Trong thế giới tăm tối đầy rẫy máu và nước mắt của Demon Slayer, hồi cuối Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành (Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle) chính là đỉnh cao bi tráng. Lạ lùng thay, ở thời điểm mà Sát Quỷ Đoàn quyết trận sinh tử với Muzan, các Thượng Huyền Quỷ mạnh nhất của hắn lại là tâm điểm đáng chú ý.
Demon Slayer sắp kết thúc rồi, đã đến lúc nhìn lại những phản diện vô cùng ấn tượng có khi vượt qua Muzan của anime đình đám này. Nhất là khi giờ đây, hàng ngũ Thượng Huyền Quỷ đã có biến chuyển mạnh mẽ suốt bao thế kỷ. Vậy Thượng Huyền Quỷ nào sắp trình làng các fan đây?
Kaigaku là nhân vật được chỉnh sửa trong Demon Slayer
5. Kaigaku - Thượng huyền lục
Kaigaku là một nhân vật khá thú vị. Dù là một nhân vật phụ, chỉ với một thay đổi nhỏ, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành cho thấy trực giác biên kịch đằng sau nó sắc bén đến thế nào, đồng thời lột tả hết bản chất của Kaigaku: hèn nhát và nhỏ nhen đến cùng cực.
Trong truyện chỉ là một đồng môn của Zenitsu, trong anime hắn là kẻ đã gây ra bi kịch cho Thạch trụ Gyomei Himejima, trở thành đệ tử của cựu Minh trụ Jigoro lại chấp nhận thành quỷ khiến sư phụ phải tự sát, một kẻ phản trắc với tài năng kiếm thuật cứ thế thay thế Daki và Gyutaro làm Thượng huyền lục.
Kaigaku đến cuối vẫn là kẻ yếu đuối
Do chính Thượng Nhất cho máu sau khi cầu xin được sống, kể từ đó, Hơi thở Sấm sét do sư phụ truyền thụ trở thành một phần trong Huyết quỷ thuật của hắn. Với mỗi đường kiếm, hắn có thể tạo ra những tia sét thật sự.
Nhưng sức mạnh của quỷ chẳng thể xóa bỏ tính cách hèn mọn. Kaigaku rất yếu đuối nhưng lại khoe khoang sức mạnh, trong khi chẳng bao giờ hiểu được giá trị thực sự của nó là gì. Cái chết của hắn sẽ là một trong những điểm thỏa mãn nhất anime.
Nakime, Thượng huyền tứ
4. Nakime - Thượng huyền tứ
Như Kaigaku, Nakime là Thượng huyền quỷ mới được bổ sung vào hàng ngũ sau cái chết của Hantengu. Con quỷ bí ẩn này đã luôn xuất hiện bên cạnh Muzan từ thuở đầu với hình ảnh một phụ nữ mặc kimono cầm đàn tỳ bà, tóc tai rũ rượi.
Mỗi lần gảy đàn, ả ta điều khiến Vô Hạn Thành lại chuyển động theo ý muốn. Chính vì kiểm soát chiến trường một cách toàn diện, Nakime dù không nổi bật với sức mạnh cơ bắp, kiếm thuật hay tốc độ, nhưng lại là kẻ khiến Sát Quỷ Đoàn khốn đốn nhất.
Là con quỷ được ưu ái nhất nhờ Huyết quỷ thuật
Vốn là một nghệ sĩ chơi đàn tỳ bà khi còn là người, Nakime có thói quen giết người trước khi lên sân khấu biểu diễn nhằm đạt được cơn lo âu khiến tay ả run lên khác biệt, tạo nên các bản nhạc say sưa. Cho đến khi thành quỷ, mọi nhân tính vốn đã ít ỏi cũng bị máu của Muzan rửa sạch.
Có thể nói, đây là con quỷ lạnh lùng thứ hai trong Thượng huyền quỷ, không thể bị lay động, không dễ bị chém đầu. Nhờ có Huyết quỷ thuật hữu dụng, cô ta cũng là con quỷ được Muzan ưu ái đặc biệt, chẳng bù cho Thượng tam.
Thượng tam Akaza trong Thanh Gươm Diệt Quỷ
3. Akaza - Thượng huyền tam
Ngoài Muzan, Akaza chắc chắn là con quỷ dễ nhận biết nhất trong danh sách này. Suy cho cùng, hắn chính là người đã giết Viêm trụ Rengoku trong arc Chuyến Tàu Vô Tận trong một trận chiến nảy lửa khiến fan đi từ hào hứng đến khóc lên.
Và đúng như dự đoán, Thượng Huyền Tam là một trong những đối thủ đáng gờm nhất trong Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành với Huyết quỷ thuật cao cường của mình. Đó là khoảnh khắc “aura” nhất trong phim, nhưng cũng là đoạn kết lay động tâm can.
Màn debut đầy ấn tượng của Akaza trong phần Chuyến Tàu Vô Tận
Không phải tự nhiên mà Akaza được fan yêu thích đến vậy. Bởi lẽ dù là phản diện, hắn là một nhân vật đa chiều với tính cách phức tạp. Những Thượng huyền quỷ khác đã từ bỏ nhân tính, nhưng Thượng tam chỉ là một chiến binh lạc lối vì mất mát người vợ yêu quý.
Hắn là minh chứng cho nhận định không ai sinh ra đã trở thành quỷ, quỷ là thứ được sinh ra từ khổ đau tận cùng nhất. Hắn chưa bao giờ gột sạch nhân tính dù đã làm quỷ trăm năm và điều đó đã trở thành cứu cánh cho Tanjiro và Giyu Tomioka.
Được nuôi dạy trong một giáo phái truyền bá tình yêu và cứu rỗi...
2. Doma - Thượng huyền nhị
Trong thế giới của Thanh Gươm Diệt Quỷ, bản tính của loài quỷ vốn khác máu và tàn nhẫn. Nhưng khi nói đến Doma, Thượng huyền nhị với Huyết quỷ thuật hệ băng không một con quỷ nào có thể xứng tầm bản tính tàn bạo của hắn.
Khi còn là người, sở hữu đôi mắt cầu vồng đặc biệt, Doma đã được nuôi lớn như một “thánh nhân tái thế” của Vạn Phúc Giáo - một giáo phái truyền bá tình yêu và cứu rỗi. Trớ trêu thay, Doma không chỉ là kẻ không cảm xúc, mà còn coi thường loài người đến cực điểm. Giá trị duy nhất hắn coi trọng ở người là giá trị dinh dưỡng. Nên Doman đặc biệt thích ăn phụ nữ - giới tính mà hắn coi là giàu dưỡng chất hơn.
...Doma lại là một kẻ vô cảm và tàn nhẫn
Không vui, không buồn, không si, không hận, không thù, không ghét, Doma trở thành quỷ chỉ vì muốn tự mình khuấy động cuộc đời hắn cho là vô vị hắn đang sống. Song, làm quỷ rồi hắn lại dành trăm năm để hiểu cảm xúc - đặc trưng của con người - là gì.
Điểm mâu thuẫn này cứ thế tạo nên một con quỷ trống rỗng như Thượng nhị, bắt chước con người từ nụ cười đến phong thái tử tế không chỉ che giấu bản tính tàn nhẫn, mà còn để khỏa lấp hố đen trong nội tâm.
Doma là con quỷ bị ghét nhất trong Thanh Gươm Diệt Quỷ
Sự trống rỗng ấy khiến các Thượng quỷ khác chán ghét, Muzan càng ghét hắn hơn. Nhưng sức mạnh của Doma lại quá mạnh để loại bỏ hắn ta khỏi hàng ngũ. Huyết quỷ thuật hệ băng có thể bóp nghẹt các Hơi thở của Sát Quỷ Đoàn, khiến kiếm thuật của họ vô dụng hoặc suy yếu.
Trái với thái độ của những người lẫn quỷ đã đi qua đời hắn, manga dành một sự thương cảm đặc biệt cho sự tồn tại của Thượng nhị - một sự tồn tại tội nghiệp mà hắn cũng không cảm nhận được.
Kokushibo - Thượng Huyền Nhấ - con quỷ mạnh nhất dưới trướng Muzan
1. Kokushibo - Thượng huyền nhất
Hắn đã dành cả đời để mài giũa kiếm thuật, nhưng dù hắn có giỏi đến đâu, hắn vẫn không thể chạm tay đến đẳng cấp của em trai song sinh, người được xưng tụng là kiếm sĩ vĩ đại nhất thời đại. Khi đánh thức dấu ấn diệt quỷ với tư cách là một kiếm sĩ của Sát Quỷ Đoàn, hắn lại bị ám ảnh bởi cái chết và suy nghĩ đến khi hắn già đi cũng không thể sánh được với người đó.
Hắn là Kokushibo, tên thật là Tsugikuni Michikatsu, bị nhấn chìm bởi sự ghen tị và sợ hãi, đã chấp nhận trở thành quỷ dưới trường Muzan. Hắn đã sống hàng thế kỷ, giết hàng trăm người, thui rèn kiếm thuật Hơi thở Mặt trăng do chính mình sáng tạo. Nhưng đến cuối đời, hắn vẫn không vượt qua được một người.
Nhưng lại là một bi kịch sống
Thượng Huyền Nhất là một nhân vật phức tạp được xây dựng rất hay trong Thanh Gươm Diệt Quỷ. Ở hắn tồn tại những cảm xúc rất người dù hắn là con quỷ chỉ mạnh sau Muzan, làm nên một điểm mâu thuẫn đã tồn tại rất lâu trong hắn.
Kokushibo là một bi kịch sống, mù quáng tồn tại trên cõi đời chỉ để lạc mất chính mình, đuổi theo một ảo vọng. Đến giây phút cuối cùng, hắn mới nhận ra bản thân thực sự mong muốn thứ gì. Dù chẳng thể cứu rỗi được nữa, ai cũng phải công nhận hắn hoàn toàn xứng đáng với danh xưng Thượng huyền quỷ mạnh nhất từng sống.
Một trong những yếu tố khiến người ta yêu thích Thanh Gươm Diệt Quỷ đến vậy là dàn nhân vật của nó. Dù là phản diện hay người hùng, câu chuyện không viết nên những nhân vật sáo rỗng. Đối với loài quỷ tàn nhẫn, các độc giả có thể không đồng tình với chúng, nhưng không đồng nghĩa chúng không xứng đáng với sự thương cảm.
Vì lẽ đó, khi Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành (Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle) kết thúc, không chỉ có những đường kiếm đặc sắc, dàn Thượng quỷ này cũng không thể chê vào đâu được.