Kumanthong Nhật Bản: Vong Nhi Cúp Bế hiện lên như một phiên bản cao cấp và kỳ lạ của Annabelle: Creation, The Boy và cả Chucky, nhấn chìm người xem vào sự căng thẳng khó chịu dai dẳng. Nhưng sau cùng, nó là thành phẩm của một nền điện ảnh rất riêng, nên kết quả cuối cùng có thể khiến cảm xúc trở nên hỗn loạn.
Nỗi đau mất con làm mồi cho ma quỷ
Như các câu chuyện kinh dị, Kumanthong Nhật Bản: Vong Nhi Cúp Bế bắt đầu với một bi kịch. Yoshie Suzuki (Masami Nagasawa) - một người mẹ hiền đang chăm chút cho tổ ấm của mình, tìm thấy cô con gái bé nhỏ mới 5 tuổi Mei không may chết ngạt trong máy giặt.
Kể từ đó, cô sống với tội lỗi dằn vặt và nỗi nhớ con không nguôi. Một ngày, Suzuki tình cờ tìm thấy một con búp bê giống một đứa trẻ đến không ngờ. Như tìm thấy phao cứu sinh, cô mang nó về chăm bẵm như thể cô bé vẫn còn sống.
Con búp bê như được số phận đưa đến nhà Suzuki
“Mei” búp bê kéo Yoshie khỏi vực sâu trầm cảm, bắt đầu chữa lành vết thương rỉ máu. “Liệu pháp búp bê” - bác sĩ tâm thần của cô gọi như vậy. Và cô thực sự khỏe hơn. Nên người chồng tận tụy của cô, Tadahiko, quyết định hợp tác với vợ chăm sóc thứ đồ chơi kia.
Phép màu thực sự khi cô nhận ra mình mang thai lần hai. Nhưng khi Mai ra đời, khi Yoshie không còn cần một mỏ neo cảm xúc nữa, khi Mai chiếm hết tình thương trong nhà, con búp bê mới thực sự trở thành một thực thể kinh hoàng bò ra từ địa ngục.
Nhưng đó chỉ là khởi đầu của tai họa trong Kumanthong Nhật Bản: Vong Nhi Cúp Bế
Một bộ phim kinh dị tròn trịa
Phim của Shinobu Yaguchi thường là liều thuốc xoa dịu tâm hồn, khắc họa những kẻ bị ruồng bỏ, những kẻ vô công rỗi nghề, những kẻ lạc lõng và những kẻ vô định trên hành trình theo đuổi điều gì đó cao cả hơn trong cuộc sống.
Như những bộ phim như Waterboys, Wood Job! và Swing Girls, ông chạm đến khán giả dịu dàng và khoắc khoải, thấm vào từng ngóc ngách của tâm hồn thứ hy vọng chữa lành le lói trong thế giới buồn tẻ. Vậy mà khi chạm ngõ kinh dị với Kumanthong Nhật Bản: Vong Nhi Cúp Bế, những ngón nghề ấy như trở thành công cụ để tra tấn khán giả.
Chạm ngõ kinh dị, Shinobu Yaguchi làm nên một cơn ác mộng về tình thân và sang chấn
Kumanthong Nhật Bản: Vong Nhi Cúp Bế có hết những vết chạm khắc đầy trau chuốt của ông. Một câu chuyện thu hút bằng tiền đề dù không mới lại được thực hiện khá tốt và cân bằng, hòa trộn nhịp nhàng bí ẩn cần được khám phá với khiếu hài hước kỳ lạ đáng lẽ không thể hiệu quả như vậy được.
Shinobu Yaguchi đã lật ngược các ngón nghề làm phim của mình. Những cảnh quay chồng lớp chỉ kéo dài sự ngột ngạt không bao giờ để khán giả nắm bắt được hình hài, chỉ cảm nhận được nó ngày càng phình to đến khó thở. Chuỗi hình ảnh đa phần sáng sủa lại ảm đạm được nắm bắt bằng những cảnh quay đáng sợ bóp méo thực tế và ảo giác.
Pha lẫn trong đó còn là khiếu hài hước kỳ lạ của ông
Kumanthong Nhật Bản: Vong Nhi Cúp Bế là một bộ phim có nhịp độ nhanh với nhiều diễn biến nối tiếp nhau đào sâu câu đố trọng tâm. Tính gay cấn được bồi đắp theo từng nhịp phim chất chồng nỗi bất an.
Vì thế mà yếu tố kinh dị trong đây rất hiệu quả. Mọi cú jumps-scare được đong đo cân đếm, mọi cái bóng được tính toán kỹ lưỡng, mọi âm thanh, ánh sáng và bóng tối được vận dụng khéo léo, bạo lực không nhiều đến mức gây choáng nhưng đủ ghê rợn. Phim hù dọa cú nào, ăn chắc cú đó.
Yếu tố kinh dị được vận dụng hiệu quả cực kỳ
Mỗi tình tiết trong đây có thói quen kỳ quặc là nhìn chằm chằm vào khán giả với thái độ buồn cười, từng diễn biến đến với vẻ hoài nghi. Đúng lúc bạn nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, thì bùm, những cú twist lao ra đột ngột.
Bạn có thể cười phá lên ở chỗ không ngờ đến được, nhưng có lẽ bạn đã nín thở suốt thời gian chờ đợi chúng được bóc trần. Từng chút, từng chút một, câu chuyện cứ thế ôm trọn sự chú ý mà không cần những yếu tố đao to búa lớn.
Bộ phim hù dọa cú nào là ăn chắc cú đó
Song, đừng nhầm tưởng khiếu hài hước của Shinobu Yaguchi là vô hại. Những yếu tố trong đây, dù gây hài đến đâu, vẫn làm nên một dấu nhấn khác biệt về ý tưởng “búp bê ma ám”, để cơn ác mộng này khiến khán giả sởn gai ốc theo cách họ chưa trải nghiệm bao giờ.
Ý tưởng biến búp bê thành vật vô hồn bị ác quỷ lợi dụng không tồi, nhưng Shinobu Yaguchi thực sự biến búp bê thành thứ hãi hùng hơn cả những phiên bản Hollywood nào bạn từng chứng kiến chỉ bằng việc kết hợp những màn hù dọa tinh vi, bầu không khí rùng rợn, và tín ngưỡng đậm đà của đất nước ông.
Trong Kumanthong Nhật Bản: Vong Nhi Cúp Bế, con búp bê là phiên bản quỷ quyệt hơn cả Chucky - tự do cử động nhưng ẩn mình sau ranh giới thực ảo, dữ tợn hơn cả Annabelle khi hành hạ trẻ em lẫn tinh thần những người lớn lý trí tội nghiệp, khao khát yêu thương nhưng méo mó về linh hồn.
Có một bóng tối được ngầm thêu dệt điêu luyện vào con búp bê kia. Việc nó quá giống một đứa trẻ chỉ khiến người xem vừa đau lòng, sợ hãi, vừa khó chịu cùng cực. Thứ đồ chơi vô tri vô giác kia đầu độc mọi thứ trong sự hiện diện của nó. Nói tóm gọn, đó là bóng tối gợi nhắc Ringu và Ju-on sao lại đáng sợ đến vậy.
Nhưng đoạn kết có thể khiến bạn bức xúc
Cho đến khi đoạn kết lộ diện
Đây có thể là bộ phim về vượt qua nỗi đau mất mát, về việc buông bỏ, về khoảng cách gia đình và thách thức cả hôn nhân Nhật Bản truyền thống, nhưng nó cũng khắc họa một con quỷ không tình thương nào có thể cảm hóa được - một điều rất phản Shinobu Yaguchi.
Có lẽ người viết nên nhận biết sự khác thường đó trước khi đoạn kết ập đến. Bởi lẽ Kumanthong Nhật Bản: Vong Nhi Cúp Bế mở đầu bằng bi kịch và kết thúc bằng bi kịch không ai dự đoán được.
Một cái kết vô cùng...có nghĩa
Nói thật thẳng thắn thì đó là một đoạn kết đau đớn được bọc đường và chất gây ảo giác, được lót bằng một thứ ý nghĩa rất đẹp đẽ và đau lòng. Sau tất cả, thứ đọng lại tóm gọn toàn bộ bộ phim là sự thật phũ phàng không có tí hy vọng nào như lời hứa hẹn nó đặt ra.
Trớ trêu thay, đoạn kết đó hoàn toàn không vô nghĩa. Nếu cảm nhận thật kỹ, đó lại là đoạn kết âm vang nhất với chủ đề bộ phim tiếp cận. Một góc nhìn sâu sắc vào nỗi đau và sang chấn không khoang nhượng. Điều đó làm Kumanthong Nhật Bản: Vong Nhi Cúp Bế...rất Nhật Bản.
Dù vậy, đây vẫn là một bộ phim đáng nhớ
Kumanthong Nhật Bản: Vong Nhi Cúp Bế vẫn là một trải nghiệm đáng nhớ
Dù vậy, Kumanthong Nhật Bản: Vong Nhi Cúp Bế từ đầu đến cuối đem đến một câu chuyện kinh dị súc tích và tròn trĩnh, hội tụ những cung bậc cảm xúc mà vẫn ám ảnh, gây sốc nhưng không trống rỗng, khai thác những góc tối thường bị lảng tránh.
Ngay cả tình tiết bạn cho là vô lý vẫn có cách thẩm thấu khác thường trong một nền điện ảnh chưa bao giờ ưa thích lối mòn như Nhật Bản. Một bộ phim rất Nhật và dành cho những tâm hồn yêu thích kinh dị xứ mặt trời mọc. Song, người viết tin rằng ngay cả những khán giả mới cũng có thể tìm được trải nghiệm đáng nhớ từ đây.