Anh ra đời giữa thời đại khủng hoảng kinh tế và chiến tranh, mặc đồ bó sát có chữ S và áo choàng đỏ. Bằng một cú nhảy cao hơn một tòa nhà, anh mở ra một thể loại điện ảnh hùng tráng trên màn ảnh lớn, nhỏ. Đó là một trong những biểu tượng văn hóa vĩ đại từng tồn tại: Superman.
Suốt 8 thập kỷ, đã có 15 diễn viên, tính luôn cả David Corenswet, hóa thân thành Người Đàn Ông Thép. Vẫn chữ S huyền thoại, vẫn chiếc áo choàng đỏ, nhưng mỗi một diễn viên đã để lại những màn thể hiện đặc sắc. Nhân dịp Superman (2025) ra mắt, hãy cùng Moveek nhìn lại những Superman được các fan yêu mến nhất. Người viết có cảm giác các bạn đã biết ai đứng đầu danh sách này rồi!
Superman của David Corenswet là một người hùng ấm áp và giàu lòng trắc ẩn
8. David Corenswet - Tân binh triển vọng
Superman (2025) đánh dấu lần thứ 9 người hùng cùng tên bước lên màn ảnh rộng để kể câu chuyện mà trong đó, anh là tâm điểm của ánh hào quang. Lần này, người mặc áo choàng đỏ là nam diễn viên David Corenswet. Và với sự lèo lái của đạo diễn James Gunn, anh là Superman đứng giữa lý tưởng và hiện thực, giữa cổ điển và đổi mới.
Trẻ trung hơn, chưa thực sự trải đời nhưng đã cảm nhận được sức nặng được đặt lên vai mình, Superman mới cố gắng giữ chặt cốt lõi của mình - một người chỉ muốn làm điều đúng đắn, trong một thế giới không phải ai trong những người anh muốn bảo vệ tin tưởng anh.
Có người coi anh là hy vọng, người lại nói anh là mầm mống tai họa. Ngay cả khi họ chống lại anh, nghi ngờ anh, đằng sau áo choàng và biểu tượng chữ S, đằng sau sức mạnh phi thường, anh vẫn là Clark Kent, vụng về, hơi khù khờ, nhưng anh vẫn tin rằng lòng tốt của mình sẽ được đền đáp.
Superman (2025) ra mắt tại thời điểm thế giới điện ảnh đã chứng kiến sự trỗi dậy của một Người Đàn Ông Thép gai góc đến mức gây tranh cãi. Superman mới lại tươi sáng, gợi nhắc những hình ảnh cổ điển và kinh điển của tiền bối Christopher Reeves. Có thể nói, Corenswet và James Gunn đang phục hưng một hình tượng kinh điển.
Dean Cain - Nghiêng về Clark nhiều hơn, nhưng Superman của anh vẫn rất đáng nhớ
7. Dean Cain - Điểm cân bằng giữa Clark và Superman
Nhiều người nhớ đến Superman như một hình mẫu thần thánh. Đổi lại, Clark Kent - khía cạnh con người, lại gây tò mò và thu hút một cách lạ lùng, như thể ai cũng muốn biết người hùng vĩ đại làm gì trong lúc ở nhà, cơ quan và đối mặt với “crush” Lois Lane sắc sảo của mình.
Đó là toàn bộ cốt truyện của series Lois & Clark: The New Adventures of Superman (1993–1997). Và chúng ta có một Superman gần gũi, quyến rũ và giằng xé trong gương mặt của nam diễn viên Dean Cain. Superman của anh có thể nhấc bổng một tòa nhà, nhưng sức nặng của một cuộc sống hai mặt nhiều lúc khiến người hùng cũng cảm thấy mệt mỏi. Đó là một dấu ấn khó quên và truyền cảm về Người Đàn Ông Thép.
George Reeves mang đến một Superman uy nghiêm
6. George Reeves - Bước đệm định mệnh
Phải là fan cứng của Superman bạn mới nhận ra cái tên đã giúp định hình cốt lõi cho nhân vật kể từ lần đầu tiên bước vào điện ảnh từ thập niên 40. Nếu Kirk Alyn chú trọng sự phi thường của nhân vật, thì George Reeves là diễn viên thứ hai lột tả Superman với những ẩn ý sâu sắc.
Là một võ sĩ quyền anh, ông có đủ mạnh mẽ để làm nên một Superman uy nghi trong chiếc áo choàng đỏ đầy thuyết phục, nhất là khi ông tự mình thực hiện những màn hành động của người hùng.
Nhưng cũng rất giàu cảm xúc
Mặc dù kịch bản phim hướng về trẻ em, nhà sản xuất chỉ muốn tập trung vào hình ảnh “người hùng lý tưởng”, Reeves vẫn chủ động thể hiện một Superman không chỉ mạnh mẽ mà còn ấm áp, bảo vệ người yếu, lý trí, khoan dung, kiên nhẫn nhưng khí chất uy nghiêm. Trong khi đó, khía cạnh nhạc sĩ tài năng và nhạy cảm cho phép ông khắc họa đúng điệu một Clark Kent tử tế, hiền lành đầy nội lực.
Từ một lần từ chối để nhân vật của mình sử dụng bạo lực khi chưa đến nước cuối cùng, ông đã nhấn mạnh không chỉ quyền năng, mà chính những cảm xúc con người của Clark mới là yếu tố làm nên một siêu anh hùng lý tưởng như vậy.
Nỗ lực của ông đã định hình hình tương vĩ đại của văn hóa đại chúng
Quyết định cùng lúc lột tả yếu tố siêu phàm và con người nhiều cảm xúc của Reeves đã định hình những phiên bản Superman sau này - những siêu nhân chú trọng lớp lang sâu sắc bên cạnh sức mạnh. Đó là bước đệm định mệnh làm nên hình tượng vĩ đại của văn hóa đại chúng
Bộ phim The Flash năm 2023 đã có một phân cảnh mô tả Superman đậm chất cổ điển hiên ngang huyền thoại của Reeves năm nào, như một lời tri ân di sản ông đã đem đến cho nhân vật, cũng như tôn vinh một tài năng tài hoa bạc mệnh của Hollywood.
Tom Welling chứng tỏ những lý tưởng của Superman không hề lỗi thời
5. Tom Welling - Cốt lõi làm nên Superman tương lai
Nhắc đến người đằng sau Superman, không thể không nhắc đến Smallville và Clark Kent của Tom Welling. Mặc dù anh chỉ khoác lên mình bộ đồ bó xanh huyền thoại ở mùa phim cuối cùng, trong mắt người hâm mộ, Tom vẫn là một trong những Superman được yêu thích nhất.
Đó là tình yêu được nung nấu qua các mùa phim dài tập khẳng định Superman không phải sinh ra đã là người tốt, mà đã trưởng thành qua thách thức để trở thành biểu tượng hiện giờ. Lý tưởng của người hùng bị xem là lỗi thời, nhưng đó là cốt lõi anh trải qua thử thách để thấy chân lý của nó.
Clark Kent khiến bạn siêu lòng nhanh nhất phải là Tom Welling
Tom Welling chinh phục người hâm mộ bằng một Clark Kent phức tạp như vậy. Chân thành, ấm áp và kiên cường, học cách vượt qua mất mát, tổn thương, hoài nghi, thấu hiểu đồng minh lẫn kẻ thù.
Với tình yêu của Pa và Ma Kent làm kim chỉ nam, cuối cùng, anh khẳng định lý tưởng cho người hùng mình sẽ trở thành sau này một cách xúc động và thuyết phục.
4. Tyler Hoechlin - Người Đàn Ông Thép của gia đình
Trong khi nhiều phiên bản Superman bị cuốn vào quy mô vũ trụ và những cuộc chiến tầm cỡ thế giới, Superman & Lois (2021-2024) đưa Người Đàn Ông Thép trở về nơi khởi đầu: mái ấm tại Smallville.
Lần này, Tyler Hoechlin tiếp nhận chữ S huyền thoại và anh đã mang đến một phiên bản Superman vừa bay xuyên bầu trời, vừa loay hoay làm cha của hai cậu con trai tuổi mới lớn mang tính liên kết mạnh mẽ.
Sức mạnh lớn nhất Superman là gia đình
Superman của Hoechlin không phải là một vị thần xa cách, mà là một người cha chân thành, một người chồng tận tụy, và một siêu anh hùng vẫn kiên định với lẽ phải truyền cảm hứng.
Anh cho thấy sức mạnh thực sự không chỉ là khả năng nâng cả hành tinh, mà còn là chống đỡ một gia đình. Chính vì vậy, Superman của Hoechlin chiếm được cảm tình đặc biệt: một hình tượng gần gũi, đời thường nhưng không kém phần đáng kính.
Brandon Routh và Superman của anh tỏa sáng muộn
3. Brandon Routh - Hào quang đến muộn
Truyền hình là mảnh đất màu mỡ với Superman, nhưng màn ảnh rộng lại là một thách thức, như bộ phim Superman Returns (2006) và Brandon Routh đã nhận ra. Phiên bản Superman của nam diễn viên là một điểm sáng nảy nở muộn, nhưng đến lúc vẫn rất đẹp đẽ.
Routh khiến khán giả hoài niệm về di sản của Christopher Reeves, vẫn ấm áp và giàu lòng trắc ẩn như vậy. Nhưng nay, Superman đã có thêm một chút gai góc và trưởng thành hơn sau tổn thương. Thách thức lớn nhất anh phải đối mặt là quyết định hy sinh mong muốn cá nhân để bảo vệ những người quan trọng nhất lẫn hành tinh.
Nhưng sự cảm kích đến những năm sau đó
Đó là mảnh ghép Routh hoàn thiện Superman của mình - nhân tính và phức tạp. Thế nhưng, Superman Returns đã quá ám ảnh với việc gọi về ánh hào quang của Christopher Reeves mà không để Routh phát huy dấu ấn riêng anh mang đến, khiến bộ phim cứ mắc kẹt trong vùng an toàn. Phải đến những năm sau, người ta mới trân trọng màn thể hiện của Routh.
Đó chính là điểm nuối tiếc nhất, vì nó cũng khiến nỗ lực của Routh bị hiểu lầm và đánh giá thấp. Mãi đến Crisis on Infinite Earth của Arrowverse, nam diễn viên mới được tự do và thể hiện Superman Kingdom Come của mình đúng điệu.
Henry Cavill mang đến Superman gây tranh cãi nhất
2. Henry Cavill - Superman của thời hiện đại
Người Đàn Ông Thép do Henry Cavill thể hiện có lẽ là phiên bản đẹp nhất từng có trong lịch sử chuyển thể nhân vật. Trong tầm nhìn của đạo diễn Zack Snyder và với sức vóc của Cavill, nhân vật như một pho tượng điêu khắc Hy Lạp sống dậy - hoàn mỹ và thần thánh. Đó là lý do Superman của anh rất được yêu thích. Song, đây cũng là Superman gây tranh cãi nhất.
Cũng phải thôi, bởi lẽ, Superman này là một người hùng của hiện thực, rất gai góc, đen tối và cô độc, khác xa biểu tượng của hy vọng và chân lý, cũng không phải là Clark chỉ muốn làm việc đúng đắn.
Nhưng là Superman hiện thực nhất
Henry Cavill là Superman của thời đại ngờ vực người hùng, và sự cứu rỗi bị nghi hoặc, con người tràn đầy sự bài xích và sợ hãi. Trong vũ trụ DC của Zack Snyder, Superman không còn là một hình mẫu hoàn hảo, mà là một người lạ giữa nhân loại không mấy bao dung.
Làm người hùng hay người thường? Nhân loại đáng cứu rỗi không? Nơi đây có phải mái ấm của anh? Họ ghét anh đến vậy sao? Cavill mang đến một Người Đàn Ông Thép giằng xé như vậy, khiến mỗi lần anh bay lên trời cũng là một lần mang theo nỗi trăn trở nặng trĩu.
Henry Cavill có thể đã có cơ hội khắc họa một Superman cổ điển hơn
Có người cho rằng Superman của anh quá u tối, nhưng cũng có người thấy chính sự mâu thuẫn đó mới phản chiếu đúng thế giới ngày nay – nơi hy vọng không tự nhiên mà có, mà là điều cần được gìn giữ và đấu tranh.
Nếu tầm nhìn của Snyder được hoàn thiện, Cavill có thể đã mang đến cho chúng ta Superman, biểu tượng của hy vọng, mà chúng ta luôn ngưỡng mộ.
Christopher Reeve - Tượng đài Superman vĩ đại nhất
1. Christopher Reeve - Tượng đài vĩ đại
Không một danh sách nào về Superman có thể thiếu tên Christopher Reeve – người đã định nghĩa lại hình tượng Siêu Nhân trên màn ảnh rộng và ghi dấu ấn không thể phai trong trái tim người hâm mộ suốt hơn bốn thập kỷ theo đúng câu nói kinh điển - “Sự thật, công lý, và lối sống Mỹ”.
Khi Superman: The Movie (1978) ra mắt, chỉ bằng một hành động chỉnh lại cặp kính, hay khẽ nghiêng đầu khi nghe thấy tiếng kêu cứu, ánh mắt ấm áp hướng về đồng nghiệp, một gương mặt đỏ lên đứng trước Lois, Reeve đã khiến khán giả tin rằng người hùng này có thật.
Christopher Reeve đã khắc họa cốt lõi lớn nhất của nhân
Clark Kent trong tay Reeve không hề là trò cười, mà là hiện thân mộc mạc đúng chất chàng nông dân vùng Trung Tây nước Mỹ, thật thà, tử tế, lịch thiệp. Đôi chút vụng về và ngại ngùng của Clark hiện lên duyên dáng và thu hút. Nét cổ điển tự nhiên của Reeve càng làm Superman thêm phần lôi cuốn.
Superman của Christopher Reeve không tỏa sáng bằng kỹ xảo hay ngoại hình đẹp như tạc, mà là ở khả năng nam diễn viên ôm trọn những tố chất cốt lõi nhất của nhân vật. Từ cách anh bay, cách anh cứu người, cho đến những lời nói giản dị đầy lòng trắc ẩn, tất cả đều khiến hình ảnh Superman trở nên sống động và gần gũi chưa từng có.
Christopher Reeve cũng là một Superman đời thường
Có lẽ Reeve có thể hoàn thiện nhân vật xuất sắc như vậy vì bản thân ông cũng mang sự kiên cường của Superman. Sau tai nạn ngã ngựa năm 1995 khiến anh bị liệt toàn thân, cố diễn viên dành cuộc đời còn lại chiến đấu vì cộng đồng người khuyết tật, cổ vũ nghiên cứu y học và truyền cảm hứng bất tận cho hàng triệu người.
Christopher Reeve, một tượng đài, một huyền thoại, một Người Đàn Ông Thép trọn vẹn nhất không chỉ trên màn ảnh, mà trong cả đời thực. Reeve không chỉ “đóng vai” Superman, anh chính là Superman trong mắt cả một thế hệ.