[REVIEW] Ánh Cười Chẳng Còn Vương Mắt Em - Câu chuyện bi thương của những con người mang trái tim cô đơn

TV Series · Đánh giá phim · chuoichuoi ·

The Smile Has Left Your Eyes là một tác phẩm rất đáng xem khi hội tụ 3 yếu tố: chuyển thể từ kịch bản xuất sắc, diễn xuất ổn định và nội dung gay cấn, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả

Kéo xuống để xem tiếp

Phim có tựa đề lãng mạn như một vần thơ nhưng ẩn chứa sâu bên trong là những mảnh đời khác nhau mang nỗi niềm khác nhau nhưng họ đều muốn được yêu thương và hạnh phúc.

Poster phim với 3 nhân vật chủ chốt (Nguồn: Variety)
Poster phim với 3 nhân vật chủ chốt (Nguồn: Variety)

The Smile Has Left Your Eyes (Ánh Cười Chẳng Còn Vương Mắt Em) được chuyển thể từ bản phim truyền hình nổi tiếng năm 2002 của Nhật Bản Sora Kara Furu Ichioku no Hoshi (Triệu Ánh Sao Sa). Bản gốc đã càn quét hầu hết các giải thưởng tại Television Drama Academy Awards lần thứ 33 của Nhật Bản, bao gồm những hạng mục quan trọng như Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Biên kịch xuất sắc nhất và Nam diễn viên hay nhất đủ cho thấy sự nổi tiếng của phiên bản này.

Câu chuyện bắt đầu bằng vụ án liên quan đến cái chết của một nữ sinh viên. Theo trực giác của một cảnh sát lâu năm trong nghề, Yoo Jin Kook (Park Sung Woong) nghi ngờ đây là một vụ giết người được ngụy trang thành tử tự và nghĩ thủ phạm là Kim Moo Young (Seo In Guk). Điều trớ trêu là em gái anh, Yoo Jin Kang (Jung So Min), lại rơi vào lưới tình với chàng trai bí ẩn này.

<em>Phản ứng hóa học </em>của 2 diễn viên chính trong teaser phim (Nguồn: Tumblr)
Phản ứng hóa học của 2 diễn viên chính trong teaser phim (Nguồn: Tumblr)

Nam chính Moo Young (Seo In Guk) là một nhân viên phục vụ bình thường nhưng sở hữu vẻ ngoài bí ẩn và thu hút các cô gái, đúng chất của một bad boy. Thông minh và lạnh lùng, đàn bà với anh chỉ như cuộc dạo chơi, chơi chán thì bỏ, khi con mồi không còn giá trị lợi dụng sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc, nhưng họ vẫn bị cuốn theo cái vẻ phong trần ấy mà lao vào như thiêu thân để rồi chịu cái kết đắng. Moo Young lẩn trốn trong bóng tối như một kẻ đi săn đào hoa nhưng bản chất lại cô độc và lẻ loi.

Trong khi đó, nữ chính Jin Kang (Jung So Min) là một cô nàng công sở bình thường, sống dưới sự quan tâm, chăm sóc của người anh trai Jin Kook. Mặc dù đã 28 tuổi nhưng Jin Kang có vẻ ngoài trong sáng cùng nụ cười tươi, mang lại cảm giác ấm áp khiến người khác muốn bảo vệ. Định mệnh đã khiến họ gặp nhau và bắt đầu một mối tình đau khổ đầy tuyệt vọng

Moo Young sống không mục đích, cô độc giữa đời cho đến khi gặp Jin Kang (Nguồn: Tumblr)
Moo Young sống không mục đích, cô độc giữa đời cho đến khi gặp Jin Kang (Nguồn: Tumblr)
Cuộc đời Jin Kang là 1 đường thẳng bình yên và mối tình với Moo Young khiến nó phải rẽ lối vào con đường đầy bi thương (Nguồn: Tumblr)
Cuộc đời Jin Kang là 1 đường thẳng bình yên và mối tình với Moo Young khiến nó phải rẽ lối vào con đường đầy bi thương (Nguồn: Tumblr)

Bên cạnh yếu tố lãng mạn của cặp đôi chính thì cuộc rượt đuổi của thợ săn Jin Kook với “ác quỷ” Moo Young cũng là điểm nổi bật trong mạch phim. Liên tục nhận định Moo Young là con ác quỷ không xứng đáng làm người nhưng liệu người thợ săn có hối hận với suy nghĩ của mình hay chính anh lại là con mồi bị săn? Liệu bản làm lại này có đi sát nguyên tác hay không?

Sora Kara Furu Ichioku no Hoshi là kiệt tác phim truyền hình Nhật Bản nên điều quan trọng là The Smile Has Left Your Eyes phải giữ nguyên giá trị nhân văn mà bản gốc mang lại. Phim có thời lượng 16 tập so sánh với 11 tập của bản Nhật nên phiên bản Hàn cũng đã phát triển những tình tiết mới để phù hợp với bối cảnh, đời sống tại xứ sở kim chi.

Seo In Gk và Jung So Min trong vai Moo Young và Jin Kang trong bản Hàn (Nguồn: Drama Milk)
Seo In Gk và Jung So Min trong vai Moo Young và Jin Kang trong bản Hàn (Nguồn: Drama Milk)
Ryo và Yuko cùng mối tình bi thương đầy ngang trái của họ ở bản Nhật đã khiến bao khán giả rơi nước mắt (Nguồn: Variety)
Ryo và Yuko cùng mối tình bi thương đầy ngang trái của họ ở bản Nhật đã khiến bao khán giả rơi nước mắt (Nguồn: Variety)

Hình tượng Ryo nửa chính nửa tà với suy nghĩ và hành động của con quái vật nhưng lại khoác lên mình vẻ ngoài của một thiên thần đã được Kimura Takuya khắc họa vô cùng hoàn hảo ở bản gốc. Seo In Guk cũng đang nỗ lực để mang lại một Moo Young vừa mới mẻ nhưng vẫn giữ nét hoang dại bí ẩn và tâm lí phức tạp.

Một Ryo vừa đáng sợ cũng vừa đáng thương của Kimura Takuya (Nguồn: Variety)
Một Ryo vừa đáng sợ cũng vừa đáng thương của Kimura Takuya (Nguồn: Variety)
Moo Young của Seo In Guk liệu có khác bản gốc (Nguồn: Soompi)
Moo Young của Seo In Guk liệu có khác bản gốc (Nguồn: Soompi)

Phim tập trung miêu tả tâm lí nhân vật khá nhiều nên đòi hỏi kỹ năng diễn xuất của dàn diễn viên, đặc biệt là cách diễn bằng mắt bởi nhiều cảnh quay đặc tả sự thay đổi tâm trạng thông qua mỗi ánh nhìn. Phim “nặng đô” và mang màu sắc u tối bởi nội dung đầy những chi tiết oan trái và bi thương, chưa kể thể loại là trinh thám, giật gân pha chút lãng mạn. Nên có thể nói, The Smile Has Left Your Eyes không dành cho những trái tim thiếu nữ ưa ngôn tình nhẹ nhàng mà phù hợp với khán giả thích phim tâm lý với nội dung bi kịch và tình tiết khó đoán với những cú xoay chuyển bất ngờ.

Phim tâm lí mang màu sắc u tối và nhiều bất ngờ (Nguồn: Soompi)
Phim tâm lí mang màu sắc u tối và nhiều bất ngờ (Nguồn: Soompi)

The Smile Has Left Your Eyes là một tác phẩm rất đáng xem khi hội tụ 3 yếu tố: chuyển thể từ kịch bản xuất sắc, diễn xuất ổn định và nội dung gay cấn, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả. Hiện phim đang được chiếu trên kênh tvN vào thứ tư – thứ năm hàng tuần.