Những phim nên xem trong lúc... chờ ngày tận thế

Tin điện ảnh · Moveek ·

Có lẽ không cần đợi đến năm 2012, từ nhiều năm nay, chủ đề về ngày tận thế đã được các nhà làm phim khai thác triệt để.

The Day After Tomorrow (2004)

Đạo diễn: Roland Emmerich
Diễn viên: Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Ian Holm, Emmy Rossum, Sela Ward

Câu hỏi ám ảnh nhà khí tượng học Jack Hall (Dennis Quaid) là về số phận của Trái đất khi hành tinh này lại rơi vào thời kỳ kỷ băng hà một lần nữa. Theo nghiên cứu của ông, thế giới đang nóng lên, băng bị tan, lõi băng hà ở Bắc Băng Dương đang thoát ra hơi lạnh y hệt như đã từng diễn ra cách đây 10 ngàn năm. Tuy vậy, nhà khoa học này đã cảnh báo nhân loại quá chậm trễ.

Khi cả thế giới chìm trong băng giá, Tokyo phải chịu cơn mưa đá, Hawaii phải đối mặt với sóng thần, New Dehli có tuyết rơi và hàng loạt trận lốc xoáy đổ ập vào Los Angeles... thì con trai của Hall cũng đã rời khỏi cha mình...

Haeundae (2009)

Đạo diễn: Je-gyun Yun
Diễn viên: Kyung-gu Sol, Ji-won Ha, Joong-Hoon Park, Jeong-hwa Eo

Haeundae là phim về thảm họa thiên nhiên đầu tiên của Hàn Quốc, với kinh phí sản xuất "khủng". Khác với những phim cùng đề tài của Hollywood, Haeundae không tập trung khắc họa những con người anh hùng, hành động anh hùng xuất hiện trong thảm họa, mà thể hiện tính cách và phản ứng của đông đảo nhân dân trong tai họa bất ngờ.

Bộ phim có bối cảnh là năm 2004, khi một trận sóng thần ở Ấn Độ Dương tràn vào Indonesia gây ra những tai họa khủng khiếp. Vào thời điểm đó, Man Sik (Seol Kyung Gu) và cha của người anh yêu - Yeon Hee đang trên chuyến tàu đánh cá xa bờ. Sau tai họa, Man Sik trở về nhà bình an, còn cha của người anh yêu thì không may đã mất. Dù cảm thấy mặc cảm tội lỗi với Yeon Hee (Ha Ji Won), Man Sik vẫn quyết định sẽ chuẩn bị một sự kiện thật lãng mạn để cầu hôn cô.

Man Sik và Yeon Hee tới Haeundae để nghỉ mát, ngay trong lúc các nhà khoa học đang phát hiện có những dấu hiệu bất thường tại vùng này, cũng tương tự với thảm họa xảy ra ở Indonesia năm xưa...

Armageddon (1998)

Đạo diễn: Michael Bay
Diễn viên: Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Liv Tyler, Ben Affleck, Will Patton, Owen Wilson, Jessica Steen

Một thiên thạch khổng lồ đang lao thẳng với tốc độ khủng khiếp tới Trái đất. NASA quyết định dùng bom nguyên tử để phá hủy thiên thạch. Người được chọn đặt bom là chuyên gia khoan dầu giỏi nhất thế giới, Harry.

Harry đồng ý giúp NASA phá hủy thiên thạch. Theo kế hoạch, các thợ khoan sẽ khoan một hố sâu hơn 3.000 m vào lõi thiên thạch rồi đặt một quả bom nguyên tử vào đó. Khi quả bom được kích nổ, thiên thạch sẽ vỡ làm đôi.

Đây là một bộ phim rất hồi hộp và cảm động của đạo diễn Michael Bay. Harry và các cộng sự phải gánh trên vai trọng trách cứu Trái Đất. Họ đã chấp nhận tất cả, dù phải chia xa người thân hay thậm chí phải hy sinh mạng sống. Mặc dù chỉ là phim viễn tưởng nhưng thảm họa thiên thạch rơi xuống Trái Đất được các nhà làm phim thể hiện đầy thuyết phục, chân thực, nghẹt thở.

After Shock (2010)

Đạo diễn: Phùng Tiểu Cương
Diễn viên: Lục Nghị,Trương Tịnh Sơ, Lý Thần, Tử Phàm, Trần Đạo Minh

After Shock - Đường Sơn đại địa chấn là một phim rất bi thảm của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Bộ phim có nhiều chi tiết cảm động với những sự thật bị chôn vùi. Bên cạnh đó, diễn xuất tuyệt vời của Từ Phàm, Trần Đạo Minh và Lý Thần đã góp phần không nhỏ trong việc lấy nước mắt khán giả.

Trong phim này, trận động đất chỉ là cái cớ để các nhà làm phim phát triển câu chuyện. Đường Sơn đại địa chấn đưa người xem đi suốt chiều dài lịch sử Trung Quốc trong 32 năm. Bộ phim lấy bối cảnh là một đêm hè năm 1976, một trận động đất lớn đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người dân ở thành phố Đường Sơn.

Trong hoàn cảnh hiểm nghèo, người chồng đã chết, Li Nguyên Ni (Từ Phàm) phải đứng trước lựa chọn chỉ có thể để một trong hai đứa con của cô sống sót. Nguyên Ni đành phải chấp nhận hy sinh cô chị Phương Đăng để cứu cậu con trai Phương Đạt. Tuy vậy, điều kỳ diệu vẫn xảy ra, Phương Đăng vẫn sống sót và tỉnh dậy nhưng nỗi đau đớn vì quyết định của mẹ không bao giờ có thể phai mờ trong ký ức.

The Day the Earth Stood Still (2008)

Đạo diễn: Scott Derrickson
Diễn viên: Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Jaden Smith

Một vật thể lạ - một con tàu vũ trụ lao với vận tốc 30.000km/giây, có nguy cơ đâm vào Trái Đất. Tuy vậy, con tàu này tiếp đất một cách rất nhẹ nhàng tại công viên trung tâm New York. Trong con tàu là sinh vật ngoài hành tinh Klaatu. Sứ mệnh của anh chàng ngoài hành tinh có vẻ ngoài y hệt người Trái Đất là để ngăn chặn việc con người đang gây thiệt hại và tác động khủng khiếp tới khí hậu. Tuy vậy, ý định tốt đẹp của anh không thực hiện được, mà lại còn gây ra một cuộc chiến.

Dù nói về ngày tận thế, có lẽ chủ đề chính của bộ phim lại là về môi trường. Sinh vật ngoài hành tinh Klaatu (Keanu Reeves) khi tới Trái Đất không hề bận tâm tới chuyện bạo lực, tranh giành giữa con người với con người, mà là những gì con người tác động tới hành tinh họ đang sống. Ở đây không có chuyện đĩa bay, cũng không có vũ khí công nghệ cao, tất cả đều vừa tầm, từ trang thiết bị đến vũ khí của Klaatu, trong một bộ phim thể loại khoa học viễn tưởng khá truyền thống, nơi máy móc, công nghệ cũng chỉ được thể hiện vừa phải.

Cloverfield (2008)

Đạo diễn: Matt Reeves
Diễn viên: Michael Stahl-David, Lizzy Caplan

Bộ phim bắt đầu bằng một ngày nắng đẹp ở Manhattan, trong một căn hộ nhìn ra công viên Central Park. Trong buổi tiệc chia tay của Rob (Michael Stahl-David) - người chuẩn bị lên đường sang Nhật, có khoảng 40 bạn bè anh tới dự. Tuy vậy, bữa tiệc bị dừng lại bất ngờ vì một chấn động khủng khiếp làm rung chuyển cả tòa nhà.

Một sinh vật khổng lồ đã tấn công thành phố và ăn thịt con người. Tất cả trở nên hỗn loạn: người ta gào khóc, kêu cứu, la hét, mọi thứ nổ tung, đổ sập... Kỹ thuật quay phim sẽ làm khán giả thực sự ấn tượng và cũng thấy chóng mặt bởi thảm họa diệt vong. Áp lực và sự căng thẳng của người xem chắc chắn sẽ tăng dần kèm theo nỗi sợ hãi hồi hộp khi theo dõi bộ phim.

Bên cạnh đó, diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên ít tên tuổi cũng sẽ giúp người xem thấm thía sự hoảng loạn và tuyệt vọng của những con người đang phải đối mặt với cái chết kinh hoàng.

2012 (2009)

Đạo diễn: Roland Emmerich
Diễn viên: John Cusack, Amanda Peet, Chiwetel Ejiofor, Thandie Newton, Oliver Platt

Bộ phim lấy ý tưởng từ giả thuyết cho rằng người Maya đã tiên đoán ngày tận thế sẽ xảy ra vào một thời điểm năm 2012, theo chu kỳ của bộ lịch Mesoamerican Long Count thì đó chính là ngày 21/12/2012. Sự thẳng hàng của các hành tinh trong Hệ Mặt Trời trong ngày Đông chí (21/12) của năm 2012 đã làm cho Trái Đất bị lệch khỏi trục quay của nó. Điều này dẫn tới ngày tận thế của thế giới và loài người buộc phải đấu tranh để tồn tại.

Bộ phim có kinh phí sản xuất 200 triệu đô la Mỹ này chắc chắn sẽ làm khán giả "đã mắt" với những hình ảnh chấn động, như cảnh cả thành phố Los Angeles tách làm đôi với một vực thẳm sâu hàng ngàn mét ở giữa, hay hàng không mẫu hạm SS John F. Kennedy bị sóng thần nâng lên đập thẳng vào Nhà Trắng, cảnh sóng thần lên cao ở Ấn Độ...