Đánh giá phim

Một Bộ Phim Của Lee Cronin: Xác Ướp - Bộ phim làm xác ướp đáng sợ trở lại

Một Bộ Phim Của Lee Cronin: Xác Ướp (Xác Ướp) một lần nữa chứng minh công thức nhà Blumhouse luôn hiệu quả. Kinh phí thấp hoặc vừa, ý tưởng sáng tạo, hù dọa điêu luyện, tạo nên một bộ phim làm xác ướp đáng sợ trở lại.

Màn đoàn tụ hóa ác mộng nhà Cannon

Một Bộ Phim Của Lee Cronin: Xác Ướp mở đầu bằng một bi kịch. Cô bé Katie Cannon, người Mỹ, chưa tròn 10 tuổi, bị bắt cóc ở Ai Cập. Cảnh sát được điều động, nhưng mọi manh mối đã nguội lạnh. Gia đình Cannon quay về Mỹ với trái tim tan vỡ.

8 năm sau, khi mẹ của Katie là Lari và cha là Charlie đã đón thêm một thành viên mới là cô con gái út Maud, một cú điện thoại đã khiến họ rơi nước mắt mừng rỡ. Katie đã được tìm thấy. Nhưng đó không phải là kết thúc có hậu, mà là khởi đầu của một cơn ác mộng kinh hoàng. “Katie” họ đón về là vỏ bọc của một thứ gì đó quỷ quyệt và tàn ác.

Một Bộ Phim Của Lee Cronin: Xác Ướp - Làm Xác ướp đáng sợ trở lại

Ơn trời xác ướp đã hãi hùng trở lại

Nói đến “xác ướp”, người ta bất giác nghĩ đến ba phần phim Mummy trứ danh và hình ảnh một xác chết ngàn năm quấn đầy vải trắng sống dậy không đáng sợ như những mô tả này cả. Một Bộ Phim Của Lee Cronin: Xác Ướp sẽ thay đổi điều đó.

Xác ướp trong đây, dưới ống kính và bàn tay nhào nặn của đạo diễn Lee Cronin, được định hình thành một hình tượng kinh hãi theo cách không ai ngờ đến. Còn câu chuyện nó đem đến không chỉ hãi hùng, mà còn khó chịu đến cực điểm.

Bộ phim chọn phong cách hù dọa cổ điển

Đó là một hỗn hợp đúng chất đối với Một Bộ Phim Của Lee Cronin: Xác Ướp. Vì so với những cái tên kinh dị “art-house”, bộ phim đã chọn một phong cách dọa ma cổ điển.

Ngôi nhà trở thành chiến trường khi “Katie” trở về nhà. Những hành lang dài trở thành những con đường kinh hoàng. Góc tối trong nhà như thể biết thở và những bước chân chạy đi chạy lại khắp nơi ở khóe mắt. Cái bóng cứ liên tục chuyển động dù sự thật là nó không thể.

Nhưng được làm theo kiểu khó chịu cùng cực

Mọi thứ đã quá quen thuộc. The Conjuring đã làm hết. Insidious còn khủng hơn hơn khi hoàn thiện "jumpscare" cổ điển ở thời đại nó đáng lẽ phải lỗi thời. Điều phải nói ở đây là Một Bộ Phim Của Lee Cronin: Xác Ướp không cố vượt qua đàn anh, mà đưa nó lên một mức độ ớn lạnh đánh vào các giác quan.

Bộ phim chỉ cần một yếu tố xúc tác là đủ: body horror. Đối với Lee Cronin, người từng cầm trịch Evil Dead Rise, đó không phải là việc khó khăn. Và toàn bộ dự án mới nhất của anh đã chìm trong một nỗi bất an khó diễn tả kể từ lúc đầu.

Và phim không dừng lại ở việc kích thích thị giác

Không khí đặc quánh dần dần, một khoảng yên lặng, rồi một pha bóc da bóc thịt diễn ra bất ngờ khiến người ta vừa giật mình, vừa ghê tởm.

Nếu bạn nghĩ Một Bộ Phim Của Lee Cronin: Xác Ướp đang tra tấn bạn, bạn đã đúng. Chúng không gây sốc. Chúng hành xác khán giả như chính cách nó hành xách dàn nhân vật.

Một Bộ Phim Của Lee Cronin: Xác Ướp chắc chắn đã học kha khá từ những phim tương tự

Rồi phim ném vào đó thêm yếu tố tâm lý, máu chảy, chất dịch và sự thối rữa có thể được cảm nhận trong từng khung hình như cú bắt tay khủng khiếp giữa The Autopsy of Jane Doe và phong cách "chảy ròng ròng" của Evil Dead và The Exorcist

Nhà làm phim bỏ qua ranh giới sạch sẽ, đẩy phim vào các màn tởm lợm ma quái gom đủ cả mùi, vị, âm thanh và xúc giác đầy kích thích rợn người.

Không như yếu tố kinh dị, kịch bản Một Bộ Phim Của Lee Cronin: Xác Ướp lại khá thẳng thắn

Còn lại, về cốt truyện, Một Bộ Phim Của Lee Cronin: Xác Ướp không phải là một phim khó đoán. Tương tự như hai phim trước của Cronin, nó thẳng thắn và cú twist hầu như không tồn tại. Vì đó là chỗ trống cho chủ đề gia đình.

Bộ phim không có bất kỳ chủ đề xã hội nào để bình luận, không tư tưởng triết học để truyền bá, thậm chí chẳng có nỗi sợ siêu hình nào cần ẩn dụ. Nó kể một câu chuyện đầy cảm xúc, mâu thuẫn và giằng xé về một gia đình cố gắng chiến thắng thế lực siêu nhiên đang xâm lấn tổ ấm và con cái họ.

Câu chuyện hàm súc, dù chủ đề không mới

Nói tóm gọn là một màn anh hùng diệt quỷ dữ điển hình, nhưng được thực hiện một cách hấp dẫn. Bộ phim đơn giản nhưng không một màu nhờ có diễn xuất tròn trịa và một tuyến truyện giàu cảm xúc. Màn cao trào kịch tính diễn ra ác liệt thấm nhuần yếu tố siêu nhiên. 

Mọi yếu tố đã lắng đọng thành Một Bộ Phim Của Lee Cronin: Xác Ướp hoàn thiện, đầy đủ gia vị, cân bằng giữa những gì vừa lạ miệng vừa quen thuộc. Song, nó không hoàn hảo khi trở nên lê thê một cách khó hiểu ở đoạn gần cuối.

Giữa những bộ phim kinh dị đầy sắc thái...

Một bộ phim đậm chất Blumhouse

Lee Cronin và nhà Blumhouse đã làm nên một thành phẩm từ công thức tinh luyện và chắt lọc của Blumhouse - vừa đủ thu hút, đủ đáng sợ để đọng lại toàn bộ sự kinh hoàng và dễ thẩm thấu mà không có nhiều rủi ro. Chính vì thế mà nó mang tính đại chúng đậm đà.

Dù vậy, đơn giản không có nghĩa là nó không có nét đặc sắc. Một Bộ Phim Của Lee Cronin: Xác Ướp phải nói là một cái tên khá bất ngờ khi chứng minh phim kinh dị hấp dẫn không cần phải phức tạp. Chỉ cần tìm được một bản sắc riêng và thực hiện nó thật điêu luyện là đủ để lại ấn tượng khó quên.

Một Bộ Phim Của Lee Cronin: Xác Ướp vẫn nổi bật với bản sắc riêng

Với tính đại chúng của mình, bộ phim cũng chẳng nhắm đến một vị trí nào trong đền thờ của những cái tên kinh điển. Một Bộ Phim Của Lee Cronin: Xác Ướp mang đến một trải nghiệm kinh dị tròn trịa (chỉ là đừng ăn khi xem phim) và nó đã thực hiện lời hứa hẹn ấy đúng điệu.