở mức ý tưởng.

Đồi Hành Xác thật sự để lại trải nghiệm mất não cho khán giả

Kịch bản rối rắm khó hiểu, thủ pháp hù dọa nghèo nàn, diễn xuất cứng đơ, thoại thiếu sức sống… khiến bộ phim trở thành trải nghiệm khó nuốt với đa số khán giả. Nếu bạn là người yêu thích sự bí ẩn và muốn tự mình “giải mã” các ẩn ý, có thể phim vẫn mang lại chút thú vị. Nhưng nếu mong chờ một tác phẩm kinh dị chỉn chu, đủ để sợ, thì Đồi Hành Xác: Tà Thuyết Đen Trở Lại thực sự sẽ khiến bạn thất vọng.